Man United & lỗ hổng chết người ở 2 hành lang cánh

Trung Nghĩa
07:27 ngày 03-10-2022
Việc cặp hậu vệ cánh Tyrell Malacia và Diogo Dalot bị "hành hạ" bởi Phil Foden và Jack Grealish sẽ khiến HLV Erik Ten Hag bị đặt câu hỏi về khoản chi 220 triệu bảng trong mùa Hè vừa qua của Man United.

Tân HLV Ten Hag đã chi tiêu gần 220 triệu bảng trong mùa Hè đầu tiên dẫn dắt Man United. Nhưng chỉ 14,6 triệu bảng trong số đó dành cho hậu vệ cánh. Đó là thương vụ mua cầu thủ trẻ Tyrell Malacia của Feyenoord.

Và trong hiệp một thảm họa của MU trước Man City tại sân Etihad, Ten Hag chắc chắn phải hối hận vì đội bóng của ông đã bị xé toang ở hai bên cánh.

Công bằng mà nói, Malacia và Dalot đã chơi đủ tốt trong chuỗi 4 trận toàn thắng của Quỷ đỏ. Nếu MU có thể đẩy đi Aaron Wan-Bissaka để mang về một hậu vệ phải chất lượng thì hàng thủ gần như đã được hoàn thiện.

Và Ten Hag có thể ước gì ông đã làm được điều đó. Bởi vì cặp hậu vệ cánh Malacia - Dalot đã không thể ngăn Jack Grealish và Phil Foden phá nát MU.

Màn trình diễn của Foden và Grealish chắc chắn đã khiến HLV Gareth Southgate của ĐT Anh xoa tay hài lòng khi World Cup chỉ còn 7 tuần nữa là sẽ diễn ra. Nhưng không phải tất cả các hậu vệ ở Qatar đều vui với điều này. Nếu không tin, cứ hỏi 2 hậu vệ biên của MU là rõ.

Malacia bị Foden hành hạ trong cả hiệp 1

Cặp cánh nơi hàng thủ của Quỷ đỏ đã dành phần lớn thời gian của trận đấu để đuổi theo một cách vô vọng những pha di chuyển khó lường của Foden và Grealish. Thậm chí, cả Dalot đều phải nhận thẻ vàng từ rất sớm.

Dalot nhanh chóng được trọng tài cảnh cáo bằng 1 chiếc thẻ vàng ngay từ phút thứ 2 khi anh quật ngã Grealish ở cánh phải. Tới phút 23, Malacia cũng được trọng tài ghi tên trong sổ thẻ sau khi anh ta kéo ngã Foden ở bên cánh trái.

Sau đó, cặp hậu vệ cánh của MU đã có một buổi chiều khó khăn khi không thể thi đấu quá quyết liệt như trước. Nếu có thêm một hành động sai lầm nữa, họ có thể bị phạt thẻ đỏ.

Grealish dường như đã tự tin hơn rất nhiều sau màn trình diễn trước Wolves trước khi giải đấu tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho các ĐTQG thi đấu. Trong khi đó, Foden đang ngày càng thăng hoa trong thời gian qua.

Dalot còn khổ hơn với 75 phút quay cuồng cùng Grealish

Ngay trước giờ nghỉ, bàn thắng thứ ba của Man City đến từ quả tạt của De Bruyne từ cánh Malacia. Và cựu cầu thủ của Feyenoord cũng không thể theo kịp Foden trong bàn thua thứ tư.

Malacia có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe HLV Erik ten Hag nói rằng anh sẽ không phải ra sân trong hiệp hai và nhường chỗ cho Luke Shaw.

Dalot - người có lẽ chỉ ở lại vì không có hậu vệ phải nào khác trên băng ghế dự bị - sẽ rất biết ơn khi cả Foden và Grealish đều rời sân ở phút 75.

Thực tế thì khi đó, Foden đã lập được một hat-trick và HLV Guardiola muôn rút anh cùng Grealish ra sân để nghỉ ngơi cho các trận đấu tiếp theo.

Một ngày thi đấu tệ hại của cặp hậu vệ cánh của Man United và có lẽ Ten Hag đang phải lên danh sách các mục tiêu cần mua trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x