Bàn thắng đang trở thành xa xỉ phẩm với Man City

Kinh Thi Kinh Thi
11:15 ngày 17-12-2020
Tính từ vị trí số 12 trở lên trên BXH, chỉ có một đội ở Premier League ghi bàn ít hơn Man City (đó là đội số 10, Wolves). Trong khi đó, Man City chính là đội bắn phá cầu môn nhiều nhất giải. Nói vậy có nghĩa là các chân sút trong tay Pep Guardiola đều không biết cách ghi bàn?
Man City: Bàn thắng đang thành xa xỉ phẩm

Ghi bàn quá khó

Trên sân nhà, Man City “được” gặp West Brom - đối thủ yếu đang nằm trong nhóm rớt hạng, thủng lưới nhiều nhất giải. Vậy mà thầy trò Pep Guardiola vẫn không thể thắng. Theo lẽ thường, thủ hòa trên sân Man City phải là cái được đáng kể. Đằng này, HLV Slaven Bilic của West Brom vẫn bị sa thải. Kết luận từ khía cạnh này: kết quả hòa được xem như chuyện Man City tự đánh mất 2 điểm, hơn là West Brom xuất sắc giành được 1 điểm.

Phát biểu sau trận, Guardiola nói: “Chúng tôi kiểm soát thế trận, tạo được nhiều cơ hội, chỉ không ghi bàn (chính xác là không ghi được nhiều bàn như mong đợi)”. Vậy, khác biệt là ở chỗ, Man City trước đây luôn ghi bàn, rất nhiều và dễ dàng? Suy cho cùng, nhắc đến Man City khét tiếng trong tay Guardiola là phải nhắc đến thành tích ghi bàn, đến mức độ “kỷ lục của các kỷ lục”, trong mùa bóng 2017/18 mà họ vô địch Premier League với 100 điểm, ghi 106 bàn, có hiệu số bàn thắng bại là +79.

Guardiola nói gì chẳng đúng. Nhưng đây là một suy nghĩ khác, chẳng biết “triết gia” chưa nghĩ tới hay ông biết mà không nói: khác biệt so với Man City “không thể ghi bàn” trong mùa bóng này là một Man City “không cần ghi bàn” trong những mùa trước. Nói vậy có nghĩa: trước đây, bàn thắng phải tự đến với Man City, như một lẽ tất nhiên.

Sterling (trước) và các tiền đạo của Man City đang rất vô duyên trước khung thành

Cỗ máy lỗi thời?

Man City hiện có 18 bàn ở Premier League. Hồi năm 2018, chỉ cần 4 trận liên tiếp (từ vòng 3 đến vòng 6) là thầy trò Pep có 18 bàn. Và khi người ta còn đang ngờ vực về một sự ngẫu nhiên, thì Man City lại ghi tiếp 18 bàn cũng chỉ trong vòng 4 trận (vòng 8 đến vòng 11). Mùa trước, Man City đáp trả giới bình luận sau khi họ thua trận đầu tiên (2-3 trước Norwich), bằng trận thắng Watford 8-0. Đấy là vòng 6. Và tổng số bàn thắng của Man City sau 6 vòng ấy đã là 24. Kể cả khi thầy trò Pep đã có cả trận hòa lẫn trận thua trong 6 vòng ấy. Gọi đấy là một cỗ máy ghi bàn cũng được, nhưng nói bàn thắng tự đến với Man City cũng không sai. Diễn biến khi Man City tấn công cứ như đã được lập trình, tự động hóa. Cứ đá như thế, quả bóng rồi sẽ phải đi vào lưới, với tần suất như thế!

Bây giờ thì... máy hỏng? Hay cỗ máy ấy (tức lối chơi ấy) đã lỗi thời, đối phương đã nghiên cứu thành công cách vô hiệu hóa?

Man City hòa West Brom 1-1 cũng chỉ là “một lần nữa” giới hâm mộ phải thất vọng về khả năng ghi bàn của họ mùa này. Đấy đã là một quá trình liên tục từ đầu giải, là trận thứ 8 (trong 12 vòng) Man City chỉ ghi 1 bàn hoặc không ghi bàn. Có chăng, đây là cao trào của nỗi thất vọng. Ngay cả Newcastle, chưa bao giờ đáng khen về hiệu suất ghi bàn, cũng đã thắng West Brom 2-1 ở vòng trước. Vài ngày trước nữa, West Brom thua Crystal Palace 1-5, ngay tại sân nhà. Vậy mà West Brom lại có điểm tại Etihad, lần đầu tiên trong 15 năm.

Nói rằng các chân sút của Man City dứt điểm kém thì cũng đơn giản. Nhưng họ đâu phải là gương mặt mới. Họ đều là những phụ tùng quen thuộc trong cỗ máy ghi bàn công suất cao, do chính Guardiola thiết kế mà. Giải trình đi nào, triết gia!

Ai ghi bàn cho Man xanh?
Tính cả những người vào sân từ ghế dự bị, chỉ có 2 cầu thủ trong đội hình Man City không trực tiếp bắn phá khung thành West Brom. Đó là trung vệ và Nathan Ake và, dĩ nhiên, thủ môn Ederson! Hậu vệ cánh Cancelo tung cú dứt điểm nhiều gấp rưỡi trung phong Gabriel Jesus. Cả cặp tiền vệ trung tâm đều là những người bắn phá cầu môn nhiều nhất. Trung phong Jesus thì lại người dứt điểm ít nhất (2 lần), tính từ hàng tiền vệ trở lên.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x