MU có đến bao nhiêu 'hàng dỏm'?

Từ 07:12 ngày 18-10-2021
Ole Gunnar Solskjaer là một trong những HLV… dở nhất Premier League - quá rõ rồi. Vấn đề ở đây là: vì sao giới lãnh đạo MU lại giao phó đội bóng từng là niềm tự hào số 1 trên quê hương bóng đá vào tay một HLV chỉ đủ tư cách hành nghề ở cái xó xỉnh Molde nào đó, trong làng bóng Na Uy quanh năm lạnh lẽo chẳng ai biết đến?

Đấy cũng là một nhược điểm lớn khiến MU ra nông nỗi này - Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward hoàn toàn “ngoại đạo”, chưa bao giờ làm được điều gì cho thấy ông am hiểu bóng đá. Cuối năm nay, Woodward sẽ không điều hành MU nữa. Nhưng bao năm qua, MU đã nát bấy - tất nhiên chỉ trong lĩnh vực bóng đá - vì nhân vật chóp bu này.

David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho đều không thành công, khiến MU mãi lặn ngụp trong thất vọng ở thời kỳ “hậu Ferguson”. Nhưng đấy đều là những HLV giỏi, đã chứng tỏ được thực tài, trong nhiều sự kiện khác. Ai cũng có lúc thắng, lúc thua - thất bại của họ đơn giản chỉ là như vậy. Solskjaer lại khác.

Ngay khi xuất hiện trong vai trò HLV lâm thời và thắng như chẻ tre, tính chất “hàng dỏm” của Solskjaer đã lộ ra quá rõ rồi. Không ai nói được rằng Solskjaer thắng bằng cách nào, như thế nào. Những cây bút lòe bịp chỉ có mỗi một chiêu thức là viết về những thứ trừu tượng, mơ hồ như “khí chất MU”, “dòng máu MU”, “bản lĩnh MU”… Thật ra, mấy thứ ấy là gì?

Vẽ đường cho hươu chạy. Solskjaer “sống khỏe” suốt 3 năm qua vì những điều hoang tưởng như thế. Đến tận bây giờ cũng vậy. Ông ta sẽ không thể biết vì sao MU thắng, hoặc thua, trong bất cứ trận đấu nào. Dĩ nhiên, ông vẫn làm việc cật lực. Nhưng rút cuộc thì thắng hay thua sẽ đều là chuyện… ngẫu nhiên cả thôi.

Câu chuyện sau đây cho thấy Solskjaer nói dối, hoặc chính ông… không biết gì. Cách đây vài tuần, Solskjaer khen ngợi “công việc tuyệt vời” của Eric Ramsay. Đây là HLV đặc trách lĩnh vực “bóng chết”, tức các tình huống cố định, mà MU (theo yêu cầu của Solskjaer) tăng cường trước mùa bóng này.

Solskjaer nói rất nhiều về công việc, đóng góp, tài nghệ của HLV (còn rất trẻ) Ramsay. Thật ư? 3/4 bàn thua trước Leicester đến từ tình huống cố định. Đỉnh điểm của sự nực cười: bàn đầu tiên đến từ pha sút phạt… của MU. Trong các bàn sau, MU dồn hết người vào khu cấm địa chỉ để “phá hoại lẫn nhau” và thủng lưới.

Nếu Solskjaer nghĩ rằng không ai biết rõ chuyện gì đang diễn ra trên sân tập của MU nên ông “bịp bợm” (khen HLV chuyên trách tình huống cố định), thì ông đã bị các bàn thua vừa qua “vạch mặt”. Nhưng khả năng cao hơn là Solskjaer… chẳng hiểu gì. Ramsay cũng chỉ là “hàng dỏm”. Còn bao nhiêu nữa? Trợ lý Michael Carrick làm ăn thế nào để khu vực giữa sân - mà ông từng thi đấu - trở thành nhược điểm lớn nhất trong đội hình MU?

Khoan nói Solskjaer không biết làm gì. Kể cả khi có “quyền trợ giúp”, ông cũng không biết nên nhờ ai. “Hàng dỏm” đang tồn tại khắp trong ban bệ MU.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x