Man United phải có biện pháp bảo vệ Bruno

Từ 06:04 ngày 05-03-2020
Man United đang có chuỗi trận đấu thăng hoa, cùng với đó là lối đá đẹp mắt, tinh thần chiến đấu tốt. Những đổi thay đi cùng với sự xuất hiện của tân binh Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hay thế nào có lẽ chúng ta không phải nói thêm. Tuy nhiên cái cần nói đến lại chính là câu hỏi “Bruno và M.U sẽ hay được trong bao lâu nữa?” 

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Những gì Bruno làm được thì Paul Pogba cũng làm được và thậm chí còn ấn tượng hơn bội phần. Vâng, giai đoạn hay đó của Pogba mà người viết muốn nói tới chính là chuỗi 5 trận sau khi Man United…sa thải Jose Mourinho. Còn nhóm tân binh? Wan-Bissaka, Harry Maguire, hay Angel Di Maria, những tân binh được M.U mang về cũng gây ấn tượng mạnh mẽ như Bruno hôm nay trong khoảng 4 đến 5 trận đầu. Cũng được nói tới với bao nhiêu niềm hy vọng, những mỹ từ có tính phục hưng đế chế. Tóm lại là giống như đang nói về Bruno bây giờ.

Kết quả? Giờ Pogba thì đỏng đảnh, chấn thương liên miên. Wan-Bissaka bây giờ trận hay trận dở, Di Maria đã trốn chạy sang PSG, Maguire thì rõ ràng không thể hay và ổn định như Van Dijk rồi. Ngoài ra còn có David de Gea từ đấng cứu thế thành kẻ tội đồ. HLV Solskjaer từ “siêu dự bị” thành “siêu im lặng”. Toàn đội Man United khiến người ta liên tưởng tới một con tàu, nhưng không phải là tàu cao tốc, mà là… tàu lượn ở công viên trò chơi. Tức lên lên xuống xuống chẳng biết đâu mà lần. Lúc thì thắng lợi rực rỡ, lúc thì thua bạc nhược. Buồn buồn lại đòi sa thải Solskjaer, khi thì “Ờ, thôi cho ông thêm cơ hội”. 

Cho nên khi Bruno Fernandes hay thì thật là hay, nhưng mừng thì “đừng vội mừng”. Bởi không biết chắc chắn anh có đi theo vết xe đổ của những Pogba hay Di Maria hay không? Vấn đề của Bruno vì vậy sẽ không phải là sự bùng nổ, không phải là tài năng, mà chính là tính ổn định. Ở đây, M.U đang rất thiếu tính ổn định. 

Mở rộng và phát triển vấn đề lên, ta nhìn ra được một khiếm khuyết rất kinh khủng của Man United mà từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, không ai đủ bản lĩnh để lấp vào, đó chính là bảo vệ cầu thủ trước cơn gió độc của truyền thông, mạng xã hội. Sống trong núi lời khen cùng mức lương triệu phú mỗi tuần. Những chàng trai chân ướt chân ráo đó đã không được bảo vệ tốt nhất (đến cả người thầy Solskjaer còn liểng xiểng cơ mà). Để rồi sau một hai trận gây thất vọng, họ lại bị ngấu nghiến trong áp lực và chê bai, rồi đi dần về sự “sống chết mặc bay”, thiếu ổn định. Man United là một cỗ máy truyền thông khổng lồ, và các cầu thủ đang bị xay nát trong đó, trong khi người tắt máy xay thì không có. 

Đã quá nhiều nỗi đau, nên M.U đừng để mất thêm Bruno Fernandes nữa.

XEM THÊM

Fan M.U hả hê khi Liverpool hết cơ hội đoạt cú 'ăn ba'

Bruno Fernandes chưa hài lòng với phong độ của bản thân

3 thông số chứng tỏ Bruno Fernandes đã giúp M.U 'lột xác'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x