MU đã đến lúc loại Martial để trọng dụng Cavani

Đỗ Trung Đỗ Trung
12:12 ngày 30-01-2021
Với sự hiệu quả cùng khả năng di chuyển đẳng cấp, Edinson Cavani không chỉ khiến những người đàn em, điển hình là Anthony Martial, trở nên tầm thường, mà còn thiết lập nên một tiêu chuẩn mới tại MU.

Martial có thể tự cho mình đen đủi khi không được công nhận một bàn thắng trước Sheffield United do Harry Maguire đã phạm lỗi, song thất bại đầu tiên của MU tại Premier League trong gần 3 tháng đã khiến anh nhận nhiều ánh mắt dò xét. 

Tiền đạo người Pháp luôn được HLV Ole Gunnar Solskjaer ưu ái trên hàng công, và trước Sheffield United, anh tiếp tục được trao cơ hội đá chính nhưng không thể ghi bàn. Cho tới thời điểm này của Ngoại hạng Anh 2020/21, Martial mới đóng góp vỏn vẹn 2 pha lập công, kém 2 lần so với thành tích của Cavani bất chấp ra sân từ đầu nhiều hơn người đàn anh gần 4 lần (4 vs 14).

Được tin dùng là thế nhưng rõ ràng những gì Martial thể hiện mang lại nhiều sự thất vọng lớn. Trong khi đó, Cavani cứ hễ vào sân là lại tạo ra tầm ảnh hưởng dẫu cho cựu ngôi sao PSG không phải lúc nào cũng "nổ súng". Phản ứng của các cầu thủ MU ở chiến thắng trước Liverpool tại FA Cup tuần trước đã cho cả thế giới thấy rằng Cavani đã trở thành thủ lĩnh tại CLB.

Ống kính máy quay đã ghi lại được hình ảnh tiền đạo trẻ Mason Greemwood chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của Cavani về cách di chuyển. Sau đó, Bruno Fernandes tiết lộ cú đá phạt trực tiếp thành bàn của anh vào lưới Liverpool cũng nhờ Cavani chỉ điểm, khi tuyển thủ Uruguay bảo anh sút vào bên trái cầu môn của Alisson Becker.

Nếu nhìn vào tuổi tác, Cavani được xem như bản hợp đồng trong tuyệt vọng của MU ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng hè 2020, cho thấy khả năng lên kế hoạch và chuẩn bị yếu kém của Quỷ đỏ. Thế nhưng, tất cả hóa ra chỉ là sai lầm khi Cavani đã từng bước chứng minh giá trị của mình, ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. 

So sánh từng động tác của Cavani và Martial

MU của Solskjaer sở hữu tốc độ trong các pha tấn công song thứ họ còn thiếu là sự nhạy bén trong vòng cấm. Cavani đã chứng minh rằng đó không phải là giác quan thứ 6 mà anh sở hữu, thay vào đó, thành công mà anh có được trước cầu môn đối phương là kết quả trực tiếp của quá trình làm việc chăm chỉ. 

Cú đúp vào đánh đầu vào lưới Southampton giúp MU ngược dòng ngoạn mục hồi tháng 11 đều là những "bàn thắng dễ dàng" được Cavani thực hiện, khi anh sẵn sàng đánh cược với các bước di chuyển của mình. "Khả năng di chuyển của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy một tiền đạo nào di chuyển nhiều như vậy. Cavani có thể thực hiện các bước di chuyển tương tự như thế 6 hoặc 7 lần một trận, giống như trước Southampton. Anh ấy tập chúng trong mỗi buổi tập", Greenwood chia sẻ về Cavani.

Trên hàng công của MU, Martial là người cạnh tranh vị trí trung phong với Cavani bởi những Greenwood, Marcus Rashford và Daniel James thường được sử dụng dạt biên nhiều hơn. Như vậy, Martial rõ ràng cần có những phầm chất của Cavani. 

"Cavani ở đây như một người thầy vậy. Tất cả các cầu thủ đều có những điều cần học hỏi từ cậu ấy, và càng khiêm tốn, khao khát lắng nghe thì bạn sẽ càng trở nên tốt hơn. Cavani đã ở ghi bàn hoặc giành lại bóng ở mọi vị trí trong suốt sự nghiệp nên có rất nhiều thứ có thể học hỏi từ cậu ấy", Solskjaer nói thêm.

Hãy chú ý rằng Solskjaer đề cập tới khả năng đoạt lại bóng của Cavani. Sau trận đấu với Southampton đó, ông đã nhấn mạnh việc tiền đạo người Uruguay đứng trong Top 3 về chỉ các số chạy trên sân. Ngay cả khi đã ghi 17 bàn mùa trước, Martial vẫn bị chỉ trích vì thiếu sót ở những điều này. Tiền đạo người Pháp không có cùng sở thích phòng ngự từ trên cao như Cavani, không thiết lập phong thái cho đội bóng và cũng không thực hiện các bước chạy chỗ cần thiết để tự tạo ra khoảng trống cũng như không gian cho mình.

"Cavani mang lại điều gì? Những gì mà cậu ấy mang lại là chạy gần 12 km ở độ tuổi đó. Cậu ấy truy đuổi mỗi khi trung vệ có bóng, mỗi khi thủ môn có bóng, truy cản các tiền vệ trung tâm", Solskjaer tiếp tục. Theo dữ liệu từ trang chủ Premier League, Cavani chạy không quá 12 km/trận nhưng những con số vẫn cho thấy sự khác biệt khi anh chơi ở vai trò trung phong.

So sánh quãng đường di chuyển của các tiền đạo Manchester United

So với tốc độ trung bình 5,78 km/giờ của Martial, tốc độ trung bình của Cavani đạt 6,67 km/giờ, hơn tương đối so với người đàn em trẻ hơn rất nhiều. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Martial "tiết kiệm" sức cho những lần tăng tốc, bởi anh chỉ sở hữu trung bình 12,7 lần tăng tốc mỗi 90 phút, thấp hơn con số 16,3 lần của Cavani.

Nói một cách đơn giản, các thống kê chỉ ra Martial dành nhiều thời gian để... đi bộ và chạy bộ, còn Cavani chạy thực sự và tăng tốc. Đúng là Cavani được ra sân ít hơn nhiều so với Martial, như trong trận gặp Sheffield United, anh chỉ vào thi đấu từ giữa hiệp hai. Dẫu vậy, điều này không hoàn toàn lý giải sự năng động của tiền đạo 33 tuổi. Cavani cũng chạy rất nhiều mỗi khi được đá trọn 90 phút. 

Lần đầu tiên Cavani đá trọn 90 phút cho MU ở Premier League là trong chiến thắng trước Wolves hồi cuối tháng 12. Trong trận đấu này, anh chạy 10,95 km - nhiều hơn mọi tiền đạo khác của MU mùa này. Trong hai trận đá trọn 90 phút khác, anh chạy 10,54 km trước Burnley và 10,41 km trước Fulham.

Martial vẫn chưa chạy 10 km trong bất kỳ trận nào mùa này. Tiền đạo này chỉ chạy hơn 9 km trong một trận đấu ở Premier League vỏn vẹn 3 lần. Đó là một điểm khác biệt chính. Martial rõ ràng lười hoạt động hơn hẳn so với Cavani. Trước Arsenal đêm nay, Solskjaer có lẽ cần một Cavani bản lĩnh và cần mẫn hơn đá chính, thay vì một Martial lười nhác, kém hiệu quả. Martial đã được ưu ái quá nhiều, và giờ là lúc Solskjaer cần mạnh tay với những quyết định của mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x