Man City tha thiết cần số 9 thật, không phải ảo

Hà Trang
18:41 ngày 03-10-2021
Đừng để chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa trước đánh lừa, Man City thực tế rất cần một trung phong, một cỗ máy làm bàn, một số 9 thực thụ. Họ có thể sống "tạm bợ" với "số 9 ảo" trong vài tuần, vài tháng, nhưng không thể là mãi mãi.

Ở rất nhiều trận đấu lớn, một siêu tiền đạo sẽ giúp bạn tạo nên sự khác biệt. Sau khi chứng kiến Man City thất thủ 0-2 trước PSG dù là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn, cựu danh thủ Graeme Souness nhớ lại một trận đấu cùng Liverpool trong mùa 1983/84.

"Chúng tôi gặp Bilbao ở vòng 2 cúp C1. Trận lượt đi ở Anfield kết thúc không bàn thắng. Trận lượt về trên đất Tây Ban Nha cũng chặt chẽ y như vậy cho đến khi Ian Rush tỏa sáng và đưa chúng tôi vào vòng sau. Chúng tôi vô địch cúp châu Âu một lần nữa, bên cạnh danh hiệu VĐQG và Cúp Liên đoàn, tất cả trong mùa cuối cùng của tôi ở Liverpool".

Ở đẳng cấp cao nhất, mọi người đều hiểu điều đó, Pep Guardiola đương nhiên cũng vậy. Đó là lý do Man City sẵn sàng chi ra 100 triệu bảng để mua Harry Kane và thất bại mới nhất trước PSG càng thôi thúc họ trở lại với thương vụ này vào đầu năm sau.

Bernado Silva dứt điểm ra ngoài dù trước mặt là khung thành PSG bỏ trống

Đội hình của City cực kỳ chất lượng nhưng vẫn thiếu vắng một sát thủ bẩm sinh, một người kế tục Sergio Aguero.

Hãy tưởng tượng City có một người như Kane ở trận đấu với Chelsea, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 1-0. Ngay tại London, nhà ĐKVĐ nước Anh vượt trội hoàn toàn so với nhà ĐKVĐ châu Âu. Giống như trước PSG, họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng rốt cuộc lại ghi bàn bởi một tình huống có phần may mắn của Jesus.

City mạnh đến mức dồn ép cả những đại gia như Chelsea và PSG tại sân của đối thủ. Nhưng họ mới hoàn thành 90% nhiệm vụ để chiến thắng, 10% còn lại cũng là quan trọng nhất - ghi bàn, thì City làm rất khó khăn. Rõ ràng không có sự tương xứng ở đây, một lối chơi hoa mỹ kiểu như City lẽ ra phải làm tốt hơn thế rất nhiều.

Để vá víu cho sự thiếu hụt một trung phong thực sự, Pep dùng đến "số 9 ảo". Nhưng nó không được thành công rực rỡ như Leo Messi ở Barcelona. Nguyên nhân chính đến từ chất lượng nhân sự, điều Pep không thể cải thiện một sớm một chiều.

Các "số 9 ảo" mà Man City đã dùng từ đầu mùa trước

Tính từ đầu mùa trước, Pep đã dùng tới 6 cầu thủ cho vị trí cao nhất hàng công, bao gồm Ferran Torres, Phil Foden, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, De Bruyne và Bernardo Silva. Mỗi cá nhân trong số này đều có điểm mạnh riêng nhưng xét trên bình diện chung, họ đều không hoàn hảo để lĩnh xướng đội hình.

Vì không có điểm nhấn hiện diện trong vòng cấm, Pep buộc phải dồn trọng tâm tấn công sang 2 cánh, nơi Jack Grealish đang dần hòa nhập nơi cánh trái, còn Jesus và Riyad Mahrez thay nhau hoạt động bên hướng đối diện.

Đến thời điểm này, khi mà để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh cần 5 bàn thắng (với 3 người là Antonio, Salah và Vardy làm được) thì các chân sút tốt nhất của City mới chỉ có vỏn vẹn 4 bàn. Tính trên mọi đấu trường, là Mahrez ghi bàn nhiều nhất cho City với 4 bàn.

Nhưng Mahrez hay Grealish đều không phải là mẫu sát thủ cánh như Salah - người có thể ghi trung bình 20 bàn/mùa trong 5 mùa gần nhất. Thế nên, nếu City lại tiếp tục nhận kết quả bất lợi ở Anfield, đặc biệt là không thể ghi được bàn thắng, vấn đề "số 9" không còn ảo nữa mà là thật với đội bóng này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Liverpool vs Man City: Đôi bên đều có vấn đề riêng Liverpool vs Man City: Đôi bên đều có vấn đề riêng

    Liverpool vs Man City là trận cầu hấp dẫn nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh, quyết định trực tiếp đội nào sẽ chiếm lấy vị trí đầu bảng. Trước 90 phút không khoan nhượng ở Anfield, mỗi bên đều có vấn đề riêng.

  • Chân giá trị của Werner Chân giá trị của Timo Werner

    Trong cơn mưa nặng hạt của xứ sương mù, Timo Werner như một thùng thuốc súng ướt nhoẹt, nhưng vẫn miệt mài đánh lửa để phát nổ.

  • Trực tiếp Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 3/10 Trực tiếp Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 3/10

    BongdaPlus tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Liverpool vs Man City thuộc khuôn khổ vòng 7 giải Ngoại hạng Anh vào lúc 22h30 ngày 3/10.

  • Man City phải dè chừng sức mạnh hàng công Liverpool Man City phải dè chừng sức mạnh hàng công Liverpool

    Man City có trận đại chiến thứ 3 liên tiếp chỉ trong một tuần, nhưng thử thách cuối tuần này được xem là khủng khiếp hơn cả, khi họ phải đối đầu với một Liverpool đang sở hữu hàng tấn công chơi bùng nổ trong khoảng một tháng trở lại đây.

  • Pep Guardiola dối trá thay thật thà khi khen JuergenKlopp? Liverpool vs Man City: Pep dối trá hay thật thà khi khen Klopp?

    HLV Pep Guardiola của Man City khen đồng nghiệp, dĩ nhiên cũng là đối thủ Juergen Klopp của Liverpool, rất nhiều trước cuộc so tài ở Premier League kỳ này.

  • Werner nói gì về bàn thắng bị từ chối ở trận Chelsea thắng Southampton? Werner nói gì về bàn thắng bị từ chối ở trận Chelsea thắng Southampton?

    Tiền đạo Timo Werner vừa đóng góp 1 bàn vào thắng lợi 3-1 của Chelsea trước Southampton vào tối qua (vòng 7 giải Ngoại hạng Anh 2021/22). Đây là trận đấu mà chân sút người Đức đáng ra đã có thể lập cú đúp nếu bàn thắng bằng đầu của anh trong hiệp đấu đầu tiên được trọng tài công nhận.

  • Bruno Fernandes lập kỷ lục trong ngày MU bị Everton cầm hòa Bruno Fernandes lập kỷ lục trong ngày MU bị Everton cầm hòa

    Được thi đấu trên sân nhà và mở được tỷ số trước, song Man United chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trước Everton ở trận đấu thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh 2021/22 diễn ra tối qua. Dù đội nhà không thắng, tiền vệ Bruno Fernandes của họ cũng được an ủi phần nào do anh đã thiết lập một kỷ lục mới.

  • Edinson Cavani còn nguyên  giá trị với Man United Edinson Cavani còn nguyên giá trị với Man United

    Edinson Cavani được cho là đang được Real Madrid hỏi mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới sau khi thấy tiền đạo người Uruguay không còn được đá chính ở Man United. Tuy nhiên, có thể tin chắc rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ không đời nào để Cavani ra sân.

  • Pep Guardiola - Juergen Klopp là một cặp huyền thoại! Pep Guardiola - Juergen Klopp là một cặp huyền thoại!

    Sân cỏ thế giới từng có cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại, mà người ta phải nhắc mãi: Franz Beckenbauer – Johan Cruyff. Khoảng chục năm gần đây thì nổi lên cặp Lionel Messi – Cristiano Ronaldo còn dữ dội hơn. Nhưng xem ra, họ đều không sánh bằng sự kình địch Juergen Klopp – Pep Guardiola trên ghế chỉ đạo!

  • Liverpool - Man City: Công cường đấu thủ chắc và hơn thế nữa Liverpool - Man City: Công cường đấu thủ chắc và hơn thế nữa

    Nói một cách đơn giản thì trận Liverpool - Man City đêm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa đội bóng có hàng công mạnh nhất với đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất. Nhưng tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế.

  • Arsenal chạm kỷ lục tệ nhất sau 35 năm trong trận hòa Brighton Arsenal có thành tích tệ nhất sau 35 năm với trận hòa Brighton

    Trận hòa không bàn thắng trên sân của Brighton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh đêm qua đã khiến Arsenal thiết lập thành tích đáng buồn sau 35 năm tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x