Tuần qua, Maguire đã gây rối ở đảo Mykonos (Hy Lạp). Sau đó, phía tòa án Hy Lạp tuyên án Maguire 21 tháng tù với 3 tội danh gồm hành hung, chống người thi hành công vụ và hối lộ sau khi bị bắt ở kỳ nghỉ trên đảo Mykonos.
Tuy nhiên, đội trưởng của M.U khẳng định anh vô tội và đang chuẩn bị các thủ tục để kháng cáo. Dự kiến tòa án Syros sẽ mở một phiên tòa xét xử lại trong thời gian tới.
BLĐ M.U và HLV Ole Solskjaer rất ủng hộ Maguire. Ngoài việc vẫn để anh tiếp tục nắm giữ chiếc băng đội trưởng thì cựu cầu thủ Leiceste được nghỉ phép dài hơn các đồng đội. Theo kế hoạch, các cầu thủ M.U sẽ trở lại tập trung ở Carrington vào thứ Tư tuần sau nhưng Maguire được nghỉ đến hết tuần sau.
Sự ưu ái của HLV Solskjaer giúp Maguire có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị hồ sơ kháng án. Tinh thần của trung vệ đắt giá nhất thế giới lúc này không ổn và anh cũng cảm thấy mệt mỏi sau những rắc rối gặp phải ở Mykonos.
Trước đó, HLV Gareth Southgate cũng quyết định gạch Maguire trong lần tập trung này của ĐT Anh dù khi công bố danh sách, anh vẫn có tên. Người được gọi thay thế vị trí của Maguire ở ĐT Anh là Conor Coady của Wolves.
Ngoài Maguire, trong đợt tập trung này của M.U còn thiếu vắng Paul Pogba và Aaron Wan-Bissaka. Trong khi Pogba bị dương tính với Covid-19 thì Wan-Bissaka bị cách ly 14 ngày sau chuyến đi nghỉ ở Dubai.
XEM THÊM
M.U bất ngờ sáng cửa giành Van de Beek
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn