Martial và De Bruyne là 2 bản hợp đồng đắt nhất mùa Hè này của M.U và Man City. Họ đều còn rất trẻ. Nhưng bây giờ, họ là hai ngôi sao sáng nhất, đáng xem nhất của 2 đội bóng thành Manchester. Đêm nay, 2 tân binh hay nhất của Premier League 2015/16 sẽ có dịp so tài…
Đã bao giờ các CĐV M.U nghĩ đến viễn cảnh họ không có Martial? Nếu điều đó xảy ra, nó thực sự khủng khiếp. Không Martial, hàng tiền đạo M.U còn mỗi Wayne Rooney vừa chấm dứt được chuỗi gần 1.000 phút tịt ngòi ở Premier League, người đã bước sang tuổi 30 và gần như không bao giờ tìm lại được phong độ đỉnh cao. Không Martial, hàng công M.U cũng chỉ còn một Memphis Depay hoạt động như chiếc máy tính lỗi, hết trận này qua trận khác chỉ có 1 kiểu đi bóng. Quan trọng nhất, không Martial, ai là người gỡ hòa 1-1 cho M.U trận gặp CSKA Moscow? Và nếu vậy, Quỷ đỏ đang đứng trước nguy cơ cực lớn bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.
Vì sao Pellegrini sẽ để De Bruyne đá tiền đạo trận gặp M.U?
Còn Man City thì sao? Đã bao giờ họ tưởng tượng nếu lúc này không có De Bruyne? Không De Bruyne, cũng chẳng David Silva, Sergio Aguero (chấn thương), Man City chỉ còn là đội bóng của một Jesus Navas chẳng biết làm gì ngoài chạy, một Yaya Toure sắp bước sang tuổi 33, và một Raheem Sterling dù vừa lập hat-trick vào lưới Bournemouth nhưng vẫn bị chê bai dứt điểm kém. Không De Bruyne, Man City đã không thể đánh bại Sevilla và phải rơi vào thế cực khó ở bảng tử thần Champions League.
NHỮNG NGÔI SAO SỚM KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ
May sao, những điều tồi tệ đó không xảy ra. M.U đã đánh bạc khi chi 36 triệu bảng để mang về Martial, cái tên mà đến Rooney cũng chẳng biết là ai. Nhưng giờ thì chính canh bạc đó đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Quỷ đỏ. “Martial giúp M.U có cơ hội vô địch Premier League”, Jamie Redknapp từng nói thế.
Có Martial, M.U sở hữu chân sút cứ trung bình 135 phút lại ghi 1 bàn (tính trên mọi đấu trường), tỷ lệ cao nhất Old Trafford. Có Martial, M.U có chuyên gia lừa bóng hay nhất Premier League. Mùa này, Martial đã có 58 lần lừa bóng thành công ở mọi đấu trường. Quan trọng nhất, có Martial, M.U có điểm đến tin cậy trên hàng công, một cầu thủ mà người ta có thể nhìn vào và chờ đợi những điều thần kỳ xảy ra.
De Bruyne cũng vậy. Paul Pogba mới là mục tiêu số 1 của Man City mùa Hè vừa qua. Nhưng De Bruyne đang khiến các CĐV Man xanh chẳng còn nhớ đến Pogba là ai. Vì họ đã có De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ vừa có khả năng sút bóng chẳng kém gì Aguero (hãy xem bàn thắng vào lưới Sevilla), vừa có những đường chuyền độc kiểu Silva. Nói cách khác, Man City đang sở hữu một De Bruyen “2 trong 1”, một siêu tiền vệ hoàn hảo ở mọi kỹ năng. Một mình De Bruyne đã tạo ra 28 cơ hội ghi bàn, nhiều nhất ở Man City. Chưa hết, anh cũng in dấu giày ở 9 bàn thắng trên mọi đấu trường, cũng nhiều nhất tại Etihad.
Martial, De Bruyne đều là những ngôi sao sớm khẳng định đẳng cấp ở Manchester. Derby Manchester tối nay may sao còn có họ, những nét cọ mới, những người thổi lửa đại chiến thành Manchester…
Những va chạm nảy lửa trong các cuộc đối đầu M.U - Man City
Martial từng suýt sang Man City năm 12 tuổi
Theo BBC, năm 12 tuổi Martial đã sang thử việc ở Man City trong thời gian ngắn. Man City lúc đó rất “kết” cậu bé người Pháp. Họ muốn mời Martial về lò đào tạo trẻ của CLB. Tuy nhiên, bố của Martial cho rằng anh còn quá bé để xa nhà. Ông quyết định để Martial ở lại nước Pháp, tập luyện ở lò đào tạo Les Ulis rồi chuyển sang Lyon năm 14 tuổi.
Sir Alex Ferguson từng gọi Man City là “những gã hàng xóm ồn ào” (noisy neighbours), nhằm mỉa mai những hoạt động của kình địch cùng thành phố trên TTCN. Nhưng Man United mới đích thực là những “hàng xóm ồn ào” nhất, bị láng giềng ghét nhất theo đúng nghĩa đen của cụm từ này vì… “các ông ở đâu về đây phá làng, phá xóm”.
Derby Manchester không còn là một trận đấu đơn thuần. Đây là cuộc chiến có ảnh hưởng lớn đến tham vọng và cơ hội đăng quang của cả Man United lẫn Man City. Trong bối cảnh căng thẳng và chồng chất áp lực đó, Man xanh phần nào có lợi thế hơn nhờ bản lĩnh đại chiến đã được rèn luyện ở những trận cầu lớn gần đây.
Lần đầu tiên trong mùa bóng này Arsenal leo lên đỉnh Premier League và kéo dài mạch trận toàn thắng tại Premier League lên 4 trận liên tiếp. Một ứng viên vô địch không đơn thuần chỉ là trên giấy đang dần được xác tín.
HLV Jose Mourinho của Chelsea vừa khiến các phóng viên chưng hửng khi bỏ cuộc họp báo sau trận đấu với West Ham. Ở trận Chelsea thất thủ 1-2 trước West Ham, “Người đặc biệt” vừa bị truất quyền chỉ đạo, vừa bị CĐV đối phương ghi hình và tung lên mạng.
Không nằm ngoài dự đoán, Chelsea đã gục ngã trên sân West Ham với tỷ số 1-2. Ngày thi đấu của The Blues càng thảm hoạ hơn khi họ nhận tới 3 thẻ đỏ, trong đó có 2 thẻ đỏ cho Matic và Mourinho. Cuộc khủng hoảng của Chelsea đang ngày một trầm trọng…
Theo cập nhật từ các nhà cái, khả năng Chelsea sa thải HLV Jose Mourinho đã tăng cao từ 14/1 (đặt 1 ăn 14) thành 10/3 sau trận thua 1-2 trước West Ham.
Sau khi tiền vệ Nemanja Matic phải rời sân trước khi hiệp 1 trận đấu giữa Chelsea và West Ham khép lại, đến lượt ông thày Jose Mourinho cũng bị đuổi lên khán đài ở giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Tiền vệ Nemanja Matic từng khẳng định, anh không hề có mâu thuẫn với ông thày Jose Mourinho nhưng với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với West Ham đang chứng minh điều ngược lại.
Không phải là một ngôi sao nổi bật trong dàn Galacticos của Real Madrid, nhưng Nacho Fernandez vẫn được NHM của Kền kền trắng yêu quý. Bởi anh là hiện thân rõ ràng nhất của "tinh thần Madridismo".
U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại VCK U23 châu Á 2024 với nhiều mục tiêu. Chiến thắng tiếp theo và giải những bài toán vốn xuất hiện trong trận khai màn sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp, đồng thời cải thiện sức mạnh của U23 Việt Nam.
Soi kèo - Tuy rất mạnh nhưng hay nhập cuộc nôn nóng, Man xanh sẽ phải nhường phần thắng kèo châu Á hiệp 1 trong trận Man City vs Chelsea cho đối thủ. Tại La Liga, cuộc đua trụ hạng sẽ thúc đẩy Celta Vigo đè góc hiệp 1 trận Celta Vigo vs Las Palmas.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn