Man City hướng tới ngôi vô địch mùa Đông: Ai cản được cỗ máy hủy diệt?

Thanh Thủy
21:28 ngày 21-12-2021
Một lần nữa, kịch bản quen thuộc tại Premier League những năm gần đây lặp lại. Man City thể hiện sức mạnh chiều sâu và tăng tốc đúng vào giai đoạn các đối thủ chính gặp khó khăn. Có vẻ như việc mua hụt một siêu tiền đạo cùng việc “bom tấn” 100 triệu bảng mờ nhạt không ảnh hưởng gì đến cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola.

Cỗ máy vào guồng

Giống như mùa giải trước, Man City khởi đầu có phần chuệch choạc ở mùa này. Mọi chuyện diễn ra không như ý với Pep Guardiola ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa hè. Man City chốt mua Jack Grealish với giá 100 triệu bảng chỉ 1 ngày trước khi Lionel Messi tuyên bố rời Barcelona. Sau đó, họ bất lực với thái độ cứng rẵn của Tottenham khi cố gắng chiêu mộ Harry Kane. Đến những ngày cuối cùng, Man City bị dội thêm một gáo nước lạnh khi Cristiano Ronaldo “quay xe”, trở lại Man Utd thay vì cập bến Etihad.

Trong 10 vòng đấu đầu tiên, Man City chỉ thắng 6 trận, hòa 2, thua 2 và bị Chelsea bỏ xa 5 điểm trên bảng xếp hạng. Sau trận thua sốc Crystal Palace ở vòng 10, đội bóng của Pep Guardiola thậm chí chỉ bằng điểm với West Ham. Sự thiếu hụt ở hàng tiền đạo trở thành vấn đề nổi cộm của nhà đương kim vô địch, đe dọa trực tiếp đến khả năng bảo vệ ngai vàng của họ.

Thế nhưng, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Man City và Pep Guardiola. Man City có thể thiếu tiền đạo, nhưng họ có quá nhiều lựa chọn chất lượng thay thế. Ở cả hàng thủ và tuyến giữa, Pep Guardiola đều có thể thoải mái xếp hai đội hình chinh chiến tại Premier League và các giải đấu khác. Quan trọng hơn, đội bóng của Pep vốn quen với cảnh không có tiền đạo thực thụ từ lâu, từ khi Sergio Aguero chấn thương liên miên, Gabriel Jesus trận “nổ” trận “xịt”.

Chính vì vậy, đúng vào lúc người ta hy vọng Man City sa sút thì họ lại đứng dậy mạnh mẽ, bắt đầu bằng chiến thắng trước Man Utd ngay tại Old Trafford vào ngày 6/11. Từ đó đến nay, Man City thắng một mạch 8 trận tại Premier League, giữ sạch lưới 5 trận trong đó. Bên cạnh sự vững chắc quen thuộc của hàng thủ, The Citizens bắt đầu “tàn sát” các đối thủ với sự trở lại của De Bruyne. Ít ai ngờ trận đấu với Newcastle vừa qua mới là lần thứ 7 tiền vệ người Bỉ đá chính từ đầu mùa. Man City đã leo lên ngôi đầu bảng và bỏ cách các đối thủ ngay trong hoàn cảnh không có ngôi sao đặc biệt nhất của họ.

Các cầu thủ Man City đang xô đổ hàng loạt kỷ lục của bóng đá Anh

Không có giới hạn

Một trong những yếu tố giúp Man City giành 3 chức vô địch Premier League trong 4 mùa gần đây là duy trì tham vọng. Với Pep Guardiola, mọi thứ đều không có giới hạn. Bất cứ ngôi sao nào cảm thấy tự hài lòng đều sớm “bay màu” tại Etihad.

Điều đó thể hiện rõ sau chiến thắng 4-0 trước Newcastle. Bất chấp các học trò vừa có chiến thắng dễ dàng, thắng trận thứ 8 liên tiếp và thiết lập một loạt kỷ lục, Pep Guardiola vẫn nhăn mặt trong phòng họp báo. Dưới góc nhìn của HLV người Tây Ban Nha, Man City vừa có hiệp đấu tệ nhất từ đầu mùa.

“Đó là kết quả đặc biệt nhưng không phải là một màn trình diễn tốt, đặc biệt trong hiệp một”, Pep chia sẻ với các phóng viên. “Cách chúng tôi chơi trong hiệp một là kém cỏi nhất ở mùa giải này. Khoảnh khắc của các ngôi sao đã tạo ra sự khác biệt, nhưng đó không phải cách mà chúng tôi muốn chơi”.

“Dù sao, tôi cũng vui vì nhận ra đội bóng của chúng tôi có thể trở thành một đội tốt hơn. Hiệp một với Newcastle thực sự không ổn. Các cầu thủ không thực sự tập trung. Hôm nay, chúng tôi đã phá kỷ lục, nhưng tôi vẫn nhận thức được vấn đề của toàn đội. Chúng tôi vẫn có nhiều việc cần làm”, Pep khẳng định.
Với sức mạnh lực lượng vượt trội của Man City và sự cầu toàn của Pep Guardiola, cơ hội cho các đối thủ bắt kịp họ sẽ ngày càng một ít đi.

Sự đáng sợ của Man City
Sự đáng sợ của Man City nằm ở sức mạnh chiều sâu. Có cảm giác ở đội bóng của Pep Guardiola hiện tại, không ai là “bất khả xâm phạm”. Ngay cả Ederson, Ruben Dias cũng từng vắng mặt. De Bruyne, Foden, Guendogan chỉ giống như các “siêu dự bị” ở mùa này. Ở vòng trước, Man City vùi dập Leeds Utd tới 7-0 mà không có Joao Cancelo, ngôi sao xuất sắc nhất của họ từ đầu mùa.

3. Với chiến thắng trước Newcastle, Man City đã phá 3 kỷ lục. Họ trở thành đội thắng nhiều nhất (34 trận), ghi nhiều bàn thắng nhất (106 bàn), thắng sân khách nhiều nhất (18 trận) trong lịch sử bóng đá Anh, tính trong một năm dương lịch.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x