Mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời Etihad

Từ 07:21 ngày 04-08-2020
Rất dễ dàng để nói về sự trở lại, sự báo thù ở mùa giải mới. Cũng rất dễ khi đường hoàng bước ra thị trường chuyển nhượng và nói: “Tôi cần cầu thủ A, cầu thủ B”. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn khi bắt tay vào việc. Những gì HLV Pep Guardiola và Man City làm lúc này thuần túy vẫn chỉ là trên giấy, còn thực tế là trập trùng gian nan.

Mùa giải 2019/20 khép lại cũng là lúc Pep chia tay hai trụ cột quan trọng trong đội hình của ông, đó là David Silva và Leroy Sane. Đừng nghĩ việc chia tay người có 10 năm thi đấu cho Man City, ra sân hơn 434 trận, ghi được 77 bàn, giành đến 4 chức vô địch Premier League và 3 FA Cup là điều đơn giản. David Silva là biểu tượng về lối chơi và tinh thần của Man xanh. Không còn David Silva, Man City chỉ còn Sergio Aguero đủ uy tín để dẹp loạn phòng thay đồ với những con người mới. Với Leroy Sane? Cứ nhìn cách đội chủ sân Etihad bế tắc nhiều lần thế nào khi anh bị chấn thương dài hạn.

Cách họ thách giá Bayern 130 triệu bảng để không muốn mất Sane, cách họ 3 lần đề xuất gia hạn hợp đồng với anh trước sự chèo kéo của Hùm xám chính là để bạn hiểu việc mất Sane là vạn bất đắc dĩ với BLĐ Man City. Khi một đội bóng không còn biểu tượng huyền thoại (David Silva), lẫn biểu tượng tương lai (Leroy Sane), khó khăn là điều có thể nhìn thấy. Oái ăm ở chỗ, trước đây Man City còn dùng túi tiền để lấp đầy khó khăn, nhưng giờ thì chưa chắc. Tại sao nói vậy? 

Tháng 2/2020, Man City bị UEFA tuyên án cấm dự các cúp châu Âu mùa tới. Mây đen phủ kín Etihad vì những án phạt. Nhưng bằng cách nào đó, đội bóng này lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục khi được Tòa Trọng tài Tối cao (CAS) tha bổng vào tháng 7/2020. Dẫu thế, nói gì thì nói Man City vẫn là đối tượng trong tầm ngắm.

Tờ Der Spiegel của Đức đưa ra 7 email rò rỉ để khẳng định Man City không chỉ vi phạm Luật công bằng Tài chính mà còn cố ý lừa dối tòa để thoát tội. Jose Mourinho gọi phán quyết với Man City là thảm họa. Còn chủ tịch La Liga, Javier Tebas tuyên bố Man City đã che giấu tài liệu. Tức ta có thể hiểu Man City lúc này giống như một quan chức thoát án phạt, nhưng ra đường vẫn bị nghi ngờ.

Nửa xanh thành Manchester vẫn bị án phạt của UEFA treo lơ lửng trên đầu. Bất cứ động thái nào quá đáng của họ ở thị trường chuyển nhượng Hè 2020 cũng sẽ được báo động về những khuất tất tài chính, về cả những lỗ hổng trong Luật công bằng Tài chính đang bị yêu cầu đòi cải tổ chỉ để những đội bóng như Man City không thể thoát án phạt. HLV Pep Guardiola có thể tuyên bố nọ kia, nhưng ban lãnh đạo Man xanh thì hiểu giờ họ muốn mua ai cũng phải “nhìn trước ngó sau”. 

Hãy thắt dây an toàn, Pep. Vì có thể những gì chờ đợi ông sẽ vượt qua các tính toán của ông.

XEM THÊM

Bruno Fernandes xuất sắc nhất tháng 7 Premier League

'Siêu trung vệ' Van Dijk bị chỉ ra điểm yếu

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x