M.U vs Leicester: Chờ màn ra mắt của Fred

VIỆT CƯỜNG
13:31 ngày 10-08-2018
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Man United, các CĐV Leicester sẽ cảm thấy... nhớ N’Golo Kante sau trận đấu đêm nay. Bởi họ có cơ hội được nhìn lại hình bóng của người hùng cũ, trong hình hài của Fred, tân binh của sân Old Trafford.
M.U vs Leicester: Chờ màn ra mắt của Fred
Fred, về lý thuyết, là một phiên bản toàn diện hơn Kante. Cả hai đều là những cầu thủ nhỏ con, nhưng có sức chiến đấu phi thường. Kante phòng ngự tốt hơn. Cầu thủ người Pháp sở hữu giác quan thứ sáu về không gian, để biết lúc nào thì cần xuất hiện ở đâu và làm gì. Đó là một kiểu phẩm chất đặc biệt, khó giải thích, khó mô tả, như cách Lionel Messi xoay xở và qua người trong những không gian hẹp. Fred chưa đạt tới trình độ ấy. Hoạt động phòng ngự của anh thường bắt đầu sau khi đối phương nhận bóng, nhưng cũng khá hiệu quả, bởi Fred rất khỏe, và rất nhanh ở đoạn ngắn.

Nhưng bắt Fred phải phòng ngự siêu như Kante cũng hơi bất công. Bởi anh không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự đơn thuần. Anh là tiền vệ kiểu box-to-box (tiền vệ con thoi), hoạt động mạnh từ đầu này tới đầu kia sân. Và bởi thế, Fred thể hiện được những phẩm chất mà Kante không có, hay chưa thể hiện được. Anh có thể giữ bóng, xoay xở và qua người khi đối phương pressing (thay vì cố gắng chuyền ngay cho người gần nhất). Anh cũng có thể cầm bóng và xộc lên phía trước ở tốc độ cao. Những pha xộc bóng như thế sẽ là vũ khí chuyển trạng thái chính của M.U mùa này. Nếu, một lần nữa phải nói, mọi việc diễn ra đúng kế hoạch.


Tại sao phải nhắc đi nhắc lại mệnh đề có từ “nếu” đấy? Vì hai lý do. Thứ nhất, M.U thời gian gần đây mua bán không hiệu quả lắm. Trung bình họ cứ mua bốn người thì may ra mới có một người thành công. Thứ hai, Fred là người Brazil, mà người Brazil thì chưa tạo được dấu ấn nào đáng kể ở Old Trafford. Thậm chí vụ M.U mua Kleberson, nhà vô địch World Cup 2002, còn được xem là điển hình chứng minh chuyển nhượng dựa trên những màn trình diễn ở World Cup là một sai lầm. Một tiền vệ trung tâm Brazil khác là Anderson cũng phải rời M.U trong thất bại, dù cũng có thành tích.

Tất nhiên, cũng có nhiều lý do để các CĐV của Quỷ đỏ lạc quan. Fred là mẫu cầu thủ mà tài năng đã được thẩm định. Trước khi chọn M.U, anh đã được nhiều ông lớn theo đuổi, một trong số đó là Man City. Và khác với các cầu thủ Brazil ở M.U trước đây, Fred có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn. Năm năm khoác áo Shakhtar với nhiều trận đấu ở Champions League đã giúp anh có được hiểu biết cơ bản về bóng đá ở lục địa già. Và quan trọng hơn cả, Fred có cái mà không cầu thủ Brazil nào tới Old Trafford trước anh có, đó là một chuyên gia tư vấn vừa hiểu Premier League lại vừa hiểu người Brazil: Gilberto Silva.

Silva, nhà vô địch World Cup, thành viên của Arsenal bất bại, một trong những cầu thủ Brazil thành công nhất ở Premier League, đã cho Fred những lời khuyên có thể đáng giá nhiều triệu. Đầu tiên, ông khuyên anh học tiếng Anh, từ một năm trước, khi Fred mới có ý định sang Premier League. Tiếp theo, khi Fred đã là người của M.U, ông không ngừng liên lạc để bàn về sự thay đổi của Premier League và những đòi hỏi cao của giải đấu mà ông xem là khắc nghiệt nhất thế giới. Quả ngọt đầu tiên đã xuất hiện khi Fred có thể trao đổi thoải mái bằng tiếng Anh với các đồng đội. Giờ chỉ còn phải xem Fred sẽ bắt nhịp với Premier League thế nào.

Đêm nay, bước đầu tiên...

M.U vs Leicester City chuẩn bị gì trước trận khai màn Premier League 2018/19


Người Brazil thứ 6
Trước Fred, chỉ có 5 người Brazil từng chơi bóng ở M.U. Người có nhiều trận nhất là Anderson (181). Tiếp theo là Rafael da Silva (170), Fabio da Silva (56), Kleberson (30), Andreas Pereira (18). Pereira hiện vẫn đang thuộc biên chế M.U.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Zouma vẫn còn hy vọng đến Everton dù TTCN Anh đã đóng cửa Zouma vẫn còn hy vọng đến Everton dù TTCN Anh đã đóng cửa

    Thời điểm đóng cửa TTCN tại Ngoại hạng Anh là 17h00 địa phương (23h00 đêm qua theo giờ Việt Nam) nhưng các CLB vẫn có thể mua thêm người sau mốc thời gian đó nếu đạt được các điều kiện dưới đây.

  • Tottenham đi vào lịch sử chuyển nhượng Anh Tottenham đi vào lịch sử chuyển nhượng Anh

    Với việc thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa vào ngày hôm qua (9/8), Tottenham đã đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên không mua bất cứ cầu thủ nào trong phiên chợ Hè.

  • 10 bản hợp đồng đắt giá nhất TTCN Hè 2018 ở Anh 10 bản hợp đồng đắt giá nhất TTCN Hè 2018 ở Anh

    Thị trường chuyển nhượng Hè 2018 tại Anh đã khép lại và dưới đây là 10 bản hợp đồng đắt giá nhất.

  • Cuộc chiến giày vàng: Nhiều ứng viên nhưng ít 'hàng khủng' Cuộc chiến giày vàng: Nhiều ứng viên nhưng ít 'hàng khủng'

    Premier League 2018/19 sắp khởi tranh và bên cạnh cuộc đua tới ngôi vô địch, cuộc chiến giành Chiếc giày vàng cũng là tâm điểm chú ý. Vậy trong số những Harry Kane, Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang và Romelu Lukaku, ai đủ khả năng đánh bại Mohamed Salah để giành danh hiệu cá nhân trên?

  • Có ứng viên Vua phá lưới không đồng nghĩa là ứng viên vô địch Có ứng viên Vua phá lưới không đồng nghĩa là ứng viên vô địch

    Theo dự đoán của Eurosport thì Harry Kane (Tottenham), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) và Mohamed Salah (Liverpool) là 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc đua giành chức Vua phá lưới Premier League 2018/19. Các nhà cái nhìn chung cũng đều đánh giá 3 cầu thủ này cao nhất.

  • Ngai vàng Ngoại hạng Anh: Chờ 'ngựa ô' Chelsea Ngai vàng Ngoại hạng Anh: Chờ 'ngựa ô' Chelsea

    Liverpool và Man City hẳn sẽ là 2 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Nhưng đừng quên phía sau họ còn một chú “ngựa ô” tiềm tàng khả năng, Chelsea của HLV Maurizio Sarri.

  • Ngày cuối TTCN ở Anh: Ông lớn im ắng, Everton và Fulham bạo chi Ngày cuối TTCN ở Anh: Ông lớn im ắng, Everton và Fulham bạo chi

    Trong ngày cuối của TTCN Hè 2018 ở Anh, Everton và Fulham là 2 CLB hoạt động tích cực nhất. Ngược lại, những ông lớn cần bổ sung đội hình như M.U hay Tottenham lại hoàn toàn im ắng.

  • 5 lý do Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ cực kì hấp dẫn 5 lý do Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ cực kì hấp dẫn

    Thời khắc bắt đầu mùa giải mới ở Ngoại hạng Anh chỉ còn tính bằng giờ. Người hâm mộ đang có nhiều cơ sở để chờ đợi một mùa bóng mới đầy hấp dẫn.

  • Đêm nay Ngoại hạng Anh 2018/19 khai mạc: Ngai vàng chênh vênh Đêm nay Ngoại hạng Anh 2018/19 khai mạc: Ngai vàng chênh vênh

    Dù mùa trước, Man City lên ngôi với khoảng cách khủng khiếp là 19 điểm nhiều hơn đội thứ nhì và xô đổ hàng loạt kỷ lục, thì vẫn có nhiều cái nhìn lo lắng cho nhà ĐKVĐ trong mùa giải 2018/19. Bởi suốt thập kỷ qua, chưa đội nào bảo vệ được chức vô địch Premier League khi mà chiếc ngai vàng của giải đấu lúc nào cũng chông chênh.

  • Mourinho khẳng định Pogba hạnh phúc tại M.U Mourinho khẳng định Pogba hạnh phúc tại M.U

    Bất chấp những tin đồn Paul Pogba đòi rời M.U đến Barcelona, HLV Jose Mourinho vẫn khẳng định tiền vệ người Pháp hạnh phúc và tự hào khi được khoác áo Quỷ đỏ.

  • M.U: Lối thoát nào cho Mourinho? M.U: Lối thoát nào cho Mourinho?

    Nhiều ngôi sao dự World Cup 2018 vẫn chưa sẵn sàng. Cầu thủ mới chưa biết hội nhập ra sao. Và có thể sẽ còn nhiều chi tiết “lạ” nữa, khi các đội ra sân đá trận đầu tiên trong mùa bóng mới. Nhưng có một điều gần như chắc chắn: vật đổi sao dời đi nữa, đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn sẽ chơi thiên về thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x