Man United, 'gã nhà nghèo ba hoa' trên thị trường chuyển nhượng

Vũ Qua
11:32 ngày 22-06-2019
2018/19 là một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử Man United. Trong 9 tháng của giải đấu, họ đã sa thải một HLV, bị đánh bật khỏi cuộc đua vô địch từ sớm, không giành được danh hiệu nào và cũng chẳng có suất dự Champions League. Và họ đang đối mặt với kỳ chuyển nhượng đầy khốn khổ.
Man United, 'tay nhà nghèo phét lác' trên thị trường chuyển nhượng
Kết thúc mùa giải với 32 điểm kém nhà vô địch Man City và sở hữu hàng phòng ngự tồi tệ khi để thủng lưới 54 bàn/38 trận, thày trò HLV Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn bị trôi dạt trong hoang mang. Trong khi đó, 2 đại kình địch là Man City và Liverpool thi nhau đoạt cú ăn ba quốc nội và vô địch Champions League.

Giữa bối cảnh ấy, rõ ràng Man United phải đối mặt với giai đoạn tái thiết quan trọng vào cuối mùa giải, đặc biệt là sau những thương vụ chuyển nhượng mùa Hè 2018 dưới thời Jose Mourinho, lúc chỉ chi 75 triệu bảng cho Fred, Diogo Dalot và thủ môn thứ ba Lee Grant.. 

Bây giờ, Man United cần phải thanh lý được hàng thừa và chiêu mộ được hảo thủ để nhanh chóng có được sức mạnh. Nhưng khốn khổ thay, đấy chính là vấn đề đau đầu của Man United, nếu như thông tin mà hãng tin ESPN đưa ra là sự thật: Solskjaer sẽ chỉ có 100 triệu bảng để mua sắm, nếu muốn hơn thì bán hàng tồn, hàng thừa trước. 

Real đã tiêu gần 300 triệu bảng trong khi MU mới có Daniel James giá 15 triệu bảng
Real đã tiêu gần 300 triệu bảng trong khi MU mới chỉ mang về cầu thủ tiềm năng Daniel James với giá 15 triệu bảng

Chỉ 10 ngày nữa (1/7), kỳ tập luyện tiền mùa giải mới đã bắt đấu, thế nhưng Solskjaer mới chỉ có một tân binh là tiền vệ cánh 21 tuổi  Daniel James (15 triệu bảng) và đã chia tay lần lượt Marouane Fellaini, Ander Herrera và Antonio Valencia trong vòng nửa đầu năm 2019. 

Man United vừa mời cựu binh Juan Mata (31 tuổi) gia hạn hợp đồng như với Ashley Young, Phil Jones và Chris Smalling. Tuy nhiên, Marcus Rashford và De Gea vẫn chưa khẳng định tương lai tại Old Trafford. Và vị trí Man United cần nhất trong hy vọng nâng cao chất lượng mua bán cầu thủ là giám đốc kỹ thuật cũng chưa có. 

Real Madrid, đối thủ của Man United trong cuộc đua giá trị thương hiệu, sau một mùa giải bết bát, đã đáp trả bằng cách ký hợp đồng với 5 cầu thủ mới, bao gồm Eden Hazard và Luka Jovic, với mức phí ban đầu vượt quá 300 triệu euro. Trong khi đó, Man United chỉ có được mỗi James.

Giá 80 triệu bảng, MU trả 40 triệu bảng thì mua sao được Maguire
Giá 80 triệu bảng, MU trả 40 triệu bảng thì mua sao được Maguire

Những mục tiêu khác như Sean Longstaff của Newcastle, Harry Maguire của Leicester và Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace đều vẫn chỉ là lời 'chém gió' do những nỗ lực đàm phán của Man United là không có sức nặng. Ví dụ như việc định giá 40 triệu bảng cho Maguire đã bị Leicester cười nhạt lắc đầu bởi họ chỉ bán trung vệ 26 tuổi này với giá 80 triệu bảng.

CEO Ed Woodward đã lập ra cái gọi là “ủy ban chuyển nhượng” bao gồm tuyển trạch viên trưởng Jim Lawlor, tuyển trạch viên toàn cầu Marcel Bout, nhà phân tích Mick Court, trưởng đoàn đàm phán Matt Judge và BHL của Solskjaer. Nhưng tới giờ, tình hình vẫn chưa khá gì hơn so với thời Jose Mourinho, thời điểm mâu thuẫn về chuyển nhượng đã khiến Man United phải sa thải HLV. 

Hàng của Crystal Palace giờ cũng là mục tiêu thèm khát của MU
Hàng của Crystal Palace giờ cũng là mục tiêu thèm khát của MU

Thậm chí, vết xe đổ cũ đang hiện hình. Solskjaer muốn củng cố vị trí trung vệ và hậu vệ phải với hai mục tiêu là Maguire và Wan-Bissaka, với tổng mức giá có thể là 115 triệu bảng. Ông cũng cần phải củng cố tuyến giữa vốn đã yếu đi sau sự biến mất của Fellaini và Herrera. Longstaff đang được ngắm nghía nhưng tiền vệ 21 tuổi này của Newcastle chẳng thể rẻ hơn 25 triệu bảng.

Xa hơn nữa, Solskjaer và trợ lý Mike Phelan rất muốn ký hợp đồng với Jadon Sancho của Borussia Dortmund nhưng mức giá của chân sút này cũng hơn 80 triệu bảng. Tương tự, Man United đã bỏ quên mục tiêu Matthijs de Ligt do không thể cạnh tranh với PSG.

Hãy quên đi De Ligt hay Neymar, bởi Solsa chỉ có 100 triệu bảng thôi
Hãy quên đi De Ligt hay Neymar, bởi Solsa chỉ có 100 triệu bảng thôi

Nếu Man United chọn bán Paul Pogba, Romelu Lukaku hoặc De Gea, số tiền thu được có thể cho phép Solskjaer nhắm mục tiêu chất lượng hơn. Nhưng ông cần phải lấp chỗ trống của những kẻ ra đi trước đã.

Thời hạn tập trung quân sắp đến, thế nhưng bây giờ Solskjaer và Man United vẫn chỉ loay hoay mua bán bằng mồm trên truyền thông. Có thể thấy, những đám mây bão đang bắt đầu bay lơ lửng trên Old Trafford. Và một mùa Hè chuyển nhượng cười ra nước mắt đang hiện hữu với Quỷ Đỏ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x