Man United vùi dập Fulham 4-1

Man United: 'Đá đẹp' luôn mới ghê!

Kinh Thi Kinh Thi
11:01 ngày 10-12-2018
Chi tiết rõ nhất có thể làm M.U giảm hưng phấn sau chiến thắng 4-1 vừa qua là đối thủ của họ quá yếu. Nhưng chưa chắc Fulham đã yếu hơn Southampton. Mà M.U đâu có thắng nổi Southampton, cách đây 2 vòng!
Man United: 'Đá đẹp' luôn mới ghê!
Người ta nói đùa trước giờ bóng lăn ở trận M.U - Fulham, rằng HLV Jose Mourinho nên cảm ơn đồng nghiệp Juergen Klopp. Lý do: Liverpool của Klopp vừa thắng đậm Bournemouth 4-0 trong trận đấu sớm, và hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành chi tiết quan trọng đối với M.U, trong cuộc chiến giành vị trí số… 8 với Bournemouth!

Bây giờ lại khác. Ít ra, M.U đã tạm trở lại vị trí số 6, trước khi Everton thi đấu. Thầy trò HLV Mourinho chưa thể rút ngắn khoảng cách so với các đội mạnh còn lại trong hàng ngũ Big Six, nhưng họ không bị bỏ xa là đã tốt rồi. Đấy là chiến thắng đầu tiên của M.U trong 5 vòng đấu ở Premier League. Và hóa ra, đấy là chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa. Chút nuối tiếc cho các cổ động viên tại Old Trafford: ráng ghi thêm 1 bàn nữa, M.U đã có lần đầu tiên ghi được 5 bàn trong một trận đấu ở Premier League, kể từ sau ngày chia tay HLV Alex Ferguson vào năm 2013. Chỗ này thì... tiếc thật, bởi đội bóng của Mourinho đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt trong hiệp 2.

Thẳng thắn mà nói, bây giờ chỉ trích M.U mới là chuyện dễ, chứ khen thì lại không dễ - kể cả là khen sau một trận thắng 4-1. HLV Claudio Ranieri của Fulham cho rằng đấy là trận đấu “giữa 11 con cừu với 11 con sói” (thật ra chỉ còn 10 “con cừu” trong hiệp 2). Sau kết quả này, Fulham đã thủng lưới 40 bàn trong 16 vòng đầu. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chỉ có một đội khác (Barnsley trong mùa bóng 1997/98, 43 bàn) chạm đến mốc 40 bàn thua trong 16 vòng ở giải VĐQG Anh.


Vậy tóm lại, có thể nói gì về chiến thắng vừa qua của M.U? Vẫn như mọi khi, câu nói ấn tượng nhất (và dĩ nhiên là có thể gây tranh cãi) thuộc về HLV Mourinho. Ông bình luận: “M.U đã chơi theo đúng cái cách mà tôi muốn thấy. Có những lúc, chúng tôi đã thể hiện thứ bóng đá đẹp”! Vì sao M.U lại... dở hơn trong hiệp 2? Mourinho nói: “Đấy là lỗi của... Ranieri. Ông ta thực hiện những sự thay đổi và gây ra những vấn đề mà chúng tôi không gặp phải trong hiệp đầu. Cũng có thể cầu thủ M.U đã xuống sức”. Phần mình, Ranieri nói thêm: “Cũng có thể vì M.U đã dẫn đến 3-0 khi hiệp 2 bắt đầu”.

Thắng dễ, trong hoàn cảnh tiếp tục để ngôi sao Paul Pogba ngồi ngoài, cũng là chi tiết đáng khen nơi thầy trò Mourinho. Ít ra, họ đã chứng tỏ là không phụ thuộc vào Pogba. Trận này, Marcus Rashford nổi bật với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành công. Diogo Dalot, Ashley Young và Juan Mata cũng đều ghi dấu ấn thành công. Nhưng nhìn chung, đấy đều là những thành công bất chợt, và chẳng có chỗ nào để kết nối vói quan điểm chuyên môn hoặc bài bản chiến thuật của Mourinho. Mata và Young đâu có xuất hiện trong vòng đấu trước! Dalot thì chưa bao giờ đá chính, trừ 2 vòng đấu gần đây. Với Rashford, đấy trước tiên là sự giải tỏa cho một cơn khát bàn thắng, cũng đã khá lâu rồi.

Điều duy nhất ổn định ở M.U hiện đang thuộc về... Mourinho. Với chiến thắng này, ông đã củng cố quyền lực. Bây giờ mà ngôi sao nào lên tiếng bảo họ muốn đi, đấy sẽ chẳng bao giờ là một vấn đề đối với Mourinho.

CON SỐ
1 4-1 trước Fulham là chiến thắng đậm nhất của M.U trong mùa bóng này. Tính chung mọi giải (gồm cả các trận giao hữu đầu mùa), đây là lần đầu tiên trong mùa 2018/19, đội bóng của HLV Mourinho ghi được 4 bàn trong một trận đấu.

Quỷ đỏ dẫn trước cũng là chuyện lạ!
Suốt 7 trận liên tiếp trước đó, từ Premier League đến Champions League, M.U không hề dẫn điểm cho đến trước phút 90! Họ phải nhọc nhằn gỡ hòa trước Southampton và Arsenal; hòa không bàn thắng với Crystal Palace; thua Man City; thắng Juventus nhờ đối phương tự đốt lưới nhà ở phút 90; thắng Young Boys và Bournemouth bằng bàn quyết định trong những phút bù giờ. Bây giờ, M.U dẫn trước Fulham từ phút 13: quá lạ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Chelsea tính cho mượn Morata vào tháng Giêng Chelsea tính cho mượn Morata vào tháng Giêng

    Sau khi bị gạt khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận Chelsea đánh bại Man City 2-0 cuối tuần qua, tiền đạo Alvaro Morata lại có thêm lý do để lo lắng về tương lai khi vừa xuất hiện thông tin BLĐ The Blues tính gửi anh đi nơi khác.

  • Liverpool tự tin bước vào chặng đua sinh tử Liverpool 'đề-pa' hoàn hảo cho chặng đua sinh tử

    Cú hat-trick của Mohamed Salah tối thứ Bảy vừa qua giúp Liverpool đại thắng Bournemouth và vươn lên đầu bảng Premier League, tạo đà tâm lý rất tốt cho họ trước loạt trận sinh tử. Những trận sắp tới có thể quyết định vận mệnh của The Kop mùa này.

  • Silva chấn thương, Man City nguy cơ mất ngôi đầu bảng Champions League Silva chấn thương, Man City nguy cơ mất ngôi đầu bảng Champions League

    HLV Josep Guardiola vừa phải chịu một cơn đau đầu nữa sau trận thua Chelsea 0-2 khi tiền vệ David Silva dính chấn thương gân khoeo và phải rời sân ở phút 68 trận này.

  • Cặp mắt Sarri, suy từ trường hợp Kante Chelsea: Kante càng hay, Sarri càng đáng nể

    Ban đầu, báo chí Pháp so sánh N’Golo Kante với Claude Makelele - tiền vệ trung tâm mà người ta phải dùng tên anh để đặt cho một khái niệm, vai trò, vị trí, rồi đưa vào từ điển bóng đá. Bản thân Kante có muốn so sánh như vậy?

  • Không biết đỡ bóng, Lukaku vẫn được Berbatov đánh giá cao Không biết đỡ bóng, Lukaku vẫn được 'ông hoàng một chạm' khen ngợi

    Romelu Lukaku đã đối diện nhiều chỉ trích trong vài tháng qua vì không ghi bàn hoặc đỡ bóng tệ hại. Thế nhưng, anh vẫn được cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đánh giá cao.

  • Danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2018/19 Danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2018/19

    Bongdaplus cập nhật danh sách những chân sút tốt nhất Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Man City: Hạnh phúc từ một... trận thua Man City: Hạnh phúc từ một... trận thua

    Rốt cuộc thì gã “độc cô cầu bại” Man City cũng đã thua trận. Thất bại trước Chelsea đêm thứ Bảy vừa qua chấm dứt quãng thời gian… đã 8 tháng bất bại tại Premier League của Man xanh, khiến giấc mơ vô địch Premier League mà không thua trận nào của Pep tan thành mây khói. Tuy nhiên…

  • Nhận định bóng đá Everton vs Watford, 03h00 ngày 11/12: Gục ngã tại Goodison Park Nhận định bóng đá Everton vs Watford, 03h00 ngày 11/12: Gục ngã tại Goodison Park

    Watford đang đối mặt với thử thách cực đại trong chuyến hành quân đến làm khách trước Everton. Thi đấu bế tắc, thiếu hiệu quả đã khiến Watford hụt hơi trông thấy trong thời gian qua. Ở cả 5 trận mới nhất, thắng lợi đều đã ngoảnh mặt với đoàn quân của HLV Javi Gracia: thua 4 và hòa 1.

  • N’Golo Kante, “chú chuột siêu hạng” N’Golo Kante, 'chú chuột siêu hạng'

    N’Golo Kante chưa bao giờ phải nghe những lời chỉ trích. Nhưng nó đã xảy ra. Và khi xảy ra, Kante lập tức biện hộ cho mình, không phải lời nói, mà thông qua những màn trình diễn đầy tích cực. Như đêm thứ Bảy vừa qua, anh tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

  • Arsenal đã đủ bản lĩnh để thoát khỏi Oezil Arsenal đã đủ bản lĩnh để thoát khỏi Oezil

    Arsenal đang trải qua mạch 21 trận bất bại bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Huddersfield cuối tuần qua. Đáng lưu nhất là nhiều trận đấu gần đây, Pháo thủ không có, hay chính xác hơn là không cần sự phục vụ của ngôi sao tiền vệ Mesut Oezil!

  • Chelsea hạ Man City: Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được giải cứu Chelsea hạ Man City: Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được giải cứu

    Đêm thứ Bảy, Chelsea đã đánh bại nhà ĐKVĐ Premier League với tỷ số 2-0. Xin khẳng định luôn, đó không phải chiến thắng của Sarri-ball, mà là thắng lợi của một The Blues biết tận dụng tình huống tốt hơn. Với chiến thắng đó, Chelsea đã giải cứu cuộc đua vô địch Premier League. Bởi Man City đã không còn bất khả chiến bại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x