MAN CITY THẮNG PHÚT CHÓT TRƯỚC CRYSTAL PALACE

Man City vững chắc trên ngôi số 1

LÂM PHONG
20:09 ngày 14-09-2015
Chiến thắng đúng phút cuối cùng của Man City trước Crystal Palace tuy không đạt điểm cộng về mặt vẻ đẹp, nhưng sự kiện Kelechi Iheanacho ghi bàn mang về thắng lợi lại cho thấy chiều sâu lực lượng đáng sợ của Man xanh, và làm bật lên phẩm chất mà một nhà vô địch cần có.
Man City vững chắc trên ngôi số 1
5 TRẬN, 9 CẦU THỦ GHI BÀN
Xuất hiện đúng lúc đón bóng sau cú sút bật ra của Samir Nasri, Kelechi Iheanacho không chỉ có bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho cá nhân mình, anh còn giúp Man City trở thành CLB sở hữu nhiều “họng súng” nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Bởi với bàn thắng của Iheanacho, chỉ sau vỏn vẹn 5 vòng đấu, Man City đã có tới 9 cầu thủ khác nhau lập công.

9 “họng súng” ấy trải đều ở tất cả các tuyến. Hậu vệ có Aleksandar Kolarov, Vicent Kompany, tiền vệ trung tâm có Fernandinho, tiền vệ tấn công là David Silva, Samir Nasri và trên hàng tiền đạo, Sergio Aguero, Kelechi Iheanacho đã “nổ súng”. Hiếm CLB nào có hỏa lực trải đều khắp đội hình như Man City.

Xét trên một chặng đường dài, việc bất kỳ vị trí nào trên sân cũng có thể trở thành “sát thủ” sẽ giúp Man City rất khó rơi vào khủng hoảng khi một ngôi sao nào đó vắng mặt. Đơn cử như trận đấu với Crystal Palace tối thứ Bảy, Man xanh xuất quân đã thiếu David Silva, Raheem Sterling, đá thêm 25 phút thì mất nốt Aguero. Có nghĩa là 3/4 thời gian thi đấu trên sân của đối thủ chuyên giết các ông lớn Crystal Palace, Man xanh mất đi nhóm cầu thủ có lẽ tạo nên 70% sức mạnh của họ mùa này.


Nhưng nhìn thế trận mà Man xanh tạo dựng được, không ai cảm thấy họ đang thi đấu phải chỉ 30% nguồn sức mạnh. Hàng thủ vẫn giữ được sự chắc chắn như thường lệ, hàng công chơi bền bỉ đến những phút cuối cùng và bàn thắng phút chót của Iheanacho hoàn toàn có thể coi là thành quả xứng đáng mà Man City có được nhờ sự vượt trội của họ.

MAN XANH SẼ CÒN MẠNH HƠN
Vấn đề nan giải với các đối thủ đang nhăm nhe lật đổ Man City là sức mạnh của gã nhà giàu thành Manchester sẽ không chỉ dừng ở ngưỡng hiện tại. Nếu quan sát tân binh Kevin De Bruyne thi đấu sau khi vào sân thay Sergio Aguero tối thứ 7, chúng ta dễ dàng cảm thấy rõ ràng Manuel Pellegrini lại vừa mua về thêm một siêu sao có thể nâng tầm Man xanh.

Ngoài đường chuyền tuyệt vời để Jesus Navas băng xuống đối mặt thủ môn (sút ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống), tiền vệ người Bỉ đã thể hiện sự hòa nhập khá tốt vào tập thể mới và cho thấy, rõ ràng anh không bị ám ảnh sau khi đã từng trải qua một mùa bóng thất bại thê thảm trong màu áo Chelsea trước đây.

Crystal Palace 0-1 Man City (Vòng 5 Ngoại hạng Anh 2015/16)



Sắp tới, khi Aguero và Silva bình phục chấn thương, Sterling đầy đủ thể lực thi đấu trở lại, De Bruyne có thêm thời gian trở thành một phần cơ thể Man City, Gã nhà giàu thành Manchester sẽ còn trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Chiều sâu lực lượng của họ đã được chứng minh trong trận đấu với Crystal Palace và với dàn siêu cầu thủ ấy, điều tuyệt vời hơn là Man City giờ đây đã có thể dàn đều lực lượng để chinh chiến ở cả sân chơi quan trọng Champions League nữa. 

So với sự nghèo nàn và thiếu thốn mùa trước, đây chắc chắn là bước tiến mà tất cả NHM Man City đang chờ đợi ở Man City.

4 - Giữ sạch lưới trước Crystal Palace, Man City trở thành CLB thứ 4 trong lịch sử Premier League không thua bàn nào sau 5 vòng đầu Premier League. 4 CLB trước đó từng đạt được thành tích này là Man United (1997/98), Chelsea (2005/06) và Portsmouth (2006/07). Lần gần nhất Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng tại Premier League là bàn thua sau pha dứt điểm của Bafetimbi Gomis, phút 64 trận gặp Swansea vòng 37 mùa trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • M.U dưới bàn tay Van Gaal: Sức mạnh là sự... hỗn loạn M.U dưới bàn tay Van Gaal: Sức mạnh là sự... hỗn loạn

    Nếu bí quyết thành công của M.U dưới thời Sir Alex Ferguson là sự ổn định và tính hệ thống, thì dưới thời Louis van Gaal, Quỷ đỏ đang thành công, ở một mức độ nào đó, theo cách hoàn toàn trái ngược. Ông “thành công” bằng sự hỗn loạn.

  • Rooney lỡ trận mở màn vòng bảng Champions League Rooney lỡ trận mở màn vòng bảng Champions League

    Tiền đạo Wayne Rooney của M.U không kịp bình phục chấn thương gân khoeo để cùng đồng đội lên đường tới Hà Lan chạm trán PSV ở trận mở màn vòng bảng Champions League.

  • Klopp là ứng cử viên hàng đầu thay Rodgers Klopp là ứng cử viên hàng đầu thay Rodgers

    Báo chí Anh đưa tin, vị trí của HLV Brendan Rodgers tại Liverpool đang bị đe dọa sau thất bại thảm hại 1-3 trước M.U ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh. Ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng tại sân Anfield lúc này là HLV thất nghiệp Juergen Klopp.

  • Góc nhìn: Mourinho nên nghĩ đến chuyện lại bị Chelsea sa thải Góc nhìn: Mourinho nên nghĩ đến chuyện lại bị Chelsea sa thải

    Jose Mourinho vẫn cứng cỏi và tự tin trong những phát biểu sau trận thua Everton. Đó cũng là phản ứng dễ hiểu của một HLV cá tính với cái tôi rất lớn. Nhưng thực tế là nếu Mourinho không vực dậy nổi Chelsea, Roman Abramovich sẽ làm cái việc mà ai cũng biết nhà tài phiệt người Nga rất thạo và quyết đoán: sa thải HLV trưởng.

  • Ấn tượng vòng 5 Ngoại hạng Anh: Mourinho chết đứng như Từ Hải Ấn tượng vòng 5 Ngoại hạng Anh: Mourinho chết đứng như Từ Hải

    Một trong những hình ảnh để lại nhiều cảm xúc nhất giải Ngoại hạng tuần qua là bức ảnh chụp HLV Jose Mourinho đứng chết lặng bên đường biên sân Goodison Park khi chứng kiến Chelsea gục ngã 1-3 trước Everton.

  • Mọi thứ đều đang chống lại Mourinho ở Chelsea Mọi thứ đều đang chống lại Mourinho ở Chelsea

    Gây hấn với cả nhân viên lẫn cầu thủ, Jose Mourinho đang có những ngày đáng quên ở nhiệm kỳ 2 của mình tại sân Stamford Bridge, điều có thể khiến chiến lược gia này mất ghế bất cứ lúc nào.

  • Đội hình dự kiến trận Barca gặp Roma ở vòng bảng Champions League Đội hình dự kiến trận Barca gặp Roma ở vòng bảng Champions League

    Barcelona sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch với chuyến làm khách đến sân Olimpico của AS Roma ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2015/16.

  • Chelsea khủng hoảng: Abramovich cần gì? Chelsea khủng hoảng: Abramovich cần gì?

    Chelsea là của ai? Quá rõ: của riêng ông chủ Roman Abramovich, chứ không phải của bóng đá Anh, của người hâm mộ, báo giới, hay độc giả. Vậy nên, mọi vấn đề của Chelsea những ngày này, suy cho cùng, chính là vấn đề của riêng Abramovich.

  • Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 14/9 Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 14/9

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (15/9).

  • 5 sai lầm lớn của Rodgers ở Liverpool 5 sai lầm lớn của Rodgers ở Liverpool

    Việc Liverpool chơi bóng như một CLB hạng hai trước M.U ở Old Trafford đêm thứ Bảy được đánh giá là hoàn toàn “nhờ công” của Brendan Rodgers. Hãy cùng điểm lại 5 sai lầm lớn mà HLV này đã phạm phải trên hành trình tầm thường hóa Lữ đoàn đỏ.

  • M.U sẵn sàng mua Mueller với giá 120 triệu euro M.U sẵn sàng mua Mueller với giá 120 triệu euro

    Theo Kicker (Đức), M.U đang chuẩn bị khoản tiền "khổng lồ" để biến tiền đạo Thomas Mueller của Bayern Munich trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x