Man City: Quan trọng là đối thủ của họ nghĩ gì

Từ 06:35 ngày 25-11-2019
Khi Man City thủng lưới ở phút 21, đấy đã là lần thứ 3 trong 4 trận sân nhà gần đây nhất tại Premier League, đội bóng của Pep Guardiola thủng lưới trước. Suốt 51 trận đấu trước đó tại Etihad, Man City cũng chỉ có 3 lần thủng lưới trước. Pep nói sau trận: “Hôm nay, các hậu vệ của tôi đã chơi quá hay”. Tin hay không, tùy bạn.

Ở thời điểm N’Golo Kante ghi bàn cho Chelsea, “tỷ số” sút cầu môn giữa đôi bên là cái điều người ta hay nói mỗi khi bình luận một sự chênh lệch: đó là “tỷ số của môn quần vợt”. Cụ thể: 2-6 (2 cho Man City). Đội chủ nhà chưa sút trúng đích quả nào. Nhưng đấy cũng là lần cuối cùng trong trận đấu, Chelsea dứt điểm đúng hướng cầu môn. Pep lại nói sau trận đấu: “Chelsea mạnh đến mức không hình dung nổi”. Lại một lần nữa, tin hay không tùy bạn!

Thật ra, cũng chẳng có gì quan trọng. Không ai chơi bóng bằng mồm, cũng chẳng ai thưởng thức bóng đá bằng tai.

Nhìn từ góc độ Chelsea, điều đáng ngẫm nghĩ là cách chơi mà họ vừa thể hiện là do sự ngây thơ trong việc xử lý tình huống của các cầu thủ phòng ngự, hay do quan điểm huấn luyện của Frank Lampard? Chúng ta không biết, đơn giản vì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Nhìn từ góc độ của Man City, cũng khó kết luận: họ trừng phạt ý đồ “đá đẹp” của Chelsea, hay chẳng qua cơ hội trừng phạt bỗng rơi vào tay họ, bởi đây là vấn đề quan điểm mà thôi. Lẽ ra, Man City còn có thể thắng đậm hơn nữa - chỉ bằng cách khai thác những sai lầm của Chelsea, chứ chưa cần đến nỗ lực tấn công của chính mình.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ Man City (phải) và cầu thủ Chelsea

Đấy khó có thể là hình mẫu của một trận đấu “đỉnh cao” đích thực. Chê bai tất nhiên là “không phải phép”, khi đấy là trận đấu giữa Man City và Chelsea, chưa kể cuộc chơi ít nhiều cũng có giá trị cống hiến đối với khán giả trung lập. Nhưng khó phản bác: Man City không thắng bằng sức mạnh sở trường, không gặt hái những điều tốt đẹp từ sự tạo dựng của chính họ, còn Chelsea thì tự tạo tình huống bất lợi cho chính mình quá nhiều.

Trong bóng đá đỉnh cao đích thực, các đội mạnh thường không thua như cái cách thua của Chelsea. Trong bóng đá đỉnh cao đích thực, cũng không dễ gì Man City lại “được” gặp một đối thủ như thế, để thắng ngược khá dễ dàng.

Cho nên, vấn đề lớn nhất từ trận “đinh” này không phải là những gì Pep Guardiola hoặc Frank Lampard phát biểu như một cách lý giải sau trận (Lampard: “Chúng tôi thua vì vài chi tiết nhỏ”). Vấn đề là các đối thủ của Chelsea và Man City rút ra được những điều quan trọng gì về mặt chuyên môn, để vận dụng khi cần. Chỗ này, chắc phải nói luôn: đầy ắp bài học - dù không nhất thiết mỗi nhà chuyên môn đều kết luận như nhau.

Cũng chẳng cần phải là “người ngoài sáng nước”. Lampard mà không kịp chấn chỉnh “những chi tiết nhỏ” thì hãy coi chừng: Chelsea sắp phải làm khách trên sân đối thủ quan trọng Valencia ở Champions League, vào giữa tuần này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x