M.U trở lại thực tại đắng cay như thời Mourinho

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:16 ngày 03-04-2019
Thất bại trước Wolverhampton không phải là một lời cảnh tỉnh mà đã đưa Manchester United trở lại với thực tại đắng cay.
Manchester United và Solskjaer trở lại thực tại đắng cay
Đâu là lý do để M.U sa thải Jose Mourinho? Đầu tiên là sự cởi bỏ về mặt tâm lý. Tiếp đến là tái sinh lối đá tấn công rực lửa đã trở thành thương hiệu. Và cuối cùng là tìm hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Đó cũng là những lý do để Ole Gunnar Solskjaer từ HLV tạm quyền được ký hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Sau khi Solskjaer tiếp quản chiếc ghế nóng, Quỷ đỏ gần như lột xác với mạch chiến thắng ngoạn mục. Đỉnh cao là màn ngược dòng kỳ vĩ trước PSG trên sân Công viên các Hoàng tử. Đỉnh cao ấy đã đem về cho Solskjaer bản hợp đồng 3 năm nhưng đỉnh cao ấy cũng khiến vị chiến lược gia người Na Uy "có cái gì đó để mất".

Từ đó là M.U bắt đầu lao dốc. 4 lần ra quân gần nhất, M.U thua tới 3 trận, 1 trận trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 4 (Arsenal) và 2 trận trước Wolverhampton. Thế nên nhận định rằng Bầy sói là cơn ác mộng của Quỷ đỏ lẫn nhà cầm quân người Na Uy cũng hoàn toàn xác đáng. 

Trận thua Wolves thứ nhất, M.U bị đá bay khỏi FA Cup, danh hiệu khả dĩ duy nhất Quỷ đỏ có thể chinh phục. Những người lạc quan có thể tặc lưỡi cho qua bởi thành tích quá đỗi ấn tượng trước đó của thầy trò Solskjaer, nhất là sau khi dồn hết sức lực quật ngã gã trọc phú PSG. Tuy nhiên, đến trận thua đêm qua, nụ cười tắt lịm.

Hàng thủ M.U đang có quá nhiều mắt xích yếu
Hàng thủ M.U đang có quá nhiều mắt xích yếu

Đầu tiên là cái cách M.U thua. Quỷ đỏ áp đảo hoàn toàn Bầy sói với số lần dứt điểm gấp đôi (18 so với 9). Vậy nhưng M.U lại thua và phản ánh sự thiếu thực lực. Cụ thể, năng lực của một đội bóng không phản ánh ở ngôi sao sáng nhất mà nằm tại mắt xích yếu nhất. Argentina dù có Messi vẫn là đội bóng yếu kém tại World Cup 2018 là vì thế.

Đối với M.U, sự yếu kém được thể hiện rõ qua hai bàn thua. Bàn thua thứ nhất, M.U để mất bóng ngay ở 1/3 phần sân nhà, điều tối kỵ trong bóng đá hiện đại bởi hàng thủ không duy trì được trạng thái phòng ngự. Fred chính là tội đồ. Một đường chuyền từ De Gea và tiền vệ này khống chế bóng cực tệ để đối phương đoạt bóng.

Ở bàn thua thứ hai, Smalling đưa bóng về lưới nhà bằng... tay sau tình huống phối hợp thiếu ăn ý với De Gea từ cú đánh đầu của Phil Jones. Quá nhiều bi kịch trong một tình huống. Và đó là dạng bàn thua mắc lỗi sơ đẳng nhất trong bóng đá. Bởi vậy, sau trận đấu, HLV Solskjaer ngán ngẩm: "Chúng tôi tạo ra sự sụp đổ của chính mình".

Solskajer đã trở lại với thực tại đớn đau
Solskajer đã trở lại với thực tại đớn đau

Với trận thua này, M.U càng thất thế trong cuộc đua top 4. Hiện Quỷ đỏ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 61 điểm, bằng điểm Tottenham và kém Arsenal 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vậy, hy vọng duy nhất để M.U dự Champions League mùa tới là... vô địch Champions League mùa này.

Nhưng với thực lực như hiện tại, với hàng tá lỗ thủng trong hàng phòng ngự, liệu M.U đủ sức đăng quang?! Hay là bị đá bay ngay từ vòng tứ kết trước Barcelona?! Solskjaer đang phải đối diện với thực tại trần trụi và đớn đau ấy, tương tự cái cách người tiền nhiệm Jose Mourinho đã trải qua.

Thế nên sau trận đấu với Watford, chiến thắng duy nhất của M.U trong 4 trận gần nhất, vị chiến lược gia người Na Uy vẫn lắc đầu ngán ngẩm: "Cảm giác trong phòng thay đồ khi ấy giống như một đám tang vậy. Các cầu thủ chỉ ngồi đó, im lặng, chẳng ai nói gì, họ đều thất vọng về màn trình diễn của mình sau tiếng còi mãn cuộc". Không khí ấy, đã, đang và sẽ tiếp diễn, như dưới thời Mourinho.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x