Mourinho, xin hãy ngưng ăn mày dĩ vãng

Đỗ Trung Đỗ Trung
17:24 ngày 27-10-2018
Thời gian gần đây, hễ cứ bị cổ động viên đối thủ la ó là Jose Mourinho lại giơ 3 ngón tay lên tỏ vẻ đắc ý. Thế nhưng, "Người đặc biệt" đâu biết rằng hành động đó cho thấy rằng ông thực tế chỉ là kẻ ăn mày dĩ vãng không hơn không kém.
Mourinho: Xin hãy ngưng là ăn mày dĩ vãng
Sau trận thua sấp mặt 0-3 của Man United trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 8 vừa qua, Mourinho giơ 3 ngón tay trong phòng họp báo. Ông hùng hồn tuyên bố: "Kết quả ra sao nhỉ? 3-0. Đúng rồi. Là 3. Số này cũng có nghĩa là 3 chức vô địch Premier League và mình tôi đã vô địch Ngoại hạng Anh nhiều hơn 19 huấn luyện viên khác cộng lại. Tôi có 3 và họ có 2. Hãy biết tôn trọng đi".

Rồi đến trận hòa Chelsea ở Stamford Bridge, Mourinho một lần nữa giơ 3 ngón tay khi bị fan The Blues khiêu khích. Lần này, "Người đặc biệt" muốn nhắn nhủ rằng ông đã giúp Chelsea 3 lần lên đỉnh xứ sương mù. Và tới màn so tài với Juventus trong khuôn khổ Champions League giữa tuần qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại soạn lại bổn cũ. Lần này không còn là khoe 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh nữa mà là chế giễu Juve chưa từng đoạt "cú ăn 3" thần thánh giống Inter Milan do chính ông dẫn dắt năm xưa.

Tất nhiên, Mourinho rất hả hê khi khiến đám đông phải im bặt chỉ với một hành động lặp đi lặp lại hết sức đơn giản. Nó cho thấy sự xuất sắc cũng như tài thao lược của vị chiến lược gia 55 tuổi. Với cá nhân M.U, đó có thể là một tín hiệu chứng minh họ đang sở hữu một huấn luyện viên có một không hai, một người đủ sức giúp đội bóng chinh phục các danh hiệu cao quý, bao gồm Ngoại hạng Anh và cả Champions League.

M.U kéo dài chuỗi trận không thắng, Mourinho có bị sa thải?


Thế nhưng, thuốc đắng giã tật còn sự thật thì mất lòng. M.U của hiện tại không có một thuyền trưởng ưu tú, thay vào đó là một người chỉ trông về quá khứ. Nói có phần hơi thô nhưng Mourinho chẳng khác nào "kẻ ăn mày dĩ vãng". Ba chức vô địch mà ông mang về cho Chelsea lần lượt vào các năm 2005, 2006 và 2015. Trong khi đó, "cú ăn 3" cùng Inter đã diễn ra cách đây ngót 1 thập kỷ. Vậy điều này có gì liên quan tới bóng đá của mùa 2018/19? 


Mourinho là huấn luyện tài năng. Điều này không sai. Ở tuổi 40, ông đưa Porto đăng quang UEFA Cup và sau đó là Champions League. Nhưng dần dần theo thời gian, các danh hiệu cứ lẩn tránh Mourinho. Kể từ khi đặt chân tới Real Madrid, nhà cầm quân sinh năm 1963 đã bắt đầu cho thấy sự thoái trào trong phong độ. Thay vì gặt hái thêm những vinh quang, Mourinho vướng nhiều hơn vào các vụ đấu khẩu cũng như tranh chấp bên ngoài đường pitse. 

Mùa trước, Mourinho khẳng định vị trí thứ 2 mà M.U đạt được là một trong những thành tích tuyệt vời nhất của ông. Tuy nhiên, phát ngôn này lại đang đi ngược lại hành vi hiện tại. Nếu mùa 2017/18 tuyệt vời, tại sao Mourinho không tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu để giúp M.U tiến bộ hơn nữa? Câu trả lời rõ ràng là Mourinho không còn gì để thể hiện bởi mọi tinh hoa đều đã được ông phô diễn trong quá khứ. Mourinho của hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Lúc này, M.U đứng thứ 10 ở Ngoại hạng Anh, kém cả những Watford, Everton hay tân binh Wolves. Mourinho từng vỗ ngực tự nhận mình là "Người đặc biệt", song cái chất đặc biệt ấy giờ chẳng còn. Mourinho tự cho mình là giỏi, song với guồng quay không ngừng của bóng đá thế giới, không thay đổi đồng nghĩa với việc dìm bản thân xuống vũng bùn. 


Claudio Ranieri đã làm nên điều không tưởng khi giúp Leicester viết nên câu chuyện cổ tích tại Ngoại hạng Anh. Nhưng rồi chỉ sau 9 tháng đăng quang, ông mất việc. David Moyes là huấn luyện viên có số má ở Premier League sau một thời gian dài dẫn dắt Everton thành công. Dù vậy, chỉ 10 tháng nắm quyền ở M.U đã khiến cái tên Moyes gần như biến mất. 

Môi trường bóng đá ở thế kỷ 21 chỉ ra rằng những hào quang trong quá khứ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu không có danh hiệu, tất cả những gì tốt đẹp nhất trước đây không ai thèm màng đến và huấn luyện viên bị đào thải. Arsene Wenger không thể giúp Arsenal gặt hái vinh quang suốt quãng thời gian dài, và trước áp lực từ người hâm mộ cũng như truyền thông, "Giáo sư" cuối cùng cũng phải dứt áo ra đi, dù tình yêu dành cho Pháo thủ là bất diệt.

Rõ ràng, đã đến lúc Mourinho nên ngưng những hoài niệm quá khứ để tập trung kéo con tàu đắm M.U trở lại trước khi quá muộn. Chỉ có ông mới cứu được chính mình chứ không phải những lời càm ràm đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đối phương. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x