NGÔI SAO TRẺ NGƯỜI PHÁP XUẤT HIỆN KHẮP NƠI

Martial và thời của “Gà Trống Choai”

KINH KHA
17:47 ngày 27-09-2015
Chỉ trong vòng 1-2 năm, các cầu thủ trẻ ít được biết đến bỗng nhiên lột xác, đồng loạt trở thành ngôi sao trong làng bóng Pháp. Nền bóng đá tưởng như đã thui chột dần từ sau thế hệ của Zinedine Zidane giờ lại vươn lên mạnh mẽ, ít ra là trong khía cạnh tài năng cá nhân. Đấy là một lẽ tất yếu: bóng đá Pháp không thể cạn kiệt ngôi sao.
Martial và thời của “Gà Trống Choai”
NGÔI SAO TRẺ HƠN 4 DANH THỦ CỘNG LẠI!
Mọi người đều biết, màn ra mắt của Anthony Martial dưới màu áo M.U nói riêng cũng như ở Premier League nói chung là quá xuất sắc. Và, vẫn như mọi khi, báo giới vồ ngay lấy những con số đầy ấn tượng để phóng đại câu chuyện. 

Martial chỉ cần 4 pha dứt điểm để có 3 bàn, tương đương tỷ lệ 75% - trong khi tỷ lệ dứt điểm thành bàn của 4 chân sút khét tiếng Sergio Aguero, Harry Kane, Diego Costa, Alexis Sanchez cộng lại chỉ là... 2,4%! Gấp bao nhiêu lần? Các ngôi sao của Man City, Tottenham, Chelsea, Arsenal đã chơi tổng cộng 1.861 phút, thực hiện 83 cú dứt điểm, chỉ để kiếm được... 2 bàn tại Premier League mùa này!

Đại khái là như vậy. Tất nhiên, ai cũng biết những kiểu thống kê “cho vui” ấy sẽ sụp đổ dần theo thời gian. Nhưng điều đáng nói ở đây: khi “cánh chim lạ” Martial buộc báo giới phải lao vào trò chơi vô nghĩa ấy, thì đấy lại là vấn đề. Báo chí đang chịu áp lực phải viết về Martial - trái ngược hoàn toàn với những bài viết nặng tính ngờ vực, khiến Martial phải đối diện một núi áp lực khi anh đá trận đầu tiên ở Premier League.

Ngôi sao trẻ mà M.U vừa mua với giá 36 triệu bảng còn chưa tròn 20 tuổi trong những ngày này. Cái cách “cậu bé” vượt qua áp lực hoặc những pha làm bàn đầy vẻ tự tin xem ra còn đáng phục hơn là sự xuất sắc về tài năng đơn thuần của cậu.

KHÔNG CHỈ MỖI MARTIAL
Và rồi bỗng nhiên, người ta sực nhớ: Martial chỉ là một trong khá nhiều gương mặt trẻ của làng bóng Pháp nổi đình nổi đám rất nhanh trong vài năm nay. Từ chỗ không được M.U sử dụng, Paul Pogba tỏa sáng ngay khi “thoát” sang Juventus. Danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014” cho thấy Pogba có đẳng cấp cao thực thụ, chứ anh không chỉ tỏa sáng trong thoáng chốc. 

Tại Chelsea, Kurt Zouma gây ấn tượng mạnh từ khi chính anh thừa nhận mình chỉ đang ở giai đoạn “học việc”. Báo chí Anh đã nhiều lần dùng từ “tảng đá” để khen ngợi khả năng phòng ngự vững chắc của hậu vệ còn khá trẻ này.


Với Raphael Varane, màu áo Real Madrid được xem là “giấy chứng nhận chất lượng”. Nhưng xét ra, triển vọng của Varane hoặc Zouma chưa chắc lớn hơn Eliaquim Mangala, hậu vệ được Man City tuyển mộ trong mùa Hè năm ngoái với giá chuyển nhượng lên đến 32 triệu bảng. 

Thế rồi, Geoffrey Kondogbia vươn lên trong màu áo Monaco trước khi gia nhập Inter mùa này. Đồng đội trẻ xuất sắc của Kondogbia là Layvin Kurzawa được rước sang đội bóng giàu nhất thế giới PSG. Martial thì gia nhập M.U trong hoàn cảnh thật sự ầm ĩ, như mọi người đã biết.

Rồi còn phải kể đến Aymeric Laporte, đang gây tiếng vang tại Athletic Bilbao; Lucas Digne của PSG; Alexandre Lacazette, Florian Thauvin, Yaya Sanogo... Có lẽ giới hâm mộ Pháp cũng phải giật mình khi bất chợt thống kê, xem bóng đá Pháp hiện có bao nhiêu hảo thủ trẻ trung.

ĐẤY SẼ LÀ “THẾ HỆ VÀNG”!
Từ đâu ra hàng loạt tài năng đáng gờm như thế? Đấy hẳn nhiên là câu hỏi quan trọng. Nhưng, hấp dẫn hơn, giới hâm mộ có thể hướng đến một câu hỏi khác: họ sẽ cùng nhau trở thành cả một thế hệ xuất sắc hay sẽ phất lên hoặc lụi tàn theo hơi hướng cá nhân? Chỉ có thời gian mới trả lời chính xác. Dù sao đi nữa, giới hâm mộ Pháp hoàn toàn có đủ lý do để tin vào một kết cục tốt đẹp. “Les Bleus” đang đứng trước tương lai huy hoàng. Tương lai do chính các tài năng trẻ vừa nêu quyết định.

Họ đâu chỉ có tài năng thuần túy. Họ còn có cả bản lĩnh trận mạc và kinh nghiệm già dặn khi đã chinh chiến ở nhiều đấu trường khác nhau, qua các màu áo khác nhau (mà đa số đều có thể nói là thật sự khốc liệt). Họ có - và đã thể hiện - bản lĩnh hiếm thấy nơi các cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý ở chỗ, lứa trẻ xuất sắc đang đồng loạt vươn lên khắp nơi của bóng đá Pháp chẳng phải là những tên tuổi xa lạ với nhau. Cách đây 2 năm, Zouma đã cùng Pogba, Kondogbia, Alphonse Areola... đoạt chức vô địch U20 thế giới. Đấy cũng chính là lần đầu tiên nền bóng đá Pháp có vinh dự đăng quang ở đấu trường này. 


Đấy rõ ràng là cả một thế hệ đồng đều, đã được chuẩn bị rất tốt. Dù là trung tâm quốc gia Clairefontaine hay các lò trẻ vốn đã nổi tiếng qua hàng chục năm, thì điều quan trọng vẫn là: chính người Pháp đã tự trang bị cho bóng đá Pháp thế hệ xuất sắc hiện thời. Hãy chờ xem, một thế hệ vàng có thể vươn lên khẳng định mình chỉ trong nay mai, nơi đội bóng từng có thế hệ Zidane, Deschamps, Thuram, Blanc, Vieira, lừng danh hơn chục năm trước.

ĐÂU ĐÂU CŨNG CÓ CẦU THỦ PHÁP
Mùa trước, Pháp chỉ có 2 đại diện góp mặt ở vòng bảng Champions League bằng đúng phân nửa so với các nước có 4 đội dự giải là TBN, Đức, Anh. Ngay cả BĐN vốn không được tính là cường quốc trên bản đồ bóng đá châu Âu cũng đã có đến 3 đội, tức gấp rưỡi so với số đại diện của Pháp ở vòng bảng Champions League.

Nhưng khi người ta thống kê quốc tịch cầu thủ thì Pháp lại chính là nền bóng đá có số đại diện đông thứ 4 ở Champions League, với 44 cầu thủ góp mặt. Không kể Brazil vốn đã nổi tiếng qua bao đời nay về số lượng cầu thủ đá thuê trên khắp thế giới, châu Âu chỉ có 2 nước xếp trên Pháp về số cầu thủ tham dự Champions League mùa bóng 2014/15. Đó là Đức và TBN - những nước có đến 4 đội tham gia vòng bảng, như đã nói.

Nước Anh cũng có 4 đội tham gia vòng bảng, nhưng số cầu thủ Anh góp mặt chỉ là 17 - đứng thứ 12 trong bảng thống kê quốc tịch ở giải đấu này. Pháp tự hào có nhiều cầu thủ dự Champions League mùa trước hơn cả Argentina - vốn được xem là “lò xuất khẩu” cầu thủ danh giá hàng đầu thế giới hiện nay.

Một mặt, đấy là chỗ đáng nể, khi bóng đá Pháp cung cấp được nhiều cầu thủ cho trận địa đỉnh cao bậc nhất châu Âu. Mặt khác, đây không chỉ là vấn đề số lượng. Các ngôi sao trẻ của bóng đá Pháp như Paul Pogba, Anthony Martial hoặc Geoffrey Kondogbia được đánh giá cao một phần vì họ đã có kinh nghiệm chinh chiến ở trận địa khốc liệt Champions League, cũng vì họ đã có dịp trải nghiệm với nhiều phong cách, lối chơi khác nhau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x