Man United: Solskjaer đang ở điểm tới hạn như Moyes, Van Gaal và Mourinho

Trung Nghĩa
19:21 ngày 25-10-2021
Man United đang chạm đáy của thất vọng sau trận thua nhục nhã 0-5 trên sân nhà trước Liverpool. HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đối diện nguy cơ sa thải cực lớn và bước vào thời điểm nguy nan giống những người tiền nhiệm David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho.

Solskjaer giúp MU tốt hơn, nhưng chưa đủ

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có sự lịch sự và si mê mới có thể giải thích cho việc Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục giữ cương vị HLV trưởng của Manchester United. Lịch sử, bởi vì Solskjaer là một người đàn ông niềm nở, được các cầu thủ, nhân viên câu lạc bộ và NHM MU yêu mến. Sẽ thật độc ác nếu đưa ra quyết định sa thải ông.

Nhưng cũng sẽ là ảo tưởng khi vẫn đặt niềm tin vào vị HLV người Na Uy. Với tất cả những bằng chứng trước mặt, chỉ những người u mê mới tin rằng Solsa sở hữu kỹ năng để đưa Man United trở lại đỉnh cao.

Thực tế là trong 2 năm rưỡi đầu tiên, Solskjaer đã làm rất tốt, nếu không muốn nói là ngoạn mục với tư cách HLV của Man United. Ông đưa đội bóng trở lại Champions League, cải thiện vị trí tại Premier League theo từng năm (thứ 6, thứ 3 rồi Á quân) và kết nối lại đội hình sau những chia rẽ thời Mourinho.

Tuy nhiên, ông đã không còn làm tốt công việc nữa. Không phải Solsa đáng bị chế giễu. Chỉ đơn giản là ông là người giúp cho Man United tốt lên nhưng không đủ. Và khi một cỗ máy không còn hoạt động tốt hoặc cho thấy tới hạn thì việc thay đổi là không thể tránh khỏi.

Trận thua 0-5 trên sân nhà trước Liverpool vào tối Chủ nhật vừa qua sẽ là hồi chuông báo tử cho triều đại của Solskjaer. Không chỉ là một trận thua đậm mà chuỗi trận thất vọng đã kéo dài từ nhiều tuần nay.

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự kém cỏi của Man United. Khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ có thể thấy rõ trong các trận đấu trên sân nhà trước Aston Villa, Everton, Villarreal và Atalanta cũng như các trận đấu trên sân khách với Southampton, Wolves và Leicester.

Trong tuần qua, các lỗ hổng phòng thủ đã bị phơi bày một cách rõ ràng. Sau 3 trận với Leicester, Atalanta và Liverpool, MU để thủng lưới tới 11 bàn với trung bình 24 phút phải nhận 1 bàn thua. Họ đã kém đội đầu bảng Premier League là Chelsea tới 8 điểm chỉ sau 9 trận. Họ đã bị loại tại League Cup sau thất bại trên sân nhà trước West Ham. Họ cũng chật vật ngược dòng trước Villarreal và Atalanta tại Champions League sau thất bại đau đớn trước Young Boys.

Man United đang thiếu đi một tiền vệ trung tâm chất lượng trong khi trung vệ tốt nhất của họ lại đang gặp chấn thương. Tân binh Varane đã chơi rất hay từ khi gia nhập và khi anh không thể thi đấu sau khi dính chấn thương ở ĐT Pháp, MU lập tức tan hoang.

Bộ đôi Harry Maguire và Luke Shaw không còn là những chốt chặn đáng tin cậy như trong màu áo ĐT Anh tại EURO 2020. Aaron Wan-Bissaka giờ đây không những không cải thiện về khả năng tấn công mà kỹ năng phòng ngự còn tệ hơn. Trong khi đó, Victor Lindelof vẫn "ngớ ngẩn" như mọi khi.

Ở tuyến giữa, cặp Fred và Scott McTominay không còn là tuyệt chiêu chống phá các ông lớn khi họ ngày càng sa sút phong độ. Paul Pogba và Nemanja Matic cũng không còn là chính mình. Một người lại rơi vào vòng xoáy thiếu ổn định còn một người đơn giản là quá già.

Trên hàng công, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo cũng không tìm thấy nhau. Marcus Rashford ghi bàn trở lại nhưng cũng lãng phí quá nhiều cơ hội. Mason Greenwood còn quá non trong khi tân binh đắt giá Jadon Sancho mãi không hòa nhập.

Nhưng vấn đề của Man United bây giờ không chỉ là về chiến thuật mà còn ở tâm lý. Họ đã trải qua những đỉnh cao về cảm xúc trong mùa giải này nhưng không thể tận dụng điều đó để bước tiếp.

Sau trận đại thắng Newcastle 4-1 tại Premier League là thất bại 1-2 trước Young Boys. Sau chiến thắng phút cuối trước West Ham là trận thua trước chính đối thủ này tại League Cup. Quỷ đỏ ngược dòng đánh bại Villarreal để rồi ngay sau đó bị Everton cầm hòa. Mới nhất là trận thua nhục trước Liverpool sau chiến thắng không tưởng trước Atalanta.

Các cầu thủ của Man United có thể hòa hợp tốt với Solskjaer nhưng họ dường như cần một HLV đẳng cấp hơn, một người có thể biến họ thành một tập thể đoàn kết và đủ sức cạnh tranh các danh hiệu.

Điểm tới hạn của Solsa

Đối với nhiều người, hồi chuông báo động với Solskjaer đã vang lên từ lâu trước trận thua bẽ mặt trước Liverpool. Một nguồn tin thân cận với Solsa từng tiết lộ rằng ông đã "choáng váng và như một bóng ma" sau trận thua trước Villarreal tại chung kết Europa League mùa trước.

Ngay cả những người tin tưởng Solsa nhất cũng cho rằng đó sẽ là chiếc cúp đầu tiên và là bệ phóng để ông thực sự thay đổi Man United. Tuy nhiên, rốt cuộc đó chỉ là một tín hiệu cho thấy Solsa đã đến tới hạn với Man United.

MU đã thất bại trước các đối thủ lớn như Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man City hoặc Tottenham trên sân nhà mùa trước. Họ thậm chí còn không thể thắng 10/19 trận sân nhà tại Premier League 2020/21.

Solskjaer cho rằng điều này là do sự vắng mặt của NHM do Covid-19. Nhưng thực tế là khi khán giả trở lại, MU cũng chẳng khá hơn. Sự cân bằng hiếm khi xuất hiện ngay tại Old Trafford bất chấp việc Quỷ đỏ lại thi đấu rất hay trên sân khách.

Ban lãnh đạo của Man United lẽ ra nên nhận ra Solskjaer đã đến tới hạn sau thất bại tại chung kết Europa League. Nhưng họ vẫn mù quáng tin vào ông, thậm chí còn trao cho thêm nhiều đặc quyền khi cấp ngân sách lớn cho chuyển nhượng và gia hạn với các trợ lý.

Trong mùa Hè 2021, Solsa đã mang về 3 tân binh chất lượng là Raphael Varane, Jadon Sancho và Ronaldo với tổng giá trị hơn 130 triệu bảng. Sau hậu trường, nhiều người cũng nói tới văn hóa Ferguson đang hồi sinh tại CLB.

Những chỉ mới chưa hết tháng 10, Man United đã chạm đáy của thất vọng. Sẽ là nhẫn tâm khi đòi Solskjaer phải bị sa thải. Ông thực sự đã giúp Man United tốt hơn nhưng không phải là người đủ tầm để khiến họ trở nên tốt nhất.

Với Solskjaer, Man United gần như chắc chắn sẽ không bao giờ vô địch Premier League. Họ đã liên tục cho thấy sự yếu kém với những trận thua tan nát đến khó tin. Mùa trước là thảm bại 1-6 trên sân nhà trước Tottenham và giờ là 0-5 trước Liverpool. 

Thậm chí thất bại trước The Kop còn tệ hơn trận thua 1-6 trước Man City cách đây 10 năm. Khi đó, Man xanh chỉ dẫn trước 3-1 tới phút 90. Đội bóng của Roberto Mancini ghi thêm 3 bàn trong thời gian bù giờ khi MU đã hoàn toàn buôn bỏ. Còn ở trận thua Liverpool mới đây, Quỷ đỏ để thua tới 4 bàn chỉ sau hiệp 1.

Solskjaer đăng tới điểm tới hạn như những người tiền nhiệm là Mourinho, Moyes và Van Gaal

Man United đang đứng thứ 7 trên bảng xếp Premier League 2021/22, hơn Wolves 1 điểm và hơn Brentford 2 điểm. Đáng lo ngại cho Solskjaer đang ở trong tình cảnh giống như Moyes, Van Gaal và Mourinho trước đây. 3 người tiền nhiệm của Solsa đã bị sa thải khi đội bóng rơi xuống vị trí lần lượt là thứ 7, thứ 5 và thứ 6.

Các ông chủ của Man United có thể quan tâm tới việc kiếm tiền hơn là giành các danh hiệu. Nhưng nếu đội bóng không có vé dự Champions League, họ sẽ lập tức hành động. Vì vậy, mối đe dọa với Solsa đang lớn hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, trận đấu cuối cùng của Mourinho với tư cách HLV của MU cũng là trận thua Liverpool vào ngày 26/10/2018. Ngày hôm đó, Man United vô tổ chức, dễ bị tổn thương và không có tinh thần chiến đấu.

Ngày hôm qua, tất cả những điều đó lặp lại. Dù Man United có nhiều tài năng tấn công hơn và có đội ngũ chất lượng trên băng ghế dự bị nhưng kết quả vẫn không có gì khác biệt. Thậm chí họ còn tệ hơn trận thua 1-3 năm 2018.

Những ông chủ của Man United chắc chắn đang bàn luận về tương lai của Solskjaer sau những kết quả tệ hại thời gian qua. Có lẽ một quyết định sa thải đã được soạn sẵn và chỉ chờ liên hệ được người thay thế là sẽ được trao tay cho Solsa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x