Man City vs Aston Villa: Hôm qua và hôm nay

Từ 07:28 ngày 26-10-2019
Tháng 4/2016, một trong những bi kịch thể thao lớn nhất đã diễn ra tại thành phố Birmingham, vùng Tây Midlands, nước Anh. Khi mà Aston Villa - niềm tự hào của thành phố này, đã bị xuống hạng sau gần 30 năm.

Màu áo của rượu vang đỏ và xanh bầu trời trở nên sẫm màu hơn chỉ vì chúng đẫm nước mắt của các cổ động viên trung thành. Hôm ấy là ngày họ chứng kiến một trong những cây đa cây đề của Premier League rơi xuống giải đấu hạng 2.

Cú sốc này quả thực lớn không kém vụ xuống hạng năm 1987, khi họ từ vị trí bá chủ nước Anh, bá chủ châu Âu, đi xuống vực thẳm sau đó 5 năm.

Gượm đã nếu bạn vừa đọc lỡ qua, người viết muốn nói đến bốn chữ “Bá chủ châu Âu”. Phải, Aston Villa đã từng vô địch Cúp C1/Champions League, niềm ước ao đến khờ người của Man City và Pep Guardiola lúc này.

Hôm qua của Aston Villa là một ngày hôm qua rực rỡ mà lâu lâu chúng ta sẽ cùng ôn lại để không quên. Ngày đó sau khi vô địch quốc gia Anh ở mùa 1980/81, Aston Villa chính thức có vé để dự Cúp C1 châu Âu 1982. Bước vào giải đấu khó nhằn ấy, họ lần lượt hạ gục Dynamo Berlin, FC Dynamo Kyiv và RSC Anderlecht.

Trước khi đi đến trận chung kết để gặp thử thách cực đại mang tên Bayern Munich với Quả bóng vàng Karl-Heinz Rummenigge trong đội hình (người hiện là GĐĐH của Bayern Munich). Nhưng Aston Villa đã làm nên bất ngờ với chiến thắng 1-0 ngày hôm đó.

Bạn biết ai là tác giả của bàn thắng duy nhất không? Một người quen của bóng đá Việt Nam. Tên ông là Peter With, cựu HLV của Thái Lan với 2 chức vô địch AFF Cup 2000 và 2002. 

Khi Premier League thành lập năm 1992 với 5 cái tên là Arsenal, M.U, Tottenham, Liverpool, Everton thì Aston Villa là đại gia lớn nhất mà “Big Five” có nhiệm vụ phải thuyết phục đầu tiên.

Về sau tuy thành tích không phải lúc nào cũng thuộc tốp đầu. Nhưng Villa Park luôn là nơi đi dễ khó về với những đại gia lớn nhất xứ sương mù, và cái tên Aston Villa luôn được tôn trọng như một “nguyên lão đại thần” của chốn này.

Tuy nhiên nếu Aston Villa là “nguyên lão đại thần” thì Man City rõ ràng là “tuổi trẻ khí thịnh”. Đội bóng nhà giàu thành Manchester đang là một ngôi sao đang lên của bóng đá châu Âu trong vài năm trở lại đây (còn ở Premier League họ đã thành một thế lực từ 10 năm trước).

Để có được điều này, Manchester City lấy đồng tiền Trung Đông làm nền tảng và chọn tư duy của những lãnh đạo được đem về từ Barcelona (Txiki Begiristain, Pep Guardiola) để làm kim chỉ nam.

Ngược lại, Aston Villa rất thiếu ổn định, họ sa thải một trong những HLV quan trọng nhất của mình là Martin O’Neill vào năm 2010, rồi đến năm 2016 thì chủ sở hữu là tỷ phú người Mỹ, ông Randy Lerner ra đi để bán cho một doanh nhân Trung Quốc tên là Tony Xia. Khoảng cách giữa hai đội bóng vì thế càng lúc càng xa vời, mà một lịch sử sau lưng chẳng thể níu nổi cho Villa Park được vui trở lại.

Nếu vị “nguyên lão” Aston Villa càng lúc càng hom hem yếu đuối, thì “gã trai trẻ” Man City lại căng tràn sức sống, tươi mơn mởn. Mùa giải 2019/20, Aston Villa đá trận nào cũng tư tưởng trụ hạng trước, còn tư tưởng của Manchester City là khè ra lửa trước mọi đối thủ.   

Hôm qua, có kẻ giành 7 chức vô địch nước Anh (đến giờ Man City mới chỉ chạm đến con số 6), 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Cúp C1/Champions League (Man City thậm chí còn chưa vào nổi chung kết).

Để giờ cũng là kẻ đó lặng nhìn đối thủ Man City kia rực rỡ như mặt trời chính Ngọ, đang đặt mục tiêu giành lấy những gì Aston Villa từng có hôm qua. Ồ, hóa ra nhìn theo cách nào đó, Aston Villa cũng chính là một AC Milan của nước Anh vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x