Man City nếu thắng là phải thắng tưng bừng, thuyết phục

Từ 09:13 ngày 23-12-2019
Ở cùng đẳng cấp với nhau, người ta thường không thắng nhau như cái cách mà Man City vừa thắng Leicester 3-1 tại Etihad. Đấy là chiến thắng theo kiểu “đương nhiên phải thế”. Thắng áp đảo, thuyết phục.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Nhưng, giả sử cuộc đua kết thúc ngay lúc này, chỉ có thể kết luận: đây là mùa bóng đại bại của Man City, và là mùa bóng rực rỡ của Leicester. Với khác biệt rõ ràng về đẳng cấp vừa thể hiện, Leicester quá đủ lý do để ăn mừng chỗ đứng của họ trong Top 4 (vâng, bất chấp vị trí cụ thể là số 2 hay số 4). Ngược lại, Man City như thế mà đang bị Liverpool bỏ xa 11 điểm, sẽ là 14 điểm nếu Liverpool thắng nốt trận chưa đấu trong tay, thì hài lòng thế nào được!

Trên thực tế, từng có lúc Leicester suýt gỡ hòa (Harvey Barnes không tận dụng được quả tạt của Jamie Vardy, khi tỷ số đang là 2-1). Nhưng đấy chỉ là tình huống ngẫu nhiên. Cũng theo các tình huống ngẫu nhiên, tỷ số có thể còn phải đậm hơn, theo cách “đá để thắng” của Man City. Đây là chi tiết đáng bàn.

Ai cũng thấy rõ nhược điểm giữa hàng hậu vệ của Man City trong thời gian gần đây. Đáng lẽ họ phải thận trọng hơn khi gặp đối thủ đang đứng nhì bảng. Sẽ phải siết chặt hàng thủ, đề phòng phản công, tìm cách che chắn cho cặp trung vệ Nicolas Otamendi - Fernandinho. Nhưng không.

Đây là Man City của Pep Guardiola! Hậu vệ cánh của Man City cứ phải lên cao tấn công. Và Man City cứ phải tấn công cho đến khi nào hàng thủ đối phương sụp đổ trước áp lực nặng nề. Cũng có thể, quan điểm chơi bóng như thế là cách để Pep Guardiola thể hiện sự tôn trọng với các trung vệ mà ông đang có. Họ sẽ làm, phải làm phần việc của họ, thay vì trông chờ một sự trợ giúp nào đấy (đi kèm với một mất mát nào đấy) từ lối chơi toàn đội.

Các cầu thủ Man City ăn mừng chiến thắng

Đối thủ giỏi cứ việc tập trung phòng ngự và kiên nhẫn chờ cơ hội tung phản đòn vào giữa hàng thủ Man City. Cũng đã có những đội làm được như vậy (nên Man City mới bị Liverpool bỏ xa như thế). Còn khi đối phương không đủ bản lĩnh chống đỡ, câu chuyện sẽ được hình thành theo cái kịch bản vừa thấy: một chiến thắng rõ ràng, nói lên khác biệt về đẳng cấp cho Man City.

Hoàn cảnh hiện thời buộc Man City phải cố thắng hết các trận còn lại trong mùa bóng, và trông chờ những lúc sẩy chân của Liverpool. Cho nên Guardiola càng phải đi theo con đường “đá để thắng” như vừa nêu.

Mặt khác, Pep Guardiola còn có đặc điểm rõ như ban ngày, không thể thay đổi chỉ trong thoáng chốc. Đội bóng của ông phải đá theo triết lý của ông, chứ không quá quan tâm đối thủ là ai, chơi như thế nào. Man City sẽ luôn là như vậy, kể cả khi Pep mất người trợ lý giỏi Mikel Arteta?

Watford 2-0 M.U: Quỷ đã hết 'đỏ'

Atalanta 5-0 Milan: Cái tát sỉ nhục màu đỏ-đen

Chelsea sắp sửa có Jadon Sancho với giá 100 triệu bảng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x