Mourinho đang thiếu dữ liệu

Từ 07:10 ngày 02-05-2020
Mùa Hè năm 2011, một HLV trẻ tuổi với biệt danh “Mourinho đệ nhị”, cùng mái tóc lãng tử và khuôn mặt đẹp trai hút hồn, đã đưa FC Porto đến chức vô địch Europa League. Vị HLV ấy lập tức được Roman Abramovich trải thảm đỏ mời về Chelsea. 

Tên ông là Andre Villas-Boas. 9 năm trước, cái tên Andre Villas-Boas phủ sóng mọi mặt báo bóng đá thế giới. Tuy nhiên với các chuyên gia bóng đá, hay những người có trí nhớ tốt thì đã hơn một lần họ nghe cái tên Andre Villas-Boas từ 15 năm trước, thuở Jose Mourinho chinh phục Premier League. Khi người ta khai thác mọi ngóc ngách lý do thành công của Jose Mourinho, họ tìm thấy cái tên Andre Villas-Boas, “trợ lý thông tin” của Mourinho.

Năm 2004, Villas-Boas mới 26 tuổi nhưng người ta đã gọi ông là “Mini Mourinho”, ví cái cách Villas-Boas đi tìm thông tin đối thủ mang về báo cáo cho Mourinho như cái cách Mourinho hồi nhỏ làm cho cha của mình. Mourinho còn tếu táo gọi Villas-Boas là “Trưởng ban quan sát đối thủ”, người sẽ đem về các tập tài liệu dày hơn 10 trang, những đĩa DVD cho các cầu thủ, để họ có thể nắm rõ thói quen, điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

16 năm trước, Mourinho thành công chính vì đã đi trước các đối thủ về vấn đề dữ liệu. Ông không chỉ thông minh trong các phát kiến chiến thuật, hay nghệ thuật dùng người, khích tướng, chiến đấu ở phòng họp báo. Mà ông còn là mẫu HLV hiếm hoi của giai đoạn ấy đẩy mạnh vấn đề khoa học trong bóng đá, đánh giá cao tính quan trọng của dữ liệu.

Người ta đến hôm nay vẫn còn nhớ mãi những cuốn sổ ghi chép chi chít chữ của Mourinho. Trong đó chứa đầy những điều mà 15 năm, hay thậm chí 10 năm trước không có nhiều. Nhưng bây giờ thì hết rồi, thời đại dữ liệu đã cho các CLB nhiều gấp mấy lần các cuốn sổ tay của Mourinho. Và những CLB lớn giờ có hàng tá Andre Villas-Boas (phải chăng đây cũng là lý do mà “Tiểu Mourinho” đã luôn thất bại kể từ năm 2011).

Mourinho bị bỏ lại trong cuộc chiến thông tin này. Có một hình ảnh kinh khủng đã xảy ra ở trận Tottenham thua Southampton 0-1 trên sân St Mary’s. Khi đó Tottenham đang bị dẫn trước, và hoàn toàn bế tắc. Mourinho đi thẳng đến khu vực ban huấn luyện Southampton, và nhìn vào sổ tay các HLV đối thủ. Tất cả đều choáng váng vì sự lộ liễu ấy. Hành động bản năng ấy đã tố cáo sự bế tắc của Mourinho trong việc đọc vị đối thủ. Đấy là dấu chấm hết cho kỷ nguyên dữ liệu Mourinho. 

Binh pháp Tôn Tử có câu “Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch trận thắng trận bại, không biết địch chẳng biết ta, trận nào cũng bại”. Mourinho đang nằm ở trường hợp thứ 2, và phong độ thắng-thua thất thường của Tottenham là minh chứng cho điều đó.

XEM THÊM

Pochettino, đệ nhất bại thần tại Premier League  

Arsenal ngây ngất trước đội hình 0 đồng ở mùa Hè 2020

Carrick và McKenna, hai phó tướng xuất sắc của Solskjaer

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x