Mourinho lạc lõng giữa thời thế

Từ 10:39 ngày 18-06-2020
Bạn có bao giờ để ý những trận đấu Jose Mourinho gặp lại đội bóng cũ thường thất bại không? Phải rồi. Lần cuối cùng mà Mourinho cười ngạo trước các đội bóng cũ của mình có lẽ đã kết thúc vào năm 2010.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Tại Champions League 2009/10 năm ấy, Inter của Mourinho đả bại Chelsea của Ancelotti, và sau đó là đánh bại Barcelona ở bán kết. Nhưng tính từ thời khắc ngước nhìn lên Nou Camp hùng vĩ và hành động ăn mừng với bàn tay chỉ lên trời tại bán kết Champions League 2009/10, những gì tiếp theo đến với Mourinho chỉ là cảnh bị các đội bóng cũ gieo sầu.

Ông thua 5, hòa 1 trong 10 lần gặp lại đội bóng cũ Chelsea ở các màu áo khác nhau. Ông thua Real Madrid trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu năm 2017. Ông thua người học trò Frank Lampard khi gặp lại anh ở Stamford Bridge. Nhưng cay nhất có lẽ là vào tháng 12 năm ngoái, khi đang hừng hực báo thù trước kẻ sa thải mình, vậy mà Tottenham của Mourinho cũng bị M.U đánh bại với tỉ số 2-1. Thật oái ăm khi Mourinho đã thua cả 2 trận trước đội bóng cũ M.U và Chelsea kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Tottenham. Đấy có phải là sự tình cờ hay không? Người viết nghĩ rằng không. Mourinho là mẫu HLV của cảm xúc, và ông đã bị cảm xúc chi phối trong suy nghĩ báo thù khi đứng trước các đội bóng cũ - những kẻ dám sa thải Mourinho vĩ đại. Kết cục vì thiếu cái “lạnh”, cái “tỉnh táo” nên Mourinho dễ bị tổn thương hơn so với thông thường.

Ở đây xin nhấn mạnh, nếu Tottenham của Mourinho đã thua Chelsea của Lampard cả lượt đi lẫn lượt về, thì đương nhiên chẳng có lý do gì M.U của Ole Gunnar Solskjaer không làm được điều tương tự trước một Mourinho tổn thương. Mourinho xem ra chẳng còn bài vở nào mới mẻ, trừ phi Mourinho thay đổi. Thế Mourinho thay đổi được không? Xin trả lời là quá khó. Năm nay Mourinho đã 57 tuổi. Ông đã đi qua nửa đời người, đã sáng tạo nên một pho bí kíp võ công cho riêng mình. Nôm na là chưởng môn một phái với võ công, nội lực tụ tập riêng rẽ. Ta giả sử môn phái đó thiên về âm nhu, thì khi ép người ta luyện dương cương sẽ rất khó. Bởi lẽ khác đường. Kinh mạch, nội lực, cơ thể đã được huấn luyện theo đường lối âm nhu rồi. Một người đi đến tuổi gần “thượng thọ lục tuần” thì còn có thể thay đổi mình được nữa không? Khi mà người đó chưa kể vốn đã đầy kiêu ngạo và kiêu hãnh. 

Mourinho là anh tài của lớp HLV cũ, và dễ thua các đội bóng cũ. Bởi vì đội bóng cũ khi sa thải HLV là đã một lần lột xác để đi tìm cái mới. Còn Mourinho cứ đứng đó với thanh kiếm cùn khi người ta đã có súng và đại bác trong tay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x