Jack Grealish và sức ép từ truyền thông

Từ 09:55 ngày 21-08-2021
Có rất nhiều “bom tấn” đã nổ trong lịch sử chuyển nhượng thế giới, nhưng rất ít “bom tấn” nổ theo cách Manchester City mua Jack Grealish. 

Lịch thi đấu Man City tại Ngoại hạng Anh 2021/22 

Hãy cùng đi ngược thời gian và quan sát những vụ chuyển nhượng đình đám. Ngày làm nên quả bom chuyển nhượng trong thế kỷ 20 thì Johan Cruyff, Diego Maradona hay “người ngoài hành tinh” Ronaldo đã là cầu thủ được coi như hay nhất thế giới. Những Luis Figo, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo thì khẳng định đẳng cấp bằng các Quả bóng vàng danh giá. Neymar, Gareth Bale hay Kylian Mbappe, Paul Pogba ít ra cũng đã tung hoành ngang dọc ở sân chơi Champions League, là trụ cột tuổi trẻ và giành các giải thưởng tiềm năng Quả bóng vàng. Thế còn Jack Grealish có gì đây?

Một cầu thủ gốc Ireland, từng chơi cho tuyển trẻ Ireland, sau đó anh đến tuyển trẻ Aston Villa, lên đội 1, tỏa sáng 2 mùa giải ở quốc nội. Hai danh hiệu lớn nhất mà Grealish có là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2019/20 của Aston Villa” và “Cầu thủ hay nhất Ireland cấp độ U21”, cá nhân anh chưa từng biết đến Champions League là gì (và mới chỉ đá ở Premier League chưa tới 70 trận), và cũng chưa từng khoác áo một CLB lớn nào. Nhưng với từng đó danh hiệu lận lưng, Grealish trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử cũng như bước chân vào ngôi đền có giá 100 triệu bảng.

Hãy đặt câu hỏi này trước, vì sao Grealish có cái giá kệch cỡm như thế? Câu trả lời là hoàn toàn ngoài vấn đề chuyên môn, Grealish có quốc tịch Anh - một xuất thân “bơm thổi”, và giá cầu thủ đã bị lạm phát suốt mấy năm nay. Về phía Man City, CLB nổi tiếng với túi tiền không đáy, giờ muốn mua trụ cột của CLB người ta, một CLB mà cần chiến đấu để trụ hạng (suất trụ hạng cũng 100 triệu bảng), thì ngoài cái giá đó để chốt cho nhanh, họ chẳng còn cách nào khác.

Tóm lại, 100 triệu bảng cho Grealish hợp lý ở mặt thương mại và tính trượt giá cầu thủ, nhưng không xứng đáng ở tầm chuyên môn, lại càng không đủ tuổi khi xếp cạnh các Figo, Zidane, Maradona hay Neymar. Nhưng câu chuyện của chúng ta ở đây là chuyên môn. Và khi bạn đã khoác lên người một tấm áo quá rộng như thế, thì việc đáp ứng yêu cầu HLV, đòi hỏi của người hâm mộ chỉ e là quá sức với Grealish.

Ở Aston Villa, Grealish không chịu sức ép về danh hiệu, chuyên môn hay truyền thông. Ở Man City thì ngược lại. Sự tàn nhẫn của truyền thông là vô cùng đáng sợ. Họ có thể đưa bạn lên tận trời, và dìm bạn xuống địa ngục. Do đó “Cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử” cũng sẽ phải nhận sự săm soi lớn nhất. Grealish chưa có một trải nghiệm lớn nào cho việc này, và việc anh bị đè bẹp bởi sức ép là điều không thể không tính đến. Có câu nói “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đây là cơ hội để Grealish trưởng thành. Phải, nhưng Man City chờ được bao lâu? 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x