Mourinho chúc mừng... Arteta sau thất bại của Arsenal trước Totttenham

Duy Hồng
10:04 ngày 07-12-2020
HLV Jose Mourinho khiến tất cả phải ngạc nhiên khi gửi lời chúc mừng tới người đồng nghiệp Mikel Arteta sau chiến thắng của Tottenham trước Arsenal tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2020/21.
Mourinho chúc mừng... Arteta

Phát biểu sau trận Tottenham đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0, HLV Jose Mourinho cho hay: "Đây là một trận đấu lớn theo nhiều nghĩa chứ không chỉ đến từ tên tuổi của Tottenham và Arsenal. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Mikel Arteta, bởi cậu ấy đã cho chúng tôi một trận đấu rất khó khăn. 

Về mặt chiến thuật, Arsenal đã chơi rất tốt và có tổ chức. Họ có lòng dũng cảm, chiến thuật tốt với tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc. Arsenal thực sự là một đội bóng xuất sắc, còn Arteta là một huấn luyện viên giỏi. Tottenham đã đọc trận đấu và thực hiện những thay đổi để giành chiến thắng. Trước một đối thủ lớn và khó chơi như Arsenal, các cầu thủ của tôi vẫn thi đấu kiên cường và có màn trình diễn tuyệt vời. 

Tôi rất hài lòng về mặt kết quả cũng như những gì các học trò đã thể hiện nhưng tất nhiên, chúng tôi muốn toàn đội trong hiệp 2 thi đấu theo một cách khác. Thực tế, không phải lúc nào bạn cũng làm được những gì mình muốn vì đối thủ ép bạn theo các hướng khác nhau.

Tottenham lúc này đang ngày càng tiến bộ. Tôi nghĩ nhiều người đã tưởng tượng ra viễn cảnh chúng tôi liên tục mất điểm khi phải gặp những đối thủ như Manchester City, Chelsea và Arsenal trong 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi vẫn nắm ngôi đầu bảng đó thôi".

Mourinho đã giúp Tottenham vững vàng ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh 2020/21

Bên cạnh đó, Mourinho cũng khen ngợi màn trình diễn của Harry Kane - khi trung phong người Anh chấp nhận lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, kiến tạo và dọn cỗ cho Son Heung-min: "Kane phá bóng trong vòng cấm, đá tiền đạo cánh rồi chuyển sang vai trò hộ công. Đó không chỉ là nỗ lực ghi bàn và trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới, mà còn là việc trở thành một cá nhân tuyệt vời và nỗ lực hết mình vì đội bóng".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta của Arsenal chẳng thể hài lòng về kết quả này: "Tôi đã thấy một Arsenal đầy đam mê, chiếm lĩnh thế trận và tạo ra những cơ hội ghi bàn nhưng đây là câu chuyện về kết quả cuối cùng. Điều đó giải thích tại sao Tottenham đang dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh.

Tottenham có 2 cơ hội và ghi 2 bàn còn Arsenal có 44 quả tạt. Tôi không biết chúng tôi sút bao nhiêu lần nhưng có 2 cú dứt điểm trúng đích. Cách các cầu thủ Arsenal chiến đấu, tinh thần và sự quyết tâm đáng được hoan nghênh nhưng thế là không đủ để giành chiến thắng vì chúng tôi không ghi được bàn nào".

Thắng trận, Tottenham có được 24 điểm như Liverpool - đội sau đó ít giờ cũng đã đánh bại Wolves 4 bàn không gỡ - nhưng vẫn xếp số 1 trên BXH nhờ hơn hiệu số (+14 so với +9). Trong khi đó, Arsenal đứng thứ 15 khi có 13 điểm sau 11 vòng đấu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x