Mặc kệ Premier League, David Luiz chỉ hướng về World Cup

V. DŨNG
20:04 ngày 18-02-2014
Áp lực, thất bại, sợ hãi… Đó là những cảm xúc hầu hết các cầu thủ đang phải trải qua tại Premier League lúc này. Nhưng điều đó không đúng với David Luiz.
Mặc kệ Premier League, David Luiz chỉ hướng về World Cup
Chelsea của Jose Mourinho đang sắm vai chính trong cuộc đua khốc liệt Premier League, nơi mà họ là “ngựa nhỏ” chạy giữa 2 chú ngựa đua Arsenal, Man City cùng chú chó “Chihuahua” Liverpool. Bản thân chiến lược gia người Bồ cũng luôn là tâm điểm trong màn cãi cọ không hồi kết với HLV Arsene Wenger.

Cuộc chiến đang hồi căng thẳng ấy đang thu hút sự chú ý của hầu hết mọi cầu thủ, HLV hay CĐV bóng đá trên xứ sở sương mù. Mặc dù vậy, vẫn có những ngoại lệ.

“Tới phút cuối, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ thôi”, David Luiz hờ hững chia sẻ trên Daily Mail về cuộc đua Premier League. “Ai cũng có lúc thắng, lúc thua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, với tâm lý biết mình biết người. Hãy chờ xem kết quả ra sao”.


Và tất cả chỉ có thế. Luiz không mấy hào hứng với chủ đề “nóng” nhất hiện nay. Anh chỉ đơn giản cho rằng đội bóng nào hay nhất sẽ vô địch. Với anh, áp lực thật sự lại chỉ có thể cảm nhận tại quê nhà Brazil, nơi VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra vào Hè này.

Áp lực ấy đến từ thành tích sân nhà của ĐTQG nước này ở lần đăng cai trước, cách đây 64 năm. Tại World Cup 1950, dù được thi đấu tại SVĐ nổi tiếng Maracana, các cầu thủ áo vàng xanh vẫn phải chịu thất bại 1-2 trong trận chung kết trước Uruguay.

Nỗi đau năm ấy là quá lớn, đến nỗi dù đã 5 lần lên ngôi vô địch thế giới kể từ đó tới nay, người Brazil vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thất bại trước 174.000 người hâm mộ quê nhà thực sự là một “thảm họa” với họ.

“Chúng tôi cần phải vô địch, có một áp lực khổng lồ đè nặng lên chúng tôi”, Luiz thừa nhận. “Người Brazil đã chờ đợi kỳ World Cup này hơn 60 năm rồi. Bất kỳ ai tại đây đều yêu bóng đá và khao khát chứng kiến chúng tôi đăng quang”.


“Đức đã 2 lần đăng cai, trong đó họ vô địch 1 lần và thất bại 1 lần. Italia cũng vậy. Giờ tới lượt Brazil. Chúng tôi đã thất bại 1 lần, và giờ là lúc chiến thắng. Chúng tôi có cơ hội lớn nhất bởi được thi đấu ngay tại quê nhà”.

“Nhưng chính lợi thế đó cũng là sức ép khổng lồ đặt lên vai chúng tôi, hơn nhiều so với những ĐTQG khác. Sức ép phải vô địch”, Luiz cười lạc quan, “Nhưng dẫu sao, thế hệ của tôi có cơ hội rất lớn”.

“Tôi rất hào hứng trước thềm giải đấu này. Tôi biết các cậu bé thích nhìn đội tuyển vô địch World Cup ra sao. Kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi là khi Roberto Baggio đá hỏng quả phạt đền năm 1994, qua đó giúp Brazil vượt qua Italia và lên ngôi vô địch. Tôi đã chạy vòng quanh chiếc ghế sofa vì quá phấn khích”.

Áp lực, thất bại, sợ hãi… Tất cả những cảm xúc ấy, có lẽ chẳng ai khác ngoài David Luiz lại đều không dành cho Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x