Mourinho cười lớn khi bóng ma 2018 lại ám Man United

Kỳ Lâm
17:04 ngày 04-10-2020
Sự bế tắc trong chuyển nhượng của Man United ở mùa Hè 2020 sẽ mang lại cho Jose Mourinho cảm giác tuyệt vời về bóng ma chuyển nhượng cho năm 2018. Mọi như được tái hiện gần như tuyệt đối, chỉ trừ Solkjaer không bực tức như Mourinho, mà còn buông lời bảo vệ BLĐ.
Tư vấn CỬA SÁNG NHẤT trận Man United - Tottenham

Đối với tất cả những lời xì xào, Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho sẽ thống nhất với nhau ít nhất một điều khi họ tương phùng tại Old Trafford vào Chủ nhật tới. Hai năm sau khi Mourinho bị Man United sa thải bởi CLB này không thể đem về những gì ông muốn trên TTCN, Solskjaer cũng đang nghiến răng chờ đợi những tân binh mà ông thèm muốn.

Man United tưởng như đã rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ trong khâu chuyển nhượng, nhưng vào năm 2020, mọi thứ cũ kỹ bỗng xuất hiện, chỉ khác là Solskjaer không lồng lộn tế sống BLĐ như Mourinho ở mùa Hè định mệnh đó.

Về nhì sau nhà vô địch Man City ở mùa giải 2017/18, Man United có cơ sở để nghĩ tới những vinh quang cao hơn, nhưng Mourinho không được mua trung vệ mà ông cần như Harry Maguire, Jerome Boateng hoặc Toby Alderweireld. Mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát từ đó. Đến Giáng sinh, Mourinho và Man United đường ai nấy đi.

Là cựu cầu thủ của Man United, Solskjaer có thể không quyết đấu với giới chủ nhưng kết cục tương tự Mourinho có thể sẽ xuất hiện với ông ta trong kỳ nhượng này, mùa giải này. Đồng hồ đang đếm những thời khắc cuối cùng, còn Solsa nhìn thấy hình bóng Jadon Sancho càng lúc càng nhạt dần.

Mourinho ung thủ với những cầu thủ được mua về năm 2018 bởi họ đều sai với danh sách của ông

Dortmund đã kiên quyết ấn định giá cầu thủ này 108 triệu bảng, và cho Man United 3 tháng để lo việc thương thảo. Thế nhưng, tất cả chỉ là những kỳ kèo, những tin đồn nhặng xị. 6 tuần sau khi bị đánh bại ở trận bán kết Europa League bởi Sevilla, Solsa vẫn có trong tay một đội hình không thể đánh bại được đối thủ chính nào.

Solsa có thể hèn nhưng đó không phải là lỗi của HLV nhợt nhạt và ba phải này. Hạng Ba ở mùa trước có thể đã làm hài lòng một số người ở Man United, nhưng bản kế hoạch xây dựng của Solsa đâu rồi, thứ mà ông ta hứa đẩy nhanh tiến độ triển khai sau khi mua được Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Bruno Fernandes từ 15 tháng trước.

Thay vào đó, Solsa cứ ngồi thản nhiên trên ghế, chứng kiến Chelsea vung ra khoảng 220 triệu bảng cho 6 bản hợp đồng cao cấp, còn nhà vô địch Liverpool sở hữu tiền vệ Thiago Alcantara, Diogo Jota và một hậu vệ cánh trái khác.  

Man City, Arsenal và Tottenham cũng đều đã chiêu mộ rất nhiều. Everton tỏ vẻ khinh bỉ Man United bằng việc đưa về James Rodriguez, Allan, Abdoulaye Doucoure và theo đuổi Ben Godfrey. Gareth Bale cũng thế, khi gạt lời mời của Man United để quay về Tottenham.

Ngay cả khi Man United có thể rút một con thỏ ra khỏi túi quần của Phó chủ tịch Ed Woodward trước khi TTCN chính thức đóng cửa vào thứ đêm thứ Hai, chúng ta cũng khó có thể hiểu được về công tác chuyển nhượng của Ed, của trưởng đội đàm phán Matt Judge, và tất nhiên cả giới chủ.

Đến bây giờ, thương vụ Jadon Sancho vẫn là thứ nằm ngoài tầm với của Man United

Monchi, giám đốc thể thao đáng kính của Sevilla, đã bày tỏ sự kinh ngạc trong cuộc phỏng vấn với Telegraph Sport diễn ra tuần này rằng ông không thể hiểu làm thế nào mà một CLB tầm cỡ của Man United lại không có giám đốc bóng đá bất chấp nhu cầu đó đang vô cùng cấp bách.

Solskjaer đã nhìn thấy các đồng đội cũ, từ Patrice Evra và Gary Neville đến Darren Fletcher và Rio Ferdinand, xếp hàng để đặt câu hỏi về cách CLB hoạt động nhưng liệu ông ta có muốn thay đổi không, có đủ dũng khí để đòi hỏi sự thay đổi không?

Nếu Sancho được cho là quá đắt, tại sao họ không thực hiện Kế hoạch B sớm hơn, hay là họ không có? Những câu hỏi đã được đưa ra về nhiều cầu thủ khác nhau, từ Ousmane Dembélé và Lucas Ocampos đến Federico Chiesa và Ismaila Sarr cho giải pháp thay thế.  

Man United không những khó mua, mà còn khó cả bán, trong thời điểm họ cần kiếm tiền và cắt giảm hóa đơn tiền lương. Đấy chính là một vấn đề lớn. Nhưng thay vì lo giải quyết những vấn đề đó, Man United chỉ lo ký gia hạn hợp đồng hào phóng cho những cầu thủ tầm trung.  

So sánh kỳ chuyển nhượng Hè 2018 và Hè 2020

2018

Mourinho muốn mua ai?

Harry Maguire, Jerome Boateng, Toby Alderweireld

Một năm sau khi Man United từ chối cơ hội ký Maguire với giá 15 triệu bảng, Quỷ Đỏ đã chùn bước trước mức định giá 65 triệu bảng của hậu vệ người Anh. Mourinho muốn chiêu mộ Boateng từ Bayern Munich hay Alderweireld từ Spurs, song đều bị từ chối.

Man United có ai?

Fred, Diego Dalot, Lee Grant

Tiền vệ Fred đến từ Shakhtar Donetsk với giá 52 triệu bảng trong sự miễn cưỡng của Mourinho vì không mua được ai. Dalot đến từ Porto với giá 19 triệu bảng, cộng với thủ môn Grant từ Stoke City với giá 1,5 triệu bảng

Mourinho nói gì?

Mourinho nói vào ngày 10 tháng 8 năm 2018: "Đối với chúng tôi, đây sẽ là một mùa giải khó khăn bởi vì tôi đã có kế hoạch của mình trong nhiều tháng. Nhưng khi thị trường đóng cửa, tôi thấy mình ở một tình huống khốn khổ khốn nạn. Đây là lần cuối tôi nói về chuyện này”.  

2020

Solskjaer muốn mua ai?

Jadon Sancho, Sergio Reguilon, Van de Beek, Nathan Ake

Sancho luôn là mục tiêu hàng đầu của Man United nhưng Borussia Dortmund đã luôn khẳng định họ sẽ không chấp nhận mức giá dưới 108 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh này Solskjaer muốn có một trung vệ thuận chân trái nhưng Ake đến Man City và Reguilon gia nhập Spurs.

Man United có ai?

Donny van de Beek  

Tiền vệ Hà Lan Van de Beek, bản hợp đồng trị giá 34,8 triệu bảng đến từ Ajax, là tân binh duy nhất đến cho đến nay. Man United đã để ý đến Alex Telles nhưng vẫn đang mặc cả với Porto về giá mua hậu vệ trái người Brazil. Dortmund vẫn kiên quyết không bán Sancho và Quỷ Đỏ đã hỏi về Ousmane Dembele, Lucas Ocampos, Ismaila Sarr và Federico Chiesa.

Solskjaer nói gì?

Ole Gunnar Solskjaer nói ngày 16 tháng 8: “Chúng tôi cần tăng cường chiều sâu đội hình vì đây sẽ là một mùa giải khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu nhiều hơn từ những cầu thủ hiện có, nhưng vẫn đang tìm cách cải thiện. Về việc mua bán, chúng rôi buộc phải vừa giỏi, vừa thông minh và khéo léo”.

Ngày 2 tháng 10: “Khi tôi nói về chiều sâu đội hình nghĩa là chúng tôi đã có một đội hình lớn. Tất nhiên, hoàn cảnh ở mùa trước không đảm bảo tôi trao cho họ quá nhiều cơ hội. Tôi nghĩ bây giờ là một kịch bản khác. Sau 2 trận, tôi thấy nhiều cầu thủ ít được đá ở mùa trước chơi khá hay. Thế nên, tôi sẽ sử dụng họ nhiều hơn”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x