Mourinho - Abramovich: Yêu nhau, ghét nhau, nhưng cần nhau!

Minh Việt
14:11 ngày 06-05-2015
Giữa Jose Mourinho và Roman Abramovich là cả một mối quan hệ phức tạp. Họ từng “yêu nhau”, nhưng cũng từng ghét nhau đến mức không thèm nói chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên, giờ thì mọi mâu thuẫn đã được dẹp bỏ. Abra hiểu rằng ông cần Mou, và chỉ có Mou mới đưa được Chelsea đến đỉnh vinh quang…
Mourinho - Abramovich: Yêu nhau, ghét nhau, nhưng cần nhau!
HỌ TỪNG YÊU NHAU, GHÉT NHAU… 
Tháng 5/2004, trong buổi họp tổng kết mùa giải của Chelsea, Peter Kenyon, khi đó còn là GĐĐH của The Blues, nói với Abramovich: “Mourinho đã đánh bại M.U. Ông ấy thực sự là người chúng ta cần để giúp Chelsea phá vỡ sự thống trị của M.U”. Không phải suy nghĩ lấy một phút, Abramovich lệnh cho Kenyon phải mang Mourinho về Stamford Bridge bằng mọi giá. Chỉ 1 tháng sau, Mou đã có mặt ở Chelsea. Để có được chữ ký của HLV người Bồ Đào Nha, Abramovich đã phải trả Mourinho mức lương 4,2 triệu bảng/mùa, biến Mourinho thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới thời điểm đó. Đó là điểm khởi đầu cho mối quan hệ đầy thăng trầm giữa Mou và Abra sau này.

Abra không nhìn nhận sai về Mou. Với Mou, Chelsea lập tức soán ngôi M.U, Arsenal, để trở thành quyền lực mới tại xứ sương mù với 2 chức vô địch Premier League liên tiếp mùa 2004/05, 2005/06. Với Mou, Chelsea vươn mình trở thành “người khổng lồ” mới ở lục địa già. Abra yêu quý Mou vì ông đã giúp Chelsea nâng tầm đẳng cấp.


Nhưng 1 thập kỷ trước, cách chơi mà Mou xây dựng để đưa Chelsea tới thành công chưa bao giờ được Abra ủng hộ. Từ đầu năm 2007, Abra đã quá mệt mỏi với những chỉ trích về lối đá buồn tẻ của Chelsea. Báo chí Anh còn tiết lộ Abra đã không thèm nói chuyện với Mourinho trong suốt 3 tháng đầu năm 2007. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Abra bị phanh phui vụ cử hẳn một phái đoàn Chelsea sang Mỹ để mời Juergen Klinsmann về dẫn dắt The Blues nhưng bị từ chối. Với Mou, đó chẳng khác gì sự sỉ nhục. Tháng 9/2007, mối quan hệ giữa Abra và Mou chấm dứt, khi tỷ phú Nga ký lệnh sa thải Mou. 

Ngay cả khi đã chấp nhận đưa Mou trở lại Stamford Bridge mùa Hè 2013 thì mối quan hệ giữa 2 người vẫn chưa bao giờ được đánh giá là tốt đẹp. Người ta chỉ ra rằng trong mùa 2013/14, Abra chỉ dự khán vỏn vẹn 60% số trận của Chelsea ở Stamford Bridge. Cộng thêm việc Chelsea trắng tay và lối đá vẫn cực kỳ nhàm chán, những tin đồn về việc Abra tính chuyện thay Mou lại xuất hiện.

… NHƯNG BÂY GIỜ, HỌ CẦN NHAU 
Nhưng đó là chuyện quá khứ. Trong mùa giải thứ 2 của Mourinho kể từ khi trở lại, sự thay đổi về suy nghĩ, về quan điểm của Abra là điều nhìn thấy rõ. Ông từng yêu Mou, ghét Mou, thiếu niềm tin ở Mou. Nhưng giờ thì Abra hiểu rằng ông cần Mou để đưa Chelsea tới đỉnh vinh quang. Ông hiểu rằng không ai khác, chỉ có Mou là người phù hợp nhất để làm thuyền trưởng Chelsea. 


Sau trận hòa 0-0 với Arsenal, trận đấu mà Chelsea bị chỉ trích là chơi quá thực dụng để giành 1 điểm, Mou cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Abra. Và ông ấy rất hạnh phúc với những gì chúng tôi vừa thể hiện”. Đó là bằng chứng cho thấy Abra đã thay đổi. Nếu nói rằng Abra từ bỏ giấc mơ được thấy một Chelsea đá đẹp như Barcelona thì là không đúng. Abra chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ ấy. Có điều là lúc này, ông đã hiểu điều gì cần hơn cho Chelsea, hiểu rằng danh hiệu, sự hiệu quả, cần thiết hơn là chơi đẹp. Abra không còn ép Mou phải biến Chelsea thành đội bóng “sexy” nữa. 


Cú đúp danh hiệu (Premier League và Cúp Liên đoàn) mà Mou có được mùa này là chiến thắng quan trọng. Nhưng với Mou, thắng lợi quan trọng nhất của ông là thay đổi được suy nghĩ của Abra, chiếm được niềm tin tuyệt đối của ông chủ người Nga. Sau bao sóng gió, 2 con người ấy cuối cùng đã hiểu, họ thực sự cần nhau…!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x