Mourinho sắp... hoàn thành nhiệm vụ?

Kinh Thi Kinh Thi
13:55 ngày 05-03-2018
Những lúc thành công, Mourinho không chỉ tuyên bố “vang trời”. Ông còn được giới quan sát sẵn sàng tung hô, bất kể hình ảnh của thành công ấy. Ngược lại, Mourinho... đáng ghét biết bao, khi ông thất bại.
Mourinho sắp... hoàn thành nhiệm vụ?
M.U sẽ tiếp Liverpool ở vòng đấu sắp tới. Và giới hâm mộ Old Trafford hẳn đã yên tâm trước câu hỏi về một M.U khi gặp đối thủ mạnh tại sân nhà, qua trận thắng Chelsea gần đây. Còn trước trận làm khách trên sân Crystal Palace trong đêm nay? Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã biết rõ phải làm gì khi thi đấu trên sân đối thủ yếu hơn. Họ vừa thắng trên sân Huddersfield ở vòng 5 FA Cup.

Nếu vượt qua cả Crystal Palace lẫn Liverpool, M.U sẽ gần như yên tâm ở trận địa Premier League - nơi các đối thủ tiếp theo chỉ là Brighton, West Ham và Swansea. Suy cho cùng, việc của M.U ở Premier League mùa này chỉ là ổn định chỗ đứng trong Top 4 chứ không phải là tranh ngôi vô địch. Quay sang Champions League, thầy trò Mourinho sẽ gặp Sevilla tại sân nhà, ngay sau trận đấu với Liverpool. Vượt nốt Sevilla, Mourinho cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ khi vào tứ kết Champions League (nếu vào bán kết, đấy sẽ thật sự là một thành công đáng kể).

Tóm lại, những trận đấu quan trọng nhất, có thể quyết định cả một mùa bóng của Mourinho nói riêng hoặc M.U nói chung, chính là những trận ngay trước mắt - gặp Crystal Palace, Liverpool và Sevilla. Tính cả trận gặp Chelsea ở vòng đấu trước, nếu mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, đấy sẽ là chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Và đấy không phải là chuyện lạ đối với M.U trong mùa bóng này. Điều quan trọng là, như đã nêu, Mourinho vừa có các trận đấu thành công với tính chất khác hẳn nhau, để chuẩn bị cho các trận đấu cũng có tính chất tương tự, trong những ngày sắp tới.

Ba trận liên tiếp trong vòng 9 ngày, giống như 3 trận “chung kết”. Mà Mourinho thì ai cũng biết: ông có thể gây thất vọng ở những cuộc đua dài hơi, nhưng lại thường xuyên thành công trong những trận quan trọng cụ thể. Trong 14 lần cầm quân thi đấu ở các trận chung kết, Mourinho thắng 12 trận. Giới hâm mộ M.U càng có lý do để tin vào thành công của những trận “chung kết” trước mắt. Vượt qua những thách thức ấy, tất cả những gì tốt đẹp sau đó đều có ý nghĩa “bonus”, đối với một Mourinho đang định gắn bó lâu dài với đội chủ sân Old Trafford.


Tình huống trớ trêu: giả sử M.U sớm tạo được khoảng cách an toàn với Liverpool và Chelsea, sau những chiến thắng trực tiếp trước các đối thủ ấy, liệu có ai bảo Mourinho đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuyết phục? Và nếu M.U tiến xa ở Champions League hoặc đoạt Cúp FA? Thuyết phục hay không, cũng chẳng quan trọng. Vấn đề là phần việc còn lại của Mourinho trong mùa bóng này đã trở nên dễ dàng hẳn, sau trận thắng Chelsea. Và trước 3 trận quan trọng rất khả thi về nhiệm vụ phải thắng, Mourinho chắc chắn sẽ trở lại với bản chất của một nhân vật chuyên thắng các trận chung kết. Ông từng nói: “Các trận chung kết không phải là nơi để bạn chơi bóng. Đấy là nơi để bạn chiến thắng”.

Đừng chờ đợi M.U của Mourinho sẽ “chơi bóng” trong các trận đấu sắp tới - kể cả khi đối thủ chỉ là Crystal Palace. Giả sử mọi chuyện khởi đầu tốt đẹp, tức là việc hoàn thành nhiệm vụ càng đến gần hơn, thì tầm quan trọng của trận kế tiếp sẽ càng tăng cao. Tính chất “chung kết” sẽ càng nặng nề. Và càng không thể có chuyện M.U sẽ “chơi bóng”, trước Liverpool và Sevilla.

Những lúc thành công, Mourinho không chỉ tuyên bố “vang trời”. Ông còn được giới quan sát sẵn sàng tung hô, bất kể hình ảnh của thành công ấy. Ngược lại, Mourinho... đáng ghét biết bao, khi ông thất bại. Nhưng, hiếm khi ông lại đứng trước một chuỗi trận thật sự quan trọng, như 3 trận đấu sắp tới. Mourinho là như thế nào, trước các trận quan trọng? Hình như ông rất ít nói, so với chính mình. Hãy xem, HLV “từng là số 1 thế giới” có sớm hoàn thành nhiệm vụ trong mùa bóng này hay không.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Conte đứng im làm mannequin cho Pep đùa nghịch Conte đứng im làm mannequin cho Pep đùa nghịch

    Gary Neville không quá khi cho rằng Chelsea là mannequin để Man City mặc sức làm gì thì làm khi thực tế trên sân chứng minh nhận xét của huyền thoại M.U là chính xác.

  • Chelsea: Ngày tàn của những con mannequin màu xanh Chelsea: Ngày tàn của những con mannequin màu xanh

    Một ngày mưa mờ mịt ở Manchester xối vào lòng fan Chelsea những cảm xúc khó tả khi những cầu thủ của họ chỉ... đứng và nhìn đối thủ đá bóng.

  • M.U đón Bailly trở lại: Ai đủ sức cặp với "người hùng"? M.U đón Bailly trở lại: Ai đủ sức cặp với "người hùng"?

    Sau 3 tháng dưỡng thương, cầu thủ mà Jose Mourinho gọi là người hùng - Eric Bailly - đã tái xuất. Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ được lựa chọn để đá cặp với Bailly?

  • Sẽ bất công nếu Salah là cái bóng của ai đó Sẽ bất công nếu Salah là cái bóng của ai đó

    Đã có lúc hầu hết đều nghĩ rằng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) nên được trao cho Kevin De Bruyne. Nhưng rồi tất cả lại nhận thấy, Mohamed Salah nên được vinh danh bởi những gì anh đang làm thực sự rất, rất đặc biệt.

  • Ashley Young: "M.U không sợ Man City" Ashley Young: "M.U không sợ Man City"

    Ashley Young trở thành một phát hiện lý thú của Jose Mourinho ở vị trí hậu vệ trái mùa này. Trả lời trên Daily Mail, cầu thủ chạy cánh người Anh nói về mùa giải của Man United, về đại kình địch Man City và cả mục tiêu tham dự World Cup 2018.

  • Cech thừa nhận sai lầm ở trận thua của Arsenal Cech thừa nhận sai lầm ở trận thua của Arsenal

    Thủ thành kỳ cựu Petr Cech đã thừa nhận sai lầm và sẵn sàng chịu trách nhiệm ở cả hai bàn thua của Arsenal trong thất bại 1-2 trước Brighton tối qua.

  • Arsenal hết cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal hết cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

    Trận thua bạc nhược 1-2 trước Brighton tối qua khiến Arsenal không còn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Son vẫn “son” ở Wembley Son vẫn “son” ở Wembley

    Ở thời điểm Harry Kane, Dele Alli, Cristian Eriksen bất lực thì Son Heung-min đã kịp thời tỏa sáng mang về chiến thắng quý báu cho Tottenham, và cũng chứng minh anh có duyên thế nào với "ngôi nhà mới" Wembley.

  • Wenger kêu gọi sự ủng hộ, ưu tiên Europa League Wenger kêu gọi sự ủng hộ, ưu tiên Europa League

    Đứng giữa tâm bão của sự chỉ trích, HLV Arsene Wenger kêu gọi thêm sự ủng hộ cho Arsenal. Ông tin rằng điều đó sẽ cần thiết cho một Arsenal đang đánh mất đi sự tự tin.

  • Guardiola chê Chelsea tử thủ, Conte phản pháo chỉ trích Guardiola chê Chelsea tử thủ, Conte phản pháo chỉ trích

    HLV Pep Guardiola ngợi khen các học trò đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Trong khi đó, HLV Antonio Conte đã đáp trả những chỉ trích nhằm vào việc Chelsea đã tiếp cận trận đấu một cách tiêu cực.

  • Loew là ứng viên số 1 thay Wenger Loew là ứng viên số 1 thay Wenger

    HLV hiện tại của đội tuyển Đức, Joachim Loew, đang được xem là ứng cử viên số 1 thay thế HLV Arsene Wenger. Không phải bởi dư luận hay các nhà cái, mà bởi chính những người đang chịu trách nhiệm với số phận của đội bóng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x