Điều gì Pep Guardiola không bao giờ biết?

Từ 09:08 ngày 20-08-2021
Thắng là được rồi? Nhưng với Pep Guardiola thì không bao giờ là đủ, trong bất cứ chuyện gì. Đã thắng 2 bàn cách biệt, thì phải cố hướng đến 3-4 bàn cách biệt.

Lịch thi đấu Man City tại Ngoại hạng Anh mới nhất

Ở mùa bóng 2019/20, Man City ghi đến 102 bàn tại Ngoại hạng Anh, bỏ xa con số 85 bàn của Liverpool. Hiệu số bàn thắng bại của Man City khi ấy là +67, chẳng những hơn xa Liverpool mà còn hơn cả hai đội khác trong Top 4 cộng lại (M.U với hiệu số +30 và Chelsea với hiệu số +15).

Trong 5 vòng đấu cuối cùng, Man City toàn thắng, với 3 trận có tỷ số 5-0 và 1 trận có tỷ số 4-0! Mặc kệ tất cả những chuyện như thế, rút cuộc Man City… vẫn không vô địch (ngôi đầu bảng chung cuộc thuộc về Liverpool).

Hóa ra, những tỷ số 5-0 hoặc 4-0 kia đều là vô nghĩa? Không hẳn như vậy. Nhưng, ở một mức độ nào đó, đấy là chỗ điển hình cho đặc điểm lớn nhất của một đội bóng do Pep Guardiola huấn luyện. Tùy quan điểm, người ta có thể nói đặc điểm ấy là “mất cân đối”, hoặc “rất thừa mà cũng rất thiếu”. Nó cũng gần với những sự “cực đoan”, “thái quá”.

Thắng là được rồi? Nhưng với Pep thì không bao giờ là đủ, trong bất cứ chuyện gì. Đã thắng 2 bàn cách biệt, thì phải cố hướng đến 3-4 bàn cách biệt. Rồi phải chuyền bóng cho đẹp, chứ đá bóng mà chỉ để thắng thì quá tầm thường. Ai ghét Pep, sẽ thấy nhân vật này rất tham lam. Ai tôn sùng ông, thì lại thấy khác: Pep luôn cầu toàn, hướng đến những gì tốt nhất có thể.

Man City bại trận trước Lyon ở tứ kết Champions League 2019/20

Pep Guardiola - như bất cứ ai có hiểu biết căn bản về bóng đá - sẽ nghĩ ra được những điều tối thiểu phải làm trước một trận đấu. Khác biệt ở chỗ: khi bao đồng nghiệp luôn biết cách dừng, thì Pep không bao giờ biết dừng.

Nếu đấy là một trận knock-out ở giải Champions League, thì Pep sẽ không cam tâm dừng lại ở những suy nghĩ căn bản. Cứ phải nghĩ mãi, nghĩ đến những điều mà trong toàn bộ thế giới bóng đá không ai nghĩ ra nổi, mới chịu. Và Man City của Pep thua đậm trước đối thủ yếu hơn họ rất nhiều là Lyon, ở vòng tứ kết Champions League 2019/20. Thua vì cách bài binh bố trận… đúng là chẳng ai nghĩ ra được!

Tín đồ của Pep Guardiola thường chỉ thấy Man City ra sân để thắng, như một lẽ đương nhiên. Những cỗ máy chuyền bóng mà đã vào guồng thì đối phương trở thành khán giả ngay trên sân. Man City cứ chuyền mãi, cho đến khi chuyền bóng vào lưới. Người xem thán phục. Báo chí tung hô. Và việc ưu tiên tiếp theo của Pep sẽ là làm sao tiếp tục phát triển những gì đang được khen ngợi, lên một đẳng cấp cao hơn nữa!

Pep Guardiola không bao giờ biết dừng lại. Điều gì thái quá, cũng phản tác dụng. Quá say mê vẻ đẹp tấn công, thì sẽ không biết hoặc không nhớ đến phẩm chất phòng ngự. Quá ham chuyền bóng, coi chừng sẽ quên cách sút. Quá cực đoan thì mất cân bằng. Không chịu dừng lại, bạn sẽ tiến mãi. Nhưng bạn sẽ chẳng biết thế giới còn có bao ngã rẽ khác đẹp đẽ hơn nhiều.

Sự nghiệp huấn luyện của Pep bao gồm 12 mùa bóng, thì đã có đến 9 mùa vô địch ở La Liga, Bundesliga, Premier League. Nhưng Pep không còn khả năng dòm ngó Champions League nữa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x