Một CĐV trở thành 'Chí Phèo' sau vụ loạn đả ở Anh
Trước trận Miwall đánh bại Everton 3-2 trên sân nhà vào đêm qua, một nhóm CĐV quá khích đã loạn đả bên ngoài nhà ga Surrey Quays. Đáng chú ý, một người trong số này đã phải nhập viện vì lãnh trọn một đường dao vào mặt.
Theo xác nhận của cảnh sát địa phương thì vụ ẩu đả diễn ra ở đường Hawkstone vào lúc 16h42. Trước khi cảnh sát cưỡi ngựa kịp thời tiếp cận hiện trường và kiểm soát đám đông, nhóm hooligan nói trên đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau giống như những chiến binh thực thụ.
Đã có vài người bị thương và nặng nhất là một CĐV chừng 20 tuổi bị dao rạch một đường dài trên mặt. Rất may là vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng và CĐV này đã tới bệnh viện LAS (phía Nam London) để nhờ các bác sỹ xử lý vết thương.
CĐV Millwall và Everton tẩn nhau điên cuồng, 1 người bị đâm
Đáng chú ý, dù các CĐV đã đánh nhau gây náo loạn cả một khu phố, song lại không có ai bị bắt giữ sau vụ lộn xộn này. Phát biểu trước báo giới, cảnh sát Darren Young chỉ tiết lộ rằng sẽ có một đội ngũ phân tích camera để cố gắng nhận diện những người tham gia vào vụ xô xát và án phạt có thể sẽ được đưa ra sau.
Theo lời kể của nhân chứng, một số CĐV đội khách Everton đã hát, hò hét và hô vang những lời lẽ kích động khi tới sân cổ vũ cho đội nhà. Họ còn ném cả chai lọ vào nhà dân khiến các fan Miwall nổi điên và kết quả là các bên đã lao vào nhau để ăn thua đủ.
Một số hình ảnh về vụ xung đột giữa các hooligan
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn