Milner, chiến binh bất diệt

VỊNH SAN
14:56 ngày 24-08-2018
Đã có rất nhiều thay đổi ở Liverpool trong gần 3 năm qua dưới thời HLV Juergen Klopp, từ phong cách, chiến thuật đến con người. Nhưng James Milner, thật kỳ lạ, vẫn tồn tại. Thậm chí vào những ngày này, còn tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Milner, chiến binh bất diệt
Tinh thần bất khuất ở Anfield
Nhìn lại đội hình mà Juergen Klopp đã sử dụng trong trận đầu tiên dẫn dắt Liverpool vào tháng 10/2015, sẽ thấy sự khác biệt lớn so với đội hình đánh bại Crystal Palace đêm thứ Hai vừa qua. Ngoại trừ James Milner, không một ai đá chính cách đây 34 tháng còn hiện diện. Điều này thực sự gây ngạc nhiên, bởi hầu hết đều nghĩ rằng tiền vệ người Anh sẽ là nạn nhân trong cuộc cách mạng của Klopp tại Anfield. 

Bất ngờ hơn nữa, trong chiến thắng mới đây, Milner còn chơi ở hàng tiền vệ, tương tự như trận ra mắt của Klopp. Trên băng ghế dự bị là Adam Lallana và Jordan Henderson. Trận trước đó gặp West Ham, anh cũng đá chính, vẫn với vai trò đó, thay vì tân binh trị giá 39 triệu bảng Fabinho.

Vào mùa 2016/17 khi Milner chơi ở vị trí hậu vệ trái, một số người từng cho rằng đó là cách duy nhất để anh kiếm được suất đá chính. Nhận định đó hoàn toàn sai lầm. Bằng chứng là anh đã trở lại hàng tiền vệ trong mùa trước, trở thành nhân tố quan trọng để Liverpool tiến vào chung kết Champions League (có 8 đường kiến tạo, nhiều nhất giải đấu). Bây giờ, dù Lallana đã bình phục chấn thương và Naby Keita cùng Fabinho gia nhập Anfield, Milner vẫn trụ vững. Hai màn trình diễn xuất sắc vừa qua, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, càng củng cố vững chắc vị thế của anh trong đội chính. 

Một chi tiết cũng giúp nhấn mạnh ảnh hưởng của Milner: pha ghi bàn trên chấm 11m trên sân của Crystal Palace là trận thứ 48 anh lập công và giúp đội bóng bất bại (thắng 38 hòa 10), tạo thành mạch dài nhất lịch sử giải đấu. Có Milner, đội bóng luôn trở nên tốt hơn. Nó đã chứng minh ở Aston Villa, Man City và giờ là Liverpool.


“Chuyên nghiệp đến hoàn hảo”
Milner nổi tiếng với sự linh hoạt. Nhưng không như những cầu thủ “có thể chơi nhiều vị trí nhưng không vị trí nào giỏi”, anh là chuyên gia ở bất cứ đâu, hậu vệ, chạy cánh hay tiền vệ trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, khả năng đọc trận đấu và tư duy chiến thuật còn giúp Milner thích ứng nhanh chóng với mọi phong cách bóng đá, từ trực diện kiểu Martin O’Neill (tại Aston Villa), kiểm soát bóng của Manuel Pellegrini (Man City) và phản công tổng lực mà Klopp đang áp dụng tại Liverpool. 

Ở tuổi 32, Milner vẫn không hề có dấu hiệu tuổi tác. Trong bài kiểm tra thể lực trước mùa giải 2018/19, anh vượt qua cả Mohamed Salah hay Sadio Mane để là người đạt điểm cao nhất. Không khó hiểu bởi Milner nổi bật về tính chuyên nghiệp. Anh luôn có mặt đầu tiên trong phòng tập và được coi là hình mẫu của cả đội về sự chăm chỉ cũng như thái độ tập luyện. 

Vì vậy, năng lượng mà thứ Milner có thừa để mỗi khi ra sân, lập tức trở thành một chiến binh quả cảm và đầy khát khao chiến thắng. Trước thời điểm rời sân phút 66 trận gặp Palace, anh là người chạm bóng nhiều thứ 3 của Liverpool (75 lần) và gây ảnh hưởng ở cả hai phần sân, tung ra 2 cú sút đồng thời thực hiện 2 cú tắc bóng và 3 pha đánh chặn (nhiều nhất đội). 

Trước đây Klopp từng ca ngợi Milner là “chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo”, và “nằm trong Top 5 cầu thủ tốt nhất” mà ông từng dẫn dắt. Đến giờ những tuyên bố ấy vẫn còn nguyên giá trị. Và Milner vẫn là lựa chọn hàng đầu của HLV người Đức khi lên danh sách đội hình xuất phát.   

Milner có thừa sáng tạo
Phong cách chơi bóng quyết liệt khiến Milner bị gán cho hình ảnh “công nhân”, nhưng sự thật là tiền vệ 32 tuổi hiện đứng thứ 8 trong lịch sử Premier League với 79 lần kiến tạo. Anh chỉ cần 2 đường chuyền thành bàn nữa để vượt qua David Beckham. 


154 - Kể từ khi khoác áo Liverpool, Milner đã tạo ra 154 cơ hội ở Premier League, bình quân 48,6 phút cho mỗi lần. 2 mùa đầu (2015/16 và 2016/17), tiền vệ người Anh đều nằm trong Top 3 cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền quyết định nhất The Kop. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U chờ Sanchez như nắng hạn chờ mưa M.U chờ Sanchez như nắng hạn chờ mưa

    Tiền đạo Alexis Sanchez rất có thể sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Tottenham vào đêm thứ Hai tới. Đó chắc chắn là thông tin mà các CĐV M.U và cả HLV Jose Mourinho muốn nghe nhất vào thời điểm khó khăn này.

  • Vì sao M.U luôn ghi bàn kém? Vì sao M.U luôn ghi bàn kém?

    Trước khi Paul Pogba ghi bàn từ chấm 11m ở trận gặp Brighton, M.U chỉ có 4 cú sút trúng đích. Đó là số lần dứt điểm trúng khung thành quá thấp. Câu hỏi đặt ra: Vì sao M.U luôn gặp khó trong việc ghi bàn? Phải chăng HLV Jose Mourinho là xiềng xích trói buộc khả năng ghi bàn của Quỷ đỏ?

  • Chơi với cọp, M.U còn biết trách ai? Chơi với cọp, M.U còn biết trách ai?

    Mối quan hệ tốt đẹp giữa phó chủ tịch điều hành Ed Woodward với “siêu cò” Mino Raiola đã giúp M.U chiêu mộ được nhiều hảo thủ. Nhưng, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

  • Tròn 10 năm Vincent Kompany gia nhập Man City: Xin tặng anh 2 chữ 'huyền thoại' Tròn 10 năm Vincent Kompany gia nhập Man City: Xin tặng anh 2 chữ 'huyền thoại'

    Ngày 23/8/2008, Man City trình làng tân binh họ mua từ Hamburg: Vincent Kompany. 10 năm sau ngày hôm đó, thời khắc Kompany ra mắt trở thành một mốc son trong lịch sử Man City. Anh là đội trưởng, chiến binh và là cả niềm tự hào của Man City.

  • Liverpool ra điều kiện cho Dortmund vụ Origi Liverpool ra điều kiện cho Dortmund vụ Origi

    Tiền đạo Divock Origi đang là mục tiêu theo đuổi của Dortmund. Đội bóng Đức muốn hoàn tất vụ chiêu mộ chân sút người Bỉ trước khi TTCN Hè 2018 ở Bundesliga khép lại. Liverpool cũng muốn đẩy Origi ra đi. Khúc mắc còn lại nằm ở mức giá.

  • Họ hàng ông chủ Man City mua hụt Liverpool với giá 2 tỷ bảng Họ hàng ông chủ Man City mua hụt Liverpool với giá 2 tỷ bảng

    Sheik Khaled, một anh em họ của Sheik Mansour, ông chủ Man City đã thất bại trong việc mua lại Liverpool dù đưa ra mức giá kỷ lục 2 tỷ bảng cho một CLB.

  • Chỗ rất tai hại của ý thức kỷ luật Chỗ rất tai hại của ý thức kỷ luật

    Mọi chuyện trên đời đều là tương đối. Cách chơi bóng trong quan điểm của Pep Guardiola là thiên về tấn công, như nhiều người khẳng định. Kỳ thực, chỗ tương đối của nó là: khi bạn tấn công (hoặc giữ bóng), thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Giá trị phòng thủ trong cách chơi ấy cũng cao chẳng khác gì giá trị tấn công.

  • Zidane nói với bạn bè rằng ông thích thử thách ở M.U Zidane nói với bạn bè rằng ông thích thử thách ở M.U

    HLV Zinedine Zidane sẵn sàng tiếp quản M.U nếu Jose Mourinho bị sa thải. Hiện tại, Mourinho đang đối diện áp lực rất lớn từ lãnh đạo của CLB, cầu thủ lẫn thành tích không tốt trên sân của Quỷ đỏ.

  • Bóng đá Anh tràn ngập ông chủ nước ngoài Bóng đá Anh tràn ngập ông chủ nước ngoài

    Xu hướng chủ nước ngoài vẫn đang phát triển tại bóng đá Anh. Cả 3 đội mới lên Ngoại hạng Anh đều thuộc chủ sở hữu nước ngoài trong khi các tỷ phú quốc tế cũng đang thâu tóm nhiều CLB hạng thấp tại xứ sở sương mù.

  • Emery đau đầu vì bài toán Xhaka Emery đau đầu vì bài toán Xhaka

    Tháng 6 vừa qua, tân HLV Unai Emery trong lúc cao hứng đã nói ông rất hạnh phúc vì được làm việc chung với Granit Xhaka. Nhưng sau 2 tháng, liệu Emery có giữ được nụ cười?

  • HLV Mourinho cần làm gì để giúp M.U thoát khủng hoảng? HLV Mourinho cần làm gì để giúp M.U thoát khủng hoảng?

    Man United vừa gây thất vọng tràn trề khi để thua đối thủ dưới tầm Brighton 2-3 ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Nếu Quỷ đỏ không muốn tiếp tục nhận kết cục buồn khi chạm trán Tottenham ở lượt đấu tiếp theo, HLV Jose Mourinho của họ cần phải làm một số việc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x