Mourinho vs Lampard: 'Lần đầu tiên' cho Mourinho?

Kinh Thi Kinh Thi
16:19 ngày 29-11-2020
Chưa bao giờ Jose Mourinho thắng nổi Frank Lampard trong 90 phút. Thậm chí, nếu Tottenham của ông tránh được thất bại trước Chelsea của Lampard ở Premier League kỳ này, thì đấy đã là một cột mốc rồi: lần đầu tiên Mourinho kiếm được 1 điểm trước Lampard ở giải VĐQG.
Mourinho đối đầu Lampard: 'Lần đầu tiên' cho Mourinho?

Thắng-bại là lẽ thường tình. Chỉ có điều, câu chuyện sẽ khác, khi đấy là chuyện thắng bại giữa HLV lừng lẫy danh tiếng Jose Mourinho và... học trò cũ Frank Lampard. Cơn tự ái của Mourinho sẽ còn tăng lên nhiều lần bởi gần như chắc chắn, báo giới không thể bỏ qua đề tài hấp dẫn “thầy thua trò”. Bóng chưa lăn, Mourinho cũng đã chối tai quá rồi, khi nghe thiên hạ bàn tán về vòng đấu cuối tuần này ở Premier League: Mourinho đang có vài điều cần chứng tỏ trước Lampard!

Năm ngoái, Lampard chỉ mới chân ướt chân ráo “khởi nghiệp” trong làng bóng đỉnh cao (trước đó, khi ông dẫn dắt Derby, đấy chỉ là đội hạng Nhì). Vậy mà một Lampard “còn hôi sữa” đã thắng thuyết phục 2-0 trước Mourinho già dặn, khi Chelsea làm khách trên sân Tottenham ở Premier League. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mourinho thua một đội bóng cũ ngay tại sân nhà ở giải VĐQG. Càng đau cho ông khi Jermaine Jenas bình luận trên BBC, rằng đấy là trường hợp hiếm hoi mà người ta xem một trận thua nhưng không có gì để phê phán các cầu thủ. Theo Jenas, Tottenham thua về chiến thuật, thua vì HLV chứ không phải vì cầu thủ. Trong vòng 2 tháng, đôi bên tái ngộ trong trận lượt về, và Mourinho lại thua Lampard lần nữa. Vậy, cũng đâu có “oan”, khi giới quan sát cho rằng đây là lúc Mourinho “cần chứng tỏ mình” trước Lampard. Ông thầy cần chứng tỏ rằng mình có thể... thắng Lampard? Hoặc ít ra, ông cũng có thể chia điểm với Lampard?

Nghe xúc phạm quá! Có khi Mourinho còn phải rắp tâm để lại một điều gì đấy đáng nhớ trong chuyến trở lại Stamford Bridge kỳ này, cho bõ cơn tự ái. Cũng vừa khéo: đây là dịp kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của Chelsea, kể từ khi ông bầu Roman Abramovich mua lại đội này. Nói về “trận đấu thứ 1.000”, Mourinho có vẻ đang được vận hội hậu thuẫn. Ông từng có kỷ niệm trong trận đấu thứ 1.000 của Arsenal, dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger. Chelsea của Mourinho thắng đến 6-0 tại Stamford Bridge trong trận đấu ấy.

Hoàn cảnh đặc biệt hiện thời càng làm cho sự trở lại của Mourinho, trong vai đối thủ tại Stamford Bridge, thêm phần hấp dẫn và thật đáng lưu ý. Ông đang tìm điểm đầu tiên, hoặc chiến thắng đầu tiên, trước Chelsea của Lampard? Tất nhiên không sai. Nhưng Mourinho và Tottenham dẫn đầu Premier League sau 9 vòng đấu, và họ đang muốn tìm một danh hiệu vô địch mang tính lịch sử, chứ có sá gì các tiểu tiết xoay quanh Lampard!

Vấn đề là cứ phải thắng, hoặc ít ra cũng không thua, trước một Chelsea cũng đang hừng hực khí thế quyết thắng. Thầy cũ Mourinho ư? Lampard cũng sẽ có câu trả lời tương tự: Mourinho hay là ai khác, cũng chẳng quan trọng. Đây là lúc Chelsea cần thắng mọi đối thủ, bởi chính họ cũng đang rắp tâm tranh chấp ngôi cao. Tại sao không, khi mà Chelsea chỉ thua 2 điểm so với Tottenham, hoặc ứng cử viên số 1 Liverpool? Thầy trò Mourinho - Lampard trực tiếp đối đầu trong một trận đấu đỉnh cao liên quan đến tham vọng vô địch của cả hai phía, đấy mới là nội dung tổng quát, hấp dẫn hơn mọi tình tiết riêng rẽ vốn cũng đã quá hấp dẫn trong câu chuyện này. Vẫn vậy: dù là việc “công” hay “tư”, Mourinho cứ phải trả lời câu hỏi “đầy tự ái”: có thắng nổi Lampard không?

Chính Mourinho từng nói, kiểu so bì: Lampard không chịu áp lực nặng nề (như ông) khi ngồi ghế HLV trưởng Chelsea. Quả có thế. Nhưng đấy không thể là toàn bộ nguyên nhân khiến Lampard thắng Mourinho trong cả 2 trận ở Premier League mùa trước. Bây giờ, với chi phí đầu tư đã biết, với lực lượng “khủng” đã biết, không thể nào Lampard miễn nhiễm với áp lực như mùa trước nữa. Mặt khác, người ta cũng đã thấy luôn tham vọng rõ ràng của Chelsea và Lampard mùa này. Họ phải quyết thắng Tottenham của Mourinho. Đánh bài ngửa hết rồi, Mourinho không còn đường nào để thoái thác hoặc lý giải khác biệt nữa. Ông đã bị đẩy vào cuộc đấu với Lampard, mà cả thế giới sẽ hào hứng theo dõi. Và ông cần phải nghiêm túc nhìn ra một đối thủ đĩnh đạc, tham vọng, nguy hiểm mang tên Lampard. Ông không dễ thắng nếu chỉ thấy trước mắt là “học trò cũ” Lampard!

Đối đầu trên mọi mặt trận như thế nào?
Trong cương vị HLV trưởng, Mourinho và Lampard đã đụng độ 4 lần. Đầu tiên là một kết quả hòa, nhưng đội hạng Nhất Derby của Lampard đi tiếp do thắng M.U của Mourinho trong loạt sút luân lưu ở Cúp Liên đoàn, năm 2018. Lần gần đây nhất cũng hòa, ở Cúp Liên đoàn hồi tháng 9 vừa qua, nhưng Tottenham của Mourinho thắng Chelsea của Lampard trong loạt luân lưu. Còn lại là 2 trận ở Premier League mùa trước, Chelsea của Lampard đều thắng Tottenham của Mourinho.

Mourinho không có nguồn tin mật từ Chelsea
Phát biểu trước chuyến làm khách của Chelsea, HLV Jose Mourinho của Tottenham vừa khẳng định lần này ông không có thông tin gì về chiến thuật của The Blues. Sở dĩ Người đặc biệt nói vậy là bởi trước lần trở lại Stamford Bridge hồi tháng 2, ông từng tuyên bố mình đã biết trước lựa chọn đội hình của học trò cũ Frank Lampard. Nhưng dù có được “thông tin nội bộ”, cuối cùng Tottenham của Mourinho vẫn thua 1-2 ở trận đấu ấy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Trực tiếp Chelsea vs Tottenham, 23h30 ngày 29/11 Tường thuật Chelsea 0-0 Tottenham

    Trận cầu tâm điểm vòng 10 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Tottenham đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây tiếp tục là một trận đấu mà HLV Jose Mourinho giúp NHM bóng đá hiểu rõ về bóng đá thực dụng đã làm nên tên tuổi ông là như thế nào.

  • Mourinho đối đầu Lampard: Có không chuyện sư phụ thua đệ tử? Mourinho vs Lampard: Có không chuyện sư phụ thua đệ tử?

    Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, nhờ bí mật lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ mà thắng cả minh chủ Tả Lãnh Thiền để đoạt chức chưởng môn khi ngũ nhạc kiếm phái hợp lại làm một, tạo thế chân vạc với các đại chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang.

  • M.U sợ nhất Bruno Fernandes kiệt sức M.U sợ nhất Bruno Fernandes kiệt sức

    Bruno Fernandes đang thể hiện một phong độ quá sức ấn tượng. Nhưng anh càng chơi tốt, Man United lại càng có lý do để thấy lo lắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có nguy cơ lại rơi vào tình trạng kiệt sức một lần nữa, như ở cuối mùa giải trước.

  • Arsenal vs Wolves: Aubameyang so tài Jimenez Arsenal vs Wolves: Aubameyang so tài Jimenez

    Arsenal tiếp đón Wolves chứng kiến màn so tài thú vị giữa hai chân sút Pierre-Emerick Aubameyang và Raul Jimenez. Ai tỏa sáng hơn có thể sẽ quyết định chiến thắng thuộc về đội bóng đó.

  • 4 cầu thủ Tottenham tỏa sáng hơn nhờ Mourinho 4 cầu thủ Tottenham tỏa sáng hơn nhờ Mourinho

    Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Jose Mourinho, 4 cầu thủ dưới đây của Tottenham đã tự nâng cấp bản thân thành 1 phiên bản hoàn toàn khác theo hướng tích cực.

  • Son Heung-min tiến hoá thành cỗ máy ghi bàn khủng khiếp Son Heung-min tiến hoá thành cỗ máy ghi bàn khủng khiếp

    Khi Son Heung-min đánh bại thủ môn Ederson của Man City vào thứ Bảy tuần trước để lấy lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ghi bàn tại Premier League, anh đã trải qua một chặng đường thăng tiến, phát triển cả về chuyên môn và sự nghiệp vô cùng thú vị.

  • Arteta thừa nhận Arsenal vẫn đang 'thiếu một điều gì đó' Arteta thừa nhận Arsenal vẫn đang 'thiếu một điều gì đó'

    HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal vẫn đang "thiếu một điều gì đó" sau khi đội bóng của ông trải qua 5 trận liên tiếp tại Premier League mà không có nổi 1 bàn thắng từ bóng sống.

  • Roman Abramovich: 1.000 trận đấu, 17 danh hiệu sau 17 năm trị vì ở Chelsea Roman Abramovich: 1.000 trận đấu, 17 danh hiệu sau 17 năm trị vì ở Chelsea

    Vào tối nay (29/11), Chelsea sẽ đối đầu với Tottenham trong một trận đấu đặc biệt. Màn so tài ở sân Stamford Bridge đánh đấu trận đấu thứ 1.000 của Chelsea kể từ khi triều đại của chủ tịch Roman Abramovich bắt đầu.

  • Solskjaer: 'Mọi quyết định của tôi đều vì lợi ích của M.U' Solskjaer: 'Mọi quyết định của tôi đều vì lợi ích của M.U'

    HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định tất cả những việc ông làm từ trước đến nay đều vì lợi ích của Man United và đội bóng của ông sẽ còn tiến xa trong tương lai.

  •  Liverpool phung phí 330 triệu bảng vì bão chấn thương Liverpool phung phí 330 triệu bảng vì bão chấn thương

    Với chấn thương mới nhất tới từ cầu thủ đa năng James Milner, Liverpool giờ đang thiếu vắng 8 cầu thủ vì vấn đề này. Theo định giá từ Transfermarkt, việc 8 người này ngồi ngoài khiến Liverpool "hoang phí" đi 330 triệu bảng.

  •  Henderson: 'Ngay cả Welbeck cũng bảo Liverpool không đáng bị pen' Henderson: 'Ngay cả Welbeck cũng bảo Liverpool không đáng bị pen'

    Tiền vệ thủ quân Jordan Henderson của Liverpool tỏ rõ sự tức giận sau khi đội nhà phải nhận bàn thua ở thời gian đá bù giờ, qua đó bị Brighton cầm chân với tỷ số 1-1 vào tối qua, 28/11.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x