Từ những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ 2 ở Chelsea, đến quãng thời gian đắng cay ở Man United và bây giờ là khó khăn ở Tottenham, Mourinho càng lúc càng chứng minh sự tụt hậu của mình.
Nó không chỉ thể hiện ở kết quả trên sân mà còn là không khí trong phòng thay đồ. Mourinho được biết đến là HLV của những chiến dịch ngắn hạn, làm mọi cách để đạt danh hiệu trong thời gian 2-3 năm nhưng phương pháp của ông đã không còn phù hợp với cầu thủ hiện đại.
Ngày trước, ngay sau khi có được thành công, nội bộ trong tay Mourinho thường có vấn đề. Còn bây giờ, trước cả khi có được thành công, đội bóng của Mourinho đã mâu thuẫn, dẫn đến việc không duy trì được sự ổn định đúng với phong cách xù xì của ông.
Tottenham lên đỉnh nước Anh vào giữa tháng 12 năm ngoái, hạt nhân Kane-Son được ca ngợi là cặp tiền đạo xuất sắc bậc nhất châu Âu. Nhưng kể từ thất bại ở Anfield, Spurs chỉ thắng thêm có 3 trận tại giải quốc nội cho đến nay.
Tottenham vừa thua West Ham 1-2 cuối tuần qua, thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất tại Premier League. Kết quả này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 9, kém Top 4 tới 9 điểm và ngôi đầu 23 điểm. Cơ hội vô địch rõ ràng đã tiêu tan, đến mục tiêu đi Champions League mùa sau cũng rất khó.
Nhưng còn một điều khó chấp nhận khác mà Mourinho buộc phải chấp nhận, ông đã tụt hậu. Sau 50 trận tại giải quốc nội với Tottenham, Người đặc biệt chỉ giành được 81 điểm, xếp thứ 4 trong lịch sử của Spurs, đứng sau Pochettino (85 điểm), Harry Redknapp (86) và Andre Villas-Boas (92).
So với chính bản thân mình, Mourinho đã tự kém đi. 81 điểm sau 50 trận là thành tích kém nhất của Mourinho. Cần phải biết rằng với cùng số trận tương tự, ông có 95 điểm ở MU, 114 điểm với Chelsea nhiệm kỳ 2, 123 với Real Madrid... cao nhất là với Chelsea nhiệm kỳ 1 là 126 điểm.
Bất chấp những điều đó, Mourinho vẫn cao ngạo. Sau khi trận đấu giữa Tottenham và West Ham khép lại, một phóng viên đã hỏi về việc liệu Mourinho có nghi ngờ vào tài huấn luyện của mình, "Người đặc biệt" lập tức đáp trả: "Không. Không hề có chuyện đó. Đôi khi tỷ số là kết quả của một chuỗi sự kiện trong bóng đá. Và phương pháp huấn luyện của tôi và đội ngũ trợ lý là số hai thì không ai là số một trên thế giới này".
Tottenham phá bỏ triều đại gây dựng đã lâu của Pochettino và tìm tới Mourinho chỉ với một mục đích tối thượng là giành danh hiệu. Vào lúc này, họ đã lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn gặp Man City, và vẫn đang trong hành trình chinh phục Europa League. Nếu không chấm dứt được 13 năm trắng tay của Spurs, Mourinho dù muốn hay không, sẽ tự hiểu rằng mình đã lỗi thời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn