“Trọng tài tại Premier League có 2 loại luật: Một dành riêng cho tôi, loại còn lại dành cho những HLV khác”. Chuyện Jose Mourinho chỉ trích trọng tài sau những cú vấp của Man United không cũ, nhưng lần này ông không chỉ trích. Người đặc biệt đã tuyên chiến.
Theo thống kê của The Times, chỉ riêng trong mùa bóng này, Jose Mourinho đã… 11 lần chỉ trích, chê bai công tác trọng tài. Những lời chua cay ấy thường đến sau những cú vấp của Quỷ đỏ. Nhưng sau trận hòa 0-0 với Hull rạng sáng 2/2 vừa qua, Mourinho không chỉ trích nữa. Ông tuyên chiến.
Người đặc biệt cho rằng, trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Man United và Hull, ông Mike Jones đã áp dụng một tiêu chuẩn khác dành cho ông. Nôm na là Mourinho bị “đì”. Những HLV khác phản ứng dữ dội với trọng tài thì được cho là “có cảm xúc đặc biệt”. Mourinho phản ứng với trọng tài thì bị dọa nạt đuổi lên khán đài.
Trên sân cỏ, Mourinho cố gắng bảo vệ học trò khỏi những cú vào bóng thô bạo, triệt hạ của Hull thì bị trọng tài làm ngơ, và nó dẫn tới hệ quả các cầu thủ đối phương rất thoải mái đá xấu với Man United, nhưng chỉ phải nhận những lời cảnh cáo, hoặc cùng lắm là thẻ vàng.
Uất ức lên tận cổ của Mourinho khi ông tức tưởi cho rằng, giờ đây ông chẳng dám đưa ra bình luận gì, vì “nếu tôi nói, người ta sẽ phạt tôi. Tôi không muốn bị phạt. Nhưng các bạn cứ theo dõi các trận đấu của Man United với Burnley, Man City, West Ham, Stoke, các bạn sẽ thấy trọng tài có luật riêng dành cho tôi”.
Thực tế thì cánh truyền thông Anh cũng đã cất công tìm ra những bằng chứng cho thấy, mọi hành động của Mourinho trong mắt trọng tài đều bị phán xét nặng nề hơn so với những HLV khác. Wenger đá chai nước thì không sao, nhưng Mourinho đá chai nước “ăn” phạt ngay lập tức. Có những hành động HLV khác làm được coi là cá tính, Mourinho làm thì là mỉa mai, xúc xiểm.
Không có lửa, làm sao có khói
Tuy nhiên, khi Mourinho thổn thức, than khóc về cái nhìn khắc nghiệt của giới trọng tài dành cho mình, ông nên hiểu rằng, nếu không mang một quá khứ toàn “tiền án tiền sự” vì gây sự, mỉa mai trọng tài, ông đã không biến bản thân thành kẻ thù chung của giới trọng tài như ngày hôm nay.
Thống kê nhanh: Kể từ khi khởi nghiệp HLV, Mourinho đã 15 lần bị phạt vì những lần “dùng lời lẽ không thích hợp, thiếu tôn trọng dành cho trọng tài”. Tổng số trận Người đặc biệt bị treo quyền chỉ đạo lên tới… 20 trận và số tiền phạt thì không tính xuể.
Với lịch sử dày đặc những vết đen, Mourinho đã tự biến mình thành cái gai trong mắt các trọng tài. Và nếu xét về luật mà nói, những HLV liên tục tái phạm các sai lầm dĩ nhiên phải bị đối xử khắt khe, nặng nề hơn so với những chiến lược gia chỉ thi thoảng không kiềm chế nổi bản thân dẫn tới mâu thuẫn với trọng tài.
Thêm vào đó theo phân tích của tờ Telegraph, một trong những chiêu bài rất nổi tiếng của Mourinho mỗi khi đội nhà gặp trục trặc trên đường đua chính là chỉ trích trọng tài. Ông muốn hướng sự chú ý của NHM sang một yếu tố khách quan nào đó và còn đối tượng nào tuyệt vời hơn là trọng tài.
Vậy nên cuộc chiến mà Mourinho vừa phát động hướng vào đội ngũ trọng tài Premier League sẽ là một cuộc chiến mà ông hoàn toàn đơn độc và nguy cơ thua trắng là rất cao.
3 vụ Mourinho bị trọng tài chèn ép
Giận dữ với trọng tài, Mourinho bị phạt, Klopp thì không
Trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea rạng sáng ngày 1/2 vừa qua, HLV Juergen Klopp tiến tới trọng tài thứ 4, ông Swarbrick rồi hét vào mặt ông này: “Không ai có thể đánh bại chúng tôi” sau khi Mignolet cản phá được cú đá 11m của Diego Costa. Swarbrick sau đó còn nói rằng, ông cảm thấy rất thú vị trước cảm xúc bộc phát của các HLV. Trong khi đó, Mourinho có phản ứng tương tự thì bị dọa: “Ngồi xuống, nếu không tôi đuổi ông lên khán đài”.
Đá chai nước, Mourinho bị phạt tiền, Wenger lại thoát án bổ sung
Cuối năm ngoái, Mourinho bị LĐBĐ Anh treo quyền chỉ đạo 1 trận và phạt 16.000 bảng vì giận dữ đá chai nước trong trận đấu giữa West Ham và Man United. Đại diện FA cho biết, cú đá chai nước của Mourinho “có thể gây hại tới những người xung quanh”. Trong khi đó vào năm 2009, người đồng nghiệp Arsene Wenger cũng đá chai nước, nhưng không chịu bất kỳ án phạt bổ sung nào ngoài việc bị đuổi lên khán đài.
Pep mỉa trọng tài thì được, Mourinho thì không
Tháng 12 năm ngoái, trong trận Man City thua Chelsea 1-3, HLV Pep Guardiola liên tục có những điệu cười, hành động, thậm chí lời nói mỉa mai công tác trọng tài, ám chỉ tổ trọng tài bắt chẹt Man xanh. Tuy nhiên, Guardiola không bị phạt gì cả. Trong khi đó vào tháng 5/2014, Mourinho lại bị phạt 10.000 bảng vì lỗi “mỉa mai trọng tài”. Năm đó FA cho rằng việc Mourinho khen đểu trọng tài Mike Dean là “thật không thể tin được, thật tuyệt vời” là câu nói có hàm ý mỉa mai và quyết định phạt Mourinho.
HLV Arsene Wenger từng nói rằng châu Âu không còn khả năng “sản sinh” ra các tiền đạo giỏi. Và nếu chúng ta tìm hiểu về niềm hi vọng lớn nhất của các CĐV Chelsea và Arsenal trong trận đấu đêm nay, thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được vì sao.
Bị Chelsea bỏ lại khá xa, nhưng Tottenham đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vào Top 4 nhờ khả năng đá sân nhà cực tốt. Trước đối thủ yếu Middlesbrough, 3 điểm khó lòng tuột khỏi tay Gà trống đêm nay.
Hơn 4 tháng trước, Chelsea đã thua tan nát Arsenal 0-3 ở Emirates. Tuy nhiên trong lần tái ngộ tối nay, nếu The Blues đang ngày một hoàn thiện hơn thì Arsenal lại tiếp tục sa sút ở những thời điểm quan trọng như rất nhiều mùa giải trước. Đây sẽ là thời cơ rất tốt để The Blues có màn phục hận tưng bừng trước Pháo thủ.
Bạn gái cũ Ruby Mae của tiền vệ Dele Alli (Everton) tiết lộ, cô đã nghĩ đến khả năng mình sẽ về với "miền đất của Chúa" khi gặp phải bọn cướp có vũ trang.
Phil Foden đã tiết lộ về một thông điệp đầy cảm hứng được dán tại sân tập của Man City, thôi thúc họ hướng đến chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp - một thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Việc lặp lại những vấn đề của mùa trước một lần nữa rung lên hồi chuông báo động rằng Arsenal cần gấp một tiền đạo mới. Nhưng Pháo thủ cần ai và đủ sức mua ai là một câu chuyện phức tạp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn