Chiến thắng trước Leicester tại Cúp Liên đoàn dù mất thời gian thêm chút ít nhưng vẫn giúp Man City giữ vững được thành tích bất bại trên lãnh thổ Anh mùa này, đặc biệt nó dựa trên những nhân tố vốn chỉ thường trực trên ghế dự bị.
Không hề có đấu trường phụ trong suy nghĩ của Pep Guardiola. Cứ nhìn cái cách ông thầy người Tây Ban Nha điên tiết khi trọng tài bàn giơ biển báo bù giờ thêm... 8 phút và Jamie Vardy ghi bàn gỡ hòa phút 90+7 thì biết. Sau trận đấu, Pep còn không ngại những án phạt treo trên đầu mình mà chạy theo đôi co với những vị vua áo đen. Tiếp đó là màn ăn mừng như đã vô địch chiếc cúp đầu tiên trong mùa.
Đương nhiên, khi không muốn thua, Pep sẽ tung ra đội hình "đủ sức" đánh bại Leicester theo suy nghĩ của ông. Đây sẽ là cơ hội cho những cầu thủ trẻ hoặc các nhân tố đã "mài mặt" trên ghế dự bị suốt từ đầu mùa.
Và trước một đại diện dạng khá của Ngoại hạng Anh, chính sách xoay vòng của Guardiola đã thành công bước đầu. Ngoại trừ Gabriel Jesus, 10 cái tên còn lại đều khá lạ lẫm trong đội hình xuất phát của Man City.
Những cầu thủ đã có danh tiếng bao gồm Claudio Bravo, Eliaquim Mangala, Danilio, Yaya Toure, Ilkay Guendogan, Bernardo Silva. Phần còn lại đều là những măng non tiềm năng như Tosin Adarabioyo (trung vệ), Oleksandr Zinchenko, Phil Foden (tiền vệ) và Brahim Diaz (tiền đạo). Ngoài ra Tom Dele-Bashiru và Lukas Nmecha cũng được vào sân từ ghế dự bị.
Adarabioyo đã chơi rất chững chạc
Đội hình hỗn hợp này đã hòa quyện vào nhau khá tốt và vẫn tạo ra lối chơi kiếm soát đúng ý muốn của Guardiola. Man City "trẻ" làm chủ hoàn toàn thế trận và trước khi Jamie Vardy vào sân, Leicester không tạo nổi một cơ hội thực sự nguy hiểm.
Những người đáng khích lệ nhất bên phía chủ nhà phải kể tới 2 ngôi sao Guendogan và Bernardo Silva. Bộ đôi này đã có màn phối hợp khá tốt tạo nên bàn mở tỷ số của Man City. Họ cũng là những người dứt điểm nhiều nhất với 3 lần/người.
Chuyển xuống tuyến dưới, Bravo chứng minh mình vẫn còn nguyên khả năng trong khung gỗ. Thât bại 1 lần trước Vardy từ khoảng cách 11m trong thời gian thi đấu chính thức, cựu thủ môn Barca trả lại đầy đủ trên loạt luân lưu. Bravo xuất sắc chặn đứng cú sút của Riyad Mahrez và tạo sức ép đủ lớn khiến Vardy dứt điểm ra ngoài, qua đó mang về chiến thắng 4-3 kịch tính.
Nên nhớ, Man City cũng từng phải nhờ tới luân lưu để vượt qua Wolverhampton ở vòng trước. Khi đó, người hùng ở loạt đấu súng vẫn là Bravo với 2 pha cản phá thành công.
Bravo vẫn có biệt tài bắt penalty
Nhìn chung, sự tự tin có vẻ đang dần trở lại với Bravo dù anh không được đảm bảo đủ thời gian thi đấu. Những đóng góp âm thầm như này sẽ ghi điểm rất nhiều trong lòng Guardiola và có thể một ngày nào đó đưa thủ thành 34 tuổi trở lại đội hình chính.
Ngoài ra, Adarabioyo cũng đã chơi khá xuất sắc. Trung vệ 20 tuổi này tận dụng rất tốt lợi thế thể hình cao lớn của mình để đảm bảo sự chắc chắn trước mặt Bravo. Adarabioyo còn thường xuyên dạt ra cánh trái để bọc lót cho Zinchenko - một tiền vệ nhưng bất đắc dĩ phải thi đấu trong vai trò hậu vệ trái.
Cả Zinchenko, Phil Foden và Brahim Diaz đã phục vụ chăm chỉ cho mặt trận tấn công. Đương nhiên vẫn còn những bước chạy non nớt nhưng tiềm năng bộc lộ ra là không thể coi thường. Với dàn sao trẻ của mình, Pep dành tâm huyết tương đương, thậm chí còn lớn hơn với đội hình chính.
Nhiệm vụ "ươm mầm" những hạt giống cho tương lai cũng quan trọng không kém các danh hiệu và Pep đã một lúc đạt được 2 mục đích. Chỉ dùng đội hình phụ mà vẫn vượt qua được Leicester, Man City đang thu về thành quả từ chính sách xoay vòng hợp lý của mình.
Những thắng lợi sát nút của Man City mùa này
Bournemouth 1-2 Man City (Ngoại hạng Anh, Raheem Sterling ghi bàn quyết định phút 90+7)
Man City 0-0 Wolverhampton (Cúp Liên đoàn, Man City thắng 4-1 sau loạt luân lưu)
Man City 1-0 Feyenoord (Champions League, Sterling ghi bàn quyết định phút 88)
Huddersfield 1-2 Man City (Ngoại hạng Anh, Sterling ghi bàn quyết định phút 84)
Man City 2-1 Southampton (Ngoại hạng Anh, Sterling ghi bàn quyết định phút 90+6)
Man City 2-1 West Ham (Ngoại hạng Anh, David Silva ghi bàn quyết định phút 83)
Người đàn ông có tên Karl Anderson (29 tuổi) đã bị tạm giam ở trụ sở cảnh sát Manchester sau khi liên quan tới vụ tấn công và phân biệt chủng tộc với cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling của Man City vào hôm thứ bảy tuần trước.
Tất cả đều đồng ý rằng nếu gắn bó lâu dài với Man City, Kevin De Bruyne sẽ trở thành huyền thoại, không chỉ ở Etihad mà còn ở Ngoại hạng Anh. Tiền vệ 26 tuổi chuẩn bị làm điều đó, thông qua bản hợp đồng mới với Man xanh.
Trong bài phát biểu mới nhất, trung vệ lão tướng John Terry đã có những chia sẻ đặc biệt về ông thầy cũ Jose Mourinho, trong đó có sự so sánh với Pep Guardiola.
Một lần nữa Wayne Rooney lại ghi bàn và trở thành người hùng của Everton. Trong trận đấu rạng sáng qua, ở cả 3 bàn thắng của Everton để tạo nên màn ngược dòng trước Swansea, ngôi sao 32 tuổi đều ghi dấu ấn.
Tiền vệ David Silva đang phải giải quyết "chuyện gia đình nghiêm trọng", và đó là lý do tại sao anh vắng mặt ở chiến thắng của Man City trước Tottenham vừa qua.
Mua thêm tiền đạo trong mùa Đông này? HLV Antonio Conte đành nói bóng gió: “Tôi chỉ là HLV, không phải giám đốc kỹ thuật”. Chọn đúng cầu thủ thích hợp đã khó. Nhưng dù chọn được, dễ gì Conte mua được!
Theo báo chí Anh, Liverpool đang trở lại với mục tiêu Virgil van Dijk, ngay sau khi cầu thủ này bị Southampton bỏ rơi trong trận đấu cuối tuần qua. Trong trận đấu với Southampton hôm 16/12 vừa qua, HLV Mauricio Pellegrino đã quyết định bỏ rơi Van Dijk trên băng ghế dự bị, dù cầu thủ này không gặp vấn đề gì về thể lực.
Nguồn tin độc quyền của nhật báo uy tín Telegraph cho biết, cựu danh thủ Mikel Arteta sẽ là người thay thế Arsene Wenger sau khi HLV người Pháp kết thúc mối lương duyên với Arsenal vào mùa Hè 2018. Arteta đang là trợ lý cho HLV trưởng Pep Guardiola ở Man City.
Trận đấu với Bristol City sẽ là một cơ hội nữa để Luke Shaw thể hiện với HLV Jose Mourinho rằng anh đã sẵn sàng để trở lại vị trí hậu vệ trái số 1 của Man United.
Michael Manuello, người đại diện của Olivier Giroud thừa nhận chân sút người Pháp này sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn