Nạn nhân mới nhất là Burnley, ngay tại sân nhà Turf Moor từng được cho là vô cùng “khó chịu” đối với các đội mạnh, và tỷ số “đương nhiên” là 0-2 (chỗ “đương nhiên”: con số 0 dành cho đối thủ của Man City). Đây là chi tiết quan trọng đầu tiên cần lưu ý trong chuỗi trận thắng hiện thời của Man City. Họ thắng trước tiên vì đối phương không thể ghi bàn. Làm sao ghi bàn khi Burnley hoàn toàn không có pha dứt điểm đúng hướng khung thành, trong suốt trận!
Ở 3 trận gần đây nhất tại Premier League, Man City chỉ phải đối diện với tổng cộng... 2 cú dứt điểm chính xác. Đối phương coi như bế tắc hoàn toàn trong nỗ lực đưa quả bóng đến vị trí có thể tung cú dứt điểm - chứ khoan nói chuyện ghi bàn, và càng không thể thắng Man City. Trong 9 trận gần đây nhất ở Premier League, Man City chỉ thủng lưới đúng 1 bàn, và đấy chỉ là pha ghi bàn đậm tính danh dự của Callum Hudson-Odoi (gỡ 1-3 cho Chelsea ở phút bù giờ).
Người ta từng bàn về giá trị mới mẻ của cặp trung vệ Ruben Dias - John Stones, coi đấy một trong những chi tiết cốt lõi giúp Man City gượng dậy sau chuỗi trận thất bại hồi đầu mùa. Kỳ thực, công thức trung vệ mà Pep Guardiola lần lượt sử dụng trong 3 trận gần đây là Dias - Stones, Dias - Aymeric Laporte, rồi cả 3 (Dias, Stones, Laporte). Tổng quát hơn, ông thay đổi cả các vị trí phía trên nữa - tổng cộng là 13 sự thay đổi chỉ trong 3 lần ra sân gần đây. Chẳng những có thể thay cặp trung vệ, Pep còn thay cả các mũi ghi bàn, trong hoàn cảnh ai cũng biết, là Man City mùa này coi như không có Sergio Aguero. Và ngay bây giờ, Man City thậm chí cũng chẳng còn “linh hồn” ở hàng tiền vệ, Kevin de Bruyne.
Đá kiểu gì, theo đội hình nào, ai lãnh ấn ghi bàn, thì tóm lại, Man City luôn thắng. Vì họ chắc chắn sẽ phải ghi bàn từ cơ man các cơ hội được tạo dựng một cách dễ dàng, và vì đối phương - ngược lại - coi như không thể ghi bàn từ số cơ hội quá khó khăn và hiếm hoi. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, cũng chính là điều mấu chốt trong cách chơi của Man City: quả bóng luôn nằm trong chân họ. Tỷ lệ giữ bóng của Man City trong các trận gần nhất: 74,3% (trước Burnley), 75% (trước Sheffield United), 77,7% (trước West Brom), 69,1% (trước Aston Villa)...
Gabriel Jesus mở tỷ số ở phút thứ 3, rồi Raheem Sterling nâng lên 2-0 ở phút 38. Còn thêm 4-5 cơ hội mà Man City tạo ra một cách dễ dàng và bỏ lỡ. Điều còn lại để xem kể từ phút 38 kia chỉ là, rút cuộc Man City sẽ thắng mấy bàn mà thôi. Ghê gớm ở chỗ: Man City trong các trận vừa qua vẫn chưa dùng đến nước đại! Tỷ số có thể “chỉ” là 1-0 (trước Sheffield United), hoặc 5-0 (trước West Brom). Không có thêm bàn nào trong hiệp 2, nhưng đấy lại là lúc mà Man City thể hiện rõ hơn, rằng họ sẽ rời sân với 3 chiến thắng. Vâng, chỉ có chiến thắng cho Man City là điều chắc chắn.
Cứ thế, thầy trò Pep Guardiola đang có 13 trận thắng liên tiếp, tính chung mọi giải (ghi 33 bàn, chỉ thủng lưới 3 bàn). Kỷ lục nội bộ: đây đã là trận thứ 6 liên tiếp Man City không thủng lưới ở Premier League.
Kiểu gì thì họ cũng thắng
Ở trận thắng Burnley với tỷ số 2-0, Man City thay 5 vị trí, tức là gần phân nửa đội hình chính, so với trận thắng Sheffield United chỉ 1-0 trước đó. Ở trận thắng Sheffield, Man City cũng thay đến 5 vị trí so với trận thắng West Brom tới 5-0 trước đó. Trận thắng West Brom thì Man City “chỉ” thay 3 vị trí so với trận thắng Aston Villa 2-0. Như vậy, kể từ khi Kevin de Bruyne chấn thương trong trận gặp Villa (ảnh), Man City đã liên tục thay đổi đội hình chính, mà không hề suy yếu.
46. Trong vòng 46 ngày vừa qua, Man City đã thắng 9 trận ở Premier League (và thủng lưới đúng 1 bàn). Toàn giải, chỉ có 7 đội khác chiến thắng nhiều hơn, suốt từ đầu mùa đến nay. 4 trong số 7 đội ấy chỉ mới thắng 10 hoặc 11 trận.
Đã có lúc Man City chỉ đặt mục tiêu dự Europa League
Theo lời tiết lộ từ HLV Pep Guardiola, Man City chỉ đưa ra mục tiêu khiêm tốn là giành một suất tham dự Europa League mùa sau. “Khi chúng tôi rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH tại Premier League năm nay, tôi đã thẳng thắn nói với học trò rằng, hãy quên cuộc đua giành danh hiệu vô địch và chỉ cần kiếm tấm vé dự Europa League mùa tới là đủ. Điều quan trọng hơn cả là mọi cầu thủ cần phải có được sự tập trung qua từng trận đấu”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ thẳng thắn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn