Man City: Từ góc nhìn của... kẻ thất bại

Kinh Thi Kinh Thi
14:01 ngày 02-06-2019
“Thượng đế sinh ra Juventus để thống trị Serie A. Thượng đế lại sinh ra AC Milan để thống trị sân cỏ châu Âu...”. Người Ý từng viết như vậy, trong cái thời kỳ mà Calcio được xem là nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới, là một “thế giới bóng đá” thu nhỏ. Không cần tranh cãi rằng đúng hay sai, bởi mỗi thời mỗi khác. Chỗ tuyệt vời ở đây là cái ý tưởng
Man City: Từ góc nhìn của... kẻ thất bại
“Thượng đế sinh ra Juventus để thống trị Serie A. Thượng đế lại sinh ra AC Milan để thống trị sân cỏ châu Âu...”. Người Ý từng viết như vậy, trong cái thời kỳ mà Calcio được xem là nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới, là một “thế giới bóng đá” thu nhỏ. Không cần tranh cãi rằng đúng hay sai, bởi mỗi thời mỗi khác. Chỗ tuyệt vời ở đây là cái ý tưởng phân biệt những đấu trường khác nhau. Thống trị châu Âu và thống trị giải VĐQG là những điều không nhất thiết phải liên quan với nhau.

“Được” (hoặc “phải”) xem một đội chưa bao giờ vô địch Premier League nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League, Pep Guardiola đã có thêm dịp nghiền ngẫm về con đường dẫn đến vinh quang ở đấu trường này? Hay ông vẫn cứ dửng dưng, như cái điều chính ông từng nói, mà thật ra chẳng ai biết là nói thật hay khoác lác: “Vô địch Premier League mới là mục tiêu quan trọng nhất của tôi”.

Guardiola nói thế khi Man City chuẩn bị đá trận tứ kết lượt về với Tottenham, trong bối cảnh đã thua ở lượt đi (nghĩa là đã thật sự đối diện nguy cơ bị loại). Hay ho và quan trọng như vậy, sao ông không nói ngay từ đầu mùa? Sao ông không nói khi Man City tụt lại phía sau, kém Liverpool đến 7 điểm ở Premier League? Cơ sở để suy luận rằng đấy là câu nói bốc phét còn nằm ở chỗ: cho vàng Pep cũng không dám phát biểu khi đang dẫn dắt Bayern Munich, rằng vô địch Bundesliga là mục tiêu quan trọng nhất. Dĩ nhiên Bayern “phải” vô địch Bundesliga. Vậy mà trong suốt 3 năm dẫn dắt Bayern, gần như chẳng có việc gì to tát để làm ở giải quốc nội, Pep vẫn luôn thua “sấp mặt” ở Champions League. Có lúc thua đậm 0-4 ngay tại sân nhà. Có lúc thua cả anh hào hạng hai Atletico Madrid.

8 năm trước, Pep quả đã dẫn dắt Barcelona lên ngôi vô địch Champions League. Với những Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Pique... thì thật ra, người ta thậm chí chẳng cần phải có Messi để vô địch từ Euro đến World Cup. Nhờ Barcelona, Guardiola mới có danh hiệu vô địch Champions League. Và bây giờ, ông ta bảo mục tiêu vô địch Premier League là quan trọng hơn!


Ngược lại, cũng có cơ sở để tin rằng Pep... nói thật lòng. “Quan trọng hơn” chứ đâu phải là “khó hơn”! Giới lãnh đạo Man City từng nói, về mô hình “City Football Group”: họ chẳng bao giờ sánh được với niềm kiêu hãnh trong làng bóng Anh, của Manchester United hoặc Liverpool, càng không sánh nổi các CLB lừng danh khác ở phạm vi châu lục. Hiểu rõ truyền thống quá khiêm tốn, và cả cái “thương hiệu” hơi bọt bèo của mình, họ mới phải “bỏ chất, lấy lượng”. City Football Group không chỉ sở hữu Man City ở Anh mà còn sở hữu các CLB bóng đá ở Nhật, Mỹ, Úc, Tây Ban Nha, Uruguay, Trung Quốc. Đấy là một hướng đi khác, để được biết đến trên phạm vi toàn cầu. Không dám “với cao”, Man City chỉ đặt mục tiêu vô địch Premier League, và Pep Guardiola dĩ nhiên phải xem mục tiêu ấy là... nồi cơm của mình!

Việc quan trọng nhất mà Pep phải làm cho bằng được khi dẫn dắt Man City là vô địch Premier League. Mùa đầu thất bại, có nghĩa đấy cũng chẳng phải là việc dễ. Sau khi vô địch thì việc quan trọng tiếp theo là phải bảo vệ cho được ngôi cao. Cũng chẳng dễ. Hãy cứ nhìn ngôi vô địch thay đổi xoành xoạch suốt chục năm qua. Và hãy nhìn vào điểm số của Liverpool ở Premier League mùa 2018/19. Pep chỉ là người - dù đã được không biết bao nhiêu giấy bút “phong thánh”. Hoàn thành mục tiêu quan trọng do các ông chủ áp đặt đã là quá khó rồi!

Vấn đề là mỗi mục tiêu cần đi liền với một chiến lược cụ thể, từ đó liên quan chặt chẽ đến lực lượng, lối chơi và khả năng thành công. Pep, và cả giới hâm mộ, liệu có ao ước: giá như các ông chủ Man City không đặt mục tiêu “phải vô địch Premier League”...?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x