Man City và kế hoạch bành trướng: Cầu mong bóng đá... bình an

Từ 13:54 ngày 08-06-2020
Man City không cạnh tranh nổi với M.U hoặc Liverpool. Không bao giờ.

Đấy là nói về truyền thống, danh tiếng, và khi chính các ông chủ Man City nói ra điều này, họ cũng đã thừa nhận luôn: “tầm vóc nhỏ bé” của Man City sẽ không bao giờ được thay đổi bởi đẳng cấp ngôi sao của Kevin de Bruyne, triết lý đặc sắc của Pep Guardiola, hay mức độ thuyết phục trong một cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League. Đấy đều là những chi tiết nhỏ nhoi khi đặt cạnh lịch sử.

Nội trong phạm vi của bóng đá Anh, họ đã khéo léo tự tách mình ra ngoài vòng cạnh tranh rồi, nói chi đến châu Âu hoặc thế giới. Man City dĩ nhiên sẽ không bao giờ có được cái sự lừng lẫy của AC Milan hoặc Real Madrid. Không thể có. Nhưng nói đúng hơn phải là: họ không muốn có.

“Họ” ở đây chẳng phải là cấp trên trực tiếp của Guardiola, mà là giới lãnh đạo City Football Group - công ty mẹ của Man City và ít nhất 8 CLB bóng đá chuyên nghiệp khác, trên khắp thế giới. Chỉ dám dùng từ “ít nhất”, bởi không biết rút cuộc City Football Group sẽ còn mua thêm những CLB nào nữa. Mới đây nhất, trong tháng 5 vừa qua, là CLB Bỉ Lommel SK. Trước đó là Girona (TBN), Sichuan Jiuniu (Trung Quốc), Yokohama Marinos (Nhật), Mumbai City (Ấn Độ)...

Cái điều mà City Football Group đã và đang làm, thì khắp thế giới khó có ai làm được. Sắp tới, sẽ là một kế hoạch tổng thể nào đó, để tất cả được ráp nối với nhau và cả thế giới bóng đá bỗng nhiên trở thành một sân chơi riêng của City Football Group?

Nghe có vẻ quá lớn lao, nếu không muốn nói là điên rồ. Nhưng, đừng vội khinh thường sự điên rồ của những kẻ có dã tâm bá chủ thế giới - mà cuộc sống này (tiếc thay) không bao giờ thiếu. Hãy trở lại câu chuyện trước mắt. Khi các ông chủ của City Football Group nói rằng họ không bao giờ cạnh tranh nổi với Liverpool hoặc M.U để có được truyền thống đáng nể như những đội ấy, chúng ta có thể hiểu theo cách khác: truyền thống đã là gì để cái City Football Group kia phải cạnh tranh?

Bóng đá đỉnh cao đã từng rất hay, rất đẹp, cho đến khi những con người như Sepp Blatter, Michel Platini len lỏi vào giới điều hành và chiếm được các vị trí chóp bu. Thế là bóng đá đỉnh cao bớt hay, bớt đẹp. Người hâm mộ đã phải biết thêm về chuyện chia chác phiếu bầu, ngoài việc được biết những pha bóng hay, trận cầu đẹp.

Rồi bây giờ, người ta lại phải biết thêm về City Football Group hoặc về chuyện Man City của tập đoàn ấy hầu tòa (dù chỉ là tòa thể thao). Khả năng thắng, bại, và hệ lụy là như thế nào? Kệ. Chừng nào bóng đá “còn hay, còn đẹp”, đấy là cái kiến thức mà đa số người hâm một bóng đá không cần quan tâm. Cầu mong cho bóng đá bình an.

XEM THÊM

Jadon Sancho có thể mang tới điều gì cho Man United?

Đội hình 11 cầu thủ Chelsea có thể bị bán Hè này

M.U gia hạn rồi cho mượn James, mở đường cho Sancho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x