Cơn khủng hoảng lực lượng đã ảnh hưởng rõ rệt tới Man City. Đội bóng của Pep Guardiola bắt đầu quen dần với những cú sẩy chân. Thậm chí, vị HLV người Tây Ban Nha không đủ cầu thủ để lấp đầy băng ghế dự bị.
Trận hòa Burnley 1-1 tiếp tục cho thấy bộ mặt kém cỏi của Man City trên sân khách. Đấy là lần thứ ba liên tiếp, đoàn quân của Guardiola mất điểm trên sân đối phương trong khuôn khổ Premier League (trước đó là trận thua Liverpool 3-4 và trận hòa Crystal Palace 0-0). Cần nhấn mạnh dưới thời cựu HLV Barcelona, Man City chưa từng thi đấu xa nhà tệ như thế. Lần gần nhất họ không thắng cả 3 trận sân khách ở Premier League là giai đoạn tháng 5/2016, thời điểm Manuel Pellegrini còn nắm quyền.
Thành tích sân khách tệ hại không có nghĩa Man City thiếu bản lĩnh. Song, đó là dấu hiệu của một cỗ máy không còn hoạt động trơn tru. Giai đoạn thăng hoa nhất của Man City đã trôi qua, và Guardiola đang gặp khó khăn trong việc tìm lại điểm rơi phong độ trong bối cảnh tan hoang lực lượng (David Silva, John Stones, Leroy Sane, Fabian Delph, Gabriel Jesus, Phil Foden, Benjamin Mendy đồng loạt dính chấn thương).
Đội hình chắp vá khiến lối chơi có phần xộc xệch. Những trụ cột như De Bruyne, Fernandinho phải cày ải liên tục đã không còn sung mãn. Man City lúc này vẫn thắng những Newcastle, West Brom nhưng không còn đủ sắc sảo xuyên thủng những hàng thủ co cụm như Burnley hay những đối thủ được tổ chức tốt như Liverpool.
Guardiola hết quân
Tình hình lực lượng của Man City bi đát đến nỗi Guardiola chỉ đăng ký 6 cầu thủ dự bị ở trận đấu với Burnley, trong khi tối đa được phép 7 người. “Tôi không còn cầu thủ trong tay”, cựu HLV Barcelona than thở. Ngoài tân binh Laporte và hai cựu binh Yaya Toure, Bravo, Man City còn có Zinchenko, Brahim Diaz, Tosin Adarabioyo ngồi dự bị trước Burnley.
Trên thực tế, Guardiola có lý do để không đôn cầu thủ trẻ lên cho trận gặp Burnley. Chiến lược gia 47 tuổi lý giải rằng đội U23 Man City vừa có trận đấu vất vả với U23 Swansea vào đêm thứ Sáu, do vậy ông không thể tiếp tục tận dụng họ.
Thực ra, Guardiola không chú trọng 6 hay 7 cầu thủ ngồi dự bị. Điều quan trọng với cựu HLV Barcelona là có bao nhiêu người đủ khiến ông tin tưởng. Cần nhắc lại ở trận hòa Burnley, Guardiola chỉ sử dụng duy nhất một quyền thay người khi tung tiền vệ 18 tuổi Brahim Diaz vào thay Sterling ở phút 74.
Vị thuyền trưởng Man City không sử dụng hết 3 quyền thay người đơn giản vì không biết tung ai vào sân. Yaya Toure ư, quá chậm chạp để giao phó tuyến giữa. Tân binh Laporte cần thêm thời gian thích nghi. Những Adarabioyo, Zinchenko chưa đủ tin cậy. Cuối cùng, Guardiola chọn Brahim Diaz thay Sterling, người chơi rất tệ trận này. Đấy không phải sự thay người mang ý đồ chiến thuật nào cả. Đơn giản bởi Pep quá bực với màn trình diễn kém cỏi của Sterling.
Trận hòa Burnley là đỉnh điểm cho nỗi khổ của Guardiola, khi ông thậm chí không có ai tin cậy trên băng ghế dự bị. Sẽ còn những trận như vậy ở phía trước khi cơn bão chấn thương vẫn càn quét Etihad. Và khi những De Bruyne, Fernandinho, Otamendi, Walker tiếp tục bị vắt kiệt, điều gì sẽ chờ đợi Man City ở phía trước?
CON SỐ
1 Trận hòa Burnley 1-1 là trận đầu đầu tiên trong năm 2018 mà Man City chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trong 8 trận đấu trước đó, họ đều làm tung lưới đối phương tối thiểu 2 lần.
6 trụ cột đã chơi trên 2.500 phút
Tính trên mọi mặt trận, có 6 cầu thủ của Man City đã phải chơi trên 2.500 phút mùa này là Kevin de Bruyne (2.885), Nicolas Otamendi (2.861), Fernandinho (2.778), Ederson (2.745), Kyle Walker (2.675) và Raheem Sterling (2.553). Cần biết trong nhóm Big Six, không đội nào cày ải nhiều đến vậy bằng Man City.
Với việc bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Huddersfield thì Paul Pogba đã hiểu, anh vẫn có thể ngồi dự bị như ai. Và cách duy nhất để điều đó không xảy ra là nên ngoan ngoãn, tuân thủ vô điều kiện các yêu cầu của HLV Jose Mourinho.
Chia sẻ với báo giới, HLV Juergen Klopp buộc phái nín nhịn sự tức giận của mình khi chứng kiến Liverpool mất điểm đáng tiếc vì quả penalty không đáng ở phút bù giờ.
Trước Everton, Henrikh Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang đã có một khởi đầu không thể tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất sớm để khẳng định sự thăng hoa này sẽ được duy trì trong một đội bóng thiếu ổn định như Arsenal.
Thất bại xấu mặt 0-3 trước Bournemouth mới đây đã dìm sự thất vọng của NHM Chelsea xuống đáy, đồng thời đẩy The Blues vào thế chân tường. Khi chân tường đã không còn chỗ trú chân, Chelsea buộc phải vùng lên. Và hãy tin thầy trò Antonio Conte sẽ làm được.
U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo đến 4 cột mốc "vô tiền khoáng hậu" tại U23 châu Á 2024. Nhưng song song với đó, đội cũng trải qua 1 mốc đáng quên.
Thua một đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan là điều có thể chấp nhận được với U23 Việt Nam. Thêm vào đó là việc đội sớm có vé vào tứ kết. Nhưng màn thể hiện của các cầu thủ dự bị cần phải được rút kinh nghiệm.
U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 0-3 trong trận đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đối thủ ở tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U23 Iraq và cùng đến với những phân tích, bình luận của phóng viên Bongdplus sau trận thua Uzbekistan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn