Man United săn tìm trung vệ: Solskjaer có thứ mà Mourinho muốn
Lý do chính khiến Jose Mourinho thất bại ở mùa này, ít ra là từ cách nghĩ của ông, là đội bóng đã từ chối cấp cho ông một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẽ sửa sai. Nhưng Mourinho đương nhiên không phải người được hưởng lợi.
Tân HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể có nhiều điểm không đồng tình với người tiền nhiệm Jose Mourinho. Về triết lý chơi bóng. Về cách đối xử với các cầu thủ. Về phương pháp huấn luyện… Tuy nhiên, có một điểm mà chỉ sau ít ngày tiếp quản đội bóng ông tin là đồng nghiệp người Bồ Đào Nha đã đúng. Nếu Man United muốn cứu vãn mùa giải - lọt vào Top 4 Premier League và làm được một điều gì đó ở Champions League - họ cần một trung vệ mới, một trung vệ ở đẳng cấp thế giới.
Thực ra thì bây giờ, khi Man United cần mua trung vệ, họ sẽ không cần phải lục tung thị trường nữa. Thứ nhất vì danh sách những trung vệ xuất sắc không dài. Và thứ hai vì chính Man United đã dành không ít thời gian và công sức để nghiên cứu về các trung vệ. Harry Maguire (Leicester) và Kalidou Koulibaly (Napoli) là những mục tiêu mà Mourinho đã khoanh đổ từ hồi mùa Hè. Thời gian qua còn nổi lên thêm một số mục tiêu mới, là Eder Militao của Porto, Milan Skriniar của Inter, hay mới nhất là Issa Diop của West Ham.
Trong số các mục tiêu này, Koulibaly được đánh giá là cái tên mà các CĐV của Man United muốn có nhất. Cầu thủ người Senegal đang là trung vệ hay nhất ở Serie A, và là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Mùa này, Napoli của Koulibaly thi đấu không thành công ở Champions League, nhưng cách mà cầu thủ này khóa chặt những tiền đạo siêu sao như Mbappe, Salah đã gây được ấn tượng rất mạnh với người xem.
Tuy nhiên, có vẻ như Toby Alderweireld mới là mục tiêu mà Man United cho là thiết thực nhất. Chất lượng của cầu thủ người Bỉ thì không phải bàn thêm. Anh còn có một lợi thế là đã thi đấu lâu năm ở Premier League, do đó không mất thời gian thích nghi, yếu tố rủi ro thấp. Quan trọng hơn, so với các mục tiêu khác, như chính Koulibaly, người đang được hét giá cả trăm triệu bảng, anh là mục tiêu dễ tiếp cận nhất.
Alderweireld (áo trắng) có thể trở thành đồng đội của Lukaku tại M.U từ mùa Đông này
Hợp đồng của Alderweireld với Tottenham chỉ còn thời hạn tới tháng 6 năm sau. Trong hợp đồng có điều khoản cho phép Tottenham gia hạn thêm 1 năm, nhưng Alderweireld gần như đã làm rõ là anh không có ý định gắn bó lâu dài, nên Spurs sẽ muốn bán anh để đỡ mất trắng. Có thể họ sẽ làm điều đó ngay trong mùa Đông này, bởi điều khoản kích hoạt trên chỉ còn 2 tuần nữa là hết hạn. Giữ một cầu thủ không còn muốn gắn bó chẳng để làm gì.
Nhưng dù người cập bến Old Trafford là bất kỳ ai, thì điều quan trọng nhất với HLV Solskjaer là ông biết rằng mình được ban lãnh đạo đội bóng ủng hộ, thể hiện ở việc cả guồng máy đã rùng rùng vào cuộc săn lùng trung vệ mới. Đó là may mắn mà Mourinho không có được. Nếu Solskjaer có được một trung vệ giỏi, và thành công, không biết ở đâu đó, Mourinho có chạnh lòng không?
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn