Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Suốt thời gian dài qua, tương lai của Pogba tại M.U đầy u ám với hàng loạt tin đồn ra đi. Mới nhất, báo chí Anh khẳng định ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã thống nhất sẵn sàng để tiền vệ người Pháp ra đi vào hè 2020 với giá 150 triệu bảng, giảm 30 triệu so với đòi hỏi của họ ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.
Nếu như M.U chán ngán Pogba một, thì họ điên tiết với Raiola mười. Sở dĩ như vậy bởi tay cò này luôn tìm cách làm khó các đội bóng chủ quản ở các vụ chuyển nhượng. Ngay ở phiên chợ đông 2020 vừa qua, Man United đã từ chối chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland của RB Salzburg do không thể đáp ứng yêu sách từ Raiola.
Thế nhưng, ở cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Sport Voetbalmagazine của Bỉ, Raiola đã giận dữ, thẳng thắn công kích Man United trong phi vụ tái hợp với Pogba từ Juventus hồi hè 2016 với giá 89 triệu bảng.
"Tôi chẳng dí súng đe dọa bất kỳ thành viên nào của Man United phải đưa Pogba trở lại. Tất cả mọi thứ đều chỉ liên quan đến việc thỏa thuận giữa họ và Pogba mà thôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ là bảo vệ Pogba, vì đơn giản mấy anh bạn tại FIFA chẳng có bất kỳ quy định nào về việc bảo vệ những thông tin có thể gây nhiễu loạn dư luận cả.
Thật kỳ lạ khi ai nấy đều soi mói vào thu nhập của tôi, nhưng các bạn không nghe bất kỳ điều gì từ FIFA khi Ajax nhận 150 triệu euro cho hai cậu bé (De Ligt tới Juventus và Frenkie de Jong đến Barcelona). Sau đấy mọi thứ được tung hô là Ajax đã làm rất tốt", Raiola thẳng thắn cho biết.
XEM THÊM
Vì sao Ighalo chọn áo số 25 ở M.U?
Bất chấp dịch virus corona, M.U vẫn chiêu mộ tiền đạo tới từ Trung Quốc
Nếu mạo hiểm, Liverpool đã có thể mua Ronaldo trước M.U với giá cực 'bèo'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn