Man City dang dở giấc mộng vương triều

Từ 10:11 ngày 05-02-2020
Forever 21, một trong những nhãn hàng thời trang trẻ nổi tiếng nhất thế giới, sau một thời gian dài khủng hoảng và đi đến quyết định phá sản vào tháng 9/2019.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Ngày hôm qua, Forever 21 đã chính thức bán mình cho Simon Property Group, Brookfield Asset Management và Authentic Brand Group với giá 81 triệu USD. Vào thời kỳ đỉnh cao đã có lúc Forever 21 đạt doanh thu 4,4 tỷ USD/năm. Giờ đây, cái giá họ bán thân chưa bằng 1/50 con số ấy.

Forever 21 - “Mãi mãi tuổi 21” giờ đã không còn đúng nữa. Khi ai rồi cũng sẽ lớn, và thế hệ 21 tuổi sau này thì đã khác thế hệ 21 tuổi ngày xưa. Sự sụp đổ của Forever 21 trong những ngày đầu năm mới khiến người ta nhớ về sự sụp đổ của Yahoo, nơi có giấc mơ tưởng chừng sẽ sống mãi của những cô bé, cậu bé thế hệ 8x sau giờ tan trường ở những quán Internet.

Hay giống như sự biến mất của những chiếc điện thoại Nokia. Yahoo, Forever 21 và đặc biệt Nokia, họ như muốn nói với chúng ta rằng trên đời này chẳng có gì là trường tồn. Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, kể cả những thế lực khủng khiếp nhất, mạnh mẽ nhất.

100 điểm chẵn trong mùa giải 2017/18, và tiếp tục 98 điểm ở mùa giải 2018/19, Man City tạo cho người ta cảm giác đội bóng này phải đứng trên đỉnh ít nhất là trong vòng 5 năm. Trong một thập kỷ, họ cũng là đội bóng đầu tiên bảo vệ được chức vô địch Premier League. Những thành tích khiến người ta ngỡ rằng Man xanh sẽ tạo nên một thế lực thống trị kéo dài tại xứ sở sương mù.

Nhưng không, Liverpool đã xuất hiện và đẩy Man City đến một chức danh tệ nhất: đội á quân kém cỏi nhất lịch sử tồn tại giải đấu. Khoảng cách 22 điểm giữa đội xếp thứ nhất và thứ hai là kỷ lục mọi thời đại của giải VĐQG nước này. Và khái niệm “vương triều” tưởng như đã được Man City xác lập, hóa ra đã trở thành trò cười chỉ sau một mùa giải.

Người ta bắt đầu ngờ ngợ về sự tháo chạy của Pep, về những toan tính mới trong tương lai của Giám đốc Txiki Begiristain và các ông chủ Arab. Điều hay ho ở chỗ, kẻ lật đổ họ - Liverpool - cách đây tròn 2 năm từng bị Hull City đả bại 2-0 vào ngày 4/2/2017 (Ồ, giờ Hull City đang ở giải hạng Nhất). Ngày đó người ta đã chơi chữ: Kop + Klopp = Flop. Bây giờ thì Klopp là thánh sống ở The Kop. Bóng đá thế giới đã và đang thay đổi chóng mặt. Cảnh “Trường Giang sóng sau xô sóng trước” chưa bao giờ ở một mức độ liên tục như bây giờ tại giải Ngoại hạng Anh.

Những “đế chế” đang dần biến mất, giờ đây thời thế thuộc về những kẻ lật đổ. Và giấc mộng “vương triều” mà Man City từng đeo đuổi kiểu như Alex Ferguson ở Man United năm xưa, có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

XEM THÊM

Tottenham 2-0 Man City: Tottenham giúp Liverpool tiến gần tới ngôi vô địch

Tân binh 27 triệu bảng của Tottenham ghi bàn ra mắt, khóc &... chấn thương trong 7 phút

Toàn cảnh drama 5 phút không tưởng ở đại chiến Tottenham vs Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x