Nếu Ed Woodward nhạy bén, Guardiola đã thuộc về M.U

Duy Hồng
18:43 ngày 26-12-2017
Jose Mourinho đang mang lại những điều tích cực cho M.U ở mùa giải thứ 2 nhưng nếu nhìn sang Man City, có vẻ như bước thăng tiến của nửa đỏ thành Manchester lại quá chậm. Người M.U hẳn sẽ vô cùng nuối tiếc nếu biết rằng chỉ một tích tắc thiếu quyết đoán, họ đã không thể có được Guardiola, người đang là kiến trúc sư cho thành công của Man City.
Nếu Ed Woodward nhạy bén, Guardiola đã thuộc về M.U
Jose Mourinho trong mùa giải đầu tiên (2016/17) tiếp quản M.U từ ông thầy cũ Louis van Gaal đã mang về "cú ăn ba" ấn tượng với Siêu cúp Anh, cúp Liên đoàn và Europa League. Quan trọng nhất, ông đưa Quỷ đỏ quay lại với Champions League sau vài năm vắng mặt. Sang đến mùa giải 2017/18, M.U đang cạnh tranh với Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Đó không hề là một bảng thành tích tồi. Nhưng khoảng cách giữa hai đội bóng thành Manchester lúc này đã lên đến 13 điểm. Chưa hết, lối chơi của M.U dưới thời Mourinho bị cho là quá tiêu cực và kể cả khi họ sở hữu một trong ba hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện tại thì công lớn vẫn thuộc về David De Gea với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Chẳng mấy ai để tâm tới những Phil Jones hay Chris Smalling, điều khiến người ta xôn xao về hàng thủ Quỷ đỏ chỉ là 14 cú cản phá của De Gea làm nản lòng các chân sút Arsenal và giúp M.U có chiến thắng 3-1 đầy bất ngờ.

Thậm chí, "chuyên gia ru ngủ" Van Gaal còn đăng đàn châm biếm: "Ngay bây giờ, nhìn vào M.U tôi có thể kết luận rằng Mourinho đáng bị chỉ trích vì thứ bóng đá rất nhàm chán. Những gì M.U làm bây giờ là lối chơi phòng ngự. Dưới thời tôi, đội luôn chơi thứ bóng đá tấn công. Bằng chứng là đối thủ luôn phải dựng xe buýt. Bây giờ họ không còn làm như thế trước M.U, vì Mourinho chơi thiên về phòng thủ".

Rõ ràng phát biểu của Van Gaal là có cơ sở bởi thực tế cho thấy, cách đá của M.U lúc này chẳng khác gì khi Mourinho cầm quân ở Chelsea, Inter Milan và một phần nào đó là Real Madrid. Khác biệt lớn nhất là chưa thể đạt tới đẳng cấp như Chelsea-Mourinho (nhiệm kỳ đầu) hay Inter-Mourinho của mùa giải 2009/10. Có nhiều nguyên nhân khiến họ phải chơi thấp và sẵn sàng đá kiểu "cửa dưới" kể cả trước các đối thủ yếu hơn. Nhưng điểm cốt lõi trong đó nằm ở phong cách của chính Mourinho.

M.U có nhiều cầu thủ xuất sắc nơi cho mặt trận tấn công nhưng chưa bao giờ khiến CĐV thấy vui vì phong cách thi đấu
M.U có nhiều cầu thủ xuất sắc nơi mặt trận tấn công nhưng hiếm khi cho CĐV chứng kiến một lối chơi rực lửa

Để tổng kết việc Mourinho chưa thể mang lại cảm xúc đặc biệt như khi Sir Alex Ferguson còn tại vị hay như lúc Mourinho cầm quân ở Inter, Chelsea, có thể thông qua phát biểu của King Eric Cantona như thế này: "Mourinho đang thể hiện lối chơi phòng ngự, điều không hợp với phong cách của M.U. Cả Guardiola và Mourinho đều rất tuyệt vời nhưng tôi thích bóng đá tấn công hơn. Đó là cách tôi muốn truyền đạt trong cả sự nghiệp của mình".

Cantona tiếp tục: "Tôi không hiểu vì sao M.U lại sử dụng một HLV ưa chuộng phòng ngự. Tôi thích Mourinho nhưng tôi muốn xem Barca thi đấu hơn. Tôi thích cách Guardiola thể hiện trên sân và tôi muốn ông ấy làm HLV của M.U. Điều đó hợp lý hơn. Tôi không theo dõi Man City bởi vì đó là Man City nhưng tôi luôn thích xem các đội bóng của Guardiola thi đấu".

Cantona chẳng phải là người hâm mộ M.U đầu tiên không ưa cách đá của Mourinho và tán dương Guardiola. Theo tờ Telegraph, Quỷ đỏ đã có cơ hội giành lấy Guardiola nhưng BLĐ đội bóng, mà cụ thể ở đây là Phó chủ tịch Ed Woodward chưa thật sự quyết tâm lôi kéo chiến lược gia người Tây Ban Nha về Old Trafford.


Thật ra, Sir Alex Ferguson khi còn tại vị cũng rất thích Guardiola kế nhiệm mình chứ không phải Mourinho. Vào tháng 12/2012, thời điểm 6 tháng trước khi tuyên bố nghỉ hưu, Ferguson đã gặp gỡ Guardiola ở một nhà hàng tại New York. Guardiola khi đó đang nghỉ ngơi sau khi rời Barcelona. Ferguson đã mời Pep tới thay thế chiếc ghế của ông tại sân Old Trafford. Thế nhưng, Guardiola đã không hiểu đầy đủ thiện chí của Ferguson vì… tiếng Anh không đủ tốt.

Cuối cùng, chiến lược gia người Tây Ban Nha chọn Bayern Munich là điểm đến tiếp theo. Mãi gần đây, Guardiola mới chịu chia sẻ về câu chuyện suýt thành thuyền trưởng của M.U: “Tiếng Anh của tôi lúc đó không tốt như bây giờ - và có lẽ tôi không hiểu hết những gì Sir Alex nói”.

“Chúng tôi đã gặp nhau trong một nhà hàng tuyệt vời để ăn tối. Tôi nghĩ ông ấy đã gợi ý điều gì đó về việc tôi đến sân Old Trafford. Nhưng tôi thực sự không nhớ điều đó! Chúng tôi nói về cuộc sống, về bóng đá và Ngoại hạng Anh. Nhưng không có tin nhắn dưới bàn nào dành cho tôi về M.U”.

“Nó chỉ là câu chuyện giữa 2 người bạn, 2 đồng nghiệp, nói về rất nhiều thứ. Tôi nhớ là Sir Alex đã nói thật nhanh và rất khó để hiểu ông ấy. Nhưng điều tốt đẹp là Sir Alex đã chọn một nhà hàng tuyệt vời – và tất nhiên ông ấy là người thanh toán!”.

Hiểu phần nào đó trong câu nói của Guardiola, nếu M.U muốn có ông, họ sẽ bắt tay ngay vào việc đàm phán thay vì chần chừ rồi bổ nhiệm "nỗi hổ thẹn" mang tên David Moyes vào mùa Hè 2013. Bốn năm sau buổi tối trò chuyện thân mật giữa Sir Alex và Guardiola, ông thầy 46 tuổi đã nhận lời đến sân Etihad. Điều đó cho thấy BLĐ M.U đã không nỗ lực hết sức trong việc mời tướng tài Guardiola kể cả khi Sir Alex đã tạo được mối quan hệ tốt giữa các bên.


Và quan điểm này được ủng hộ bởi nhà báo Graham Hunter (tác giả cuốn Barca: Đội bóng vĩ đại nhất thế giới). Thông tin mà ông cung cấp chỉ ra rằng Guardiola thực tế từ lâu đã luôn bị hấp dẫn bởi truyền thống và danh tiếng của Quỷ đỏ.

Khi còn là cầu thủ, Guardiola từng nhắc đến trận đấu của Barcelona vào năm 1994 ở Old Trafford trong việc tìm kiếm thử thách bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha: “Khi Pep lần đầu tiên nghĩ về việc đến Anh làm HLV, ông ấy muốn được dẫn dắt M.U. Ông ấy nói đi nói lại về việc muốn hít thở thứ bóng đá thuần khiết ở Anh và yêu những giá trị truyền thống, lịch sử và bầu không khí ở M.U. Tôi vẫn tin rằng nếu M.U nỗ lực hơn trước mùa giải cuối cùng của Guardiola ở Bayern và trước khi ông ấy chấp nhận đề nghị của Man City, rất có thể ông ấy sẽ gật đầu với CLB này".

Một số người thân cận khác của Guardiola còn cho biết họ bất ngờ trước việc M.U đã không có sự quan tâm đúng mực trong việc tiếp cận ông. Họ nói rằng vào năm 2013, Guardiola đã có thể chọn Man City (thay vì phải chờ tới năm 2016) nhưng rồi ông đến Bayern Munich vì tìm kiếm một CLB có bề dày truyền thống và lịch sử hơn.

So với một Man City đang sống dựa vào những đồng tiền từ ông chủ người Trung Đông thì M.U vẻ vang hơn nhiều, nếu tính khía cạnh yêu thích bề dày truyền thống của Guardiola. Nhưng việc để Man xanh có được Guardiola, rồi lại phải chứng kiến ông thầy Tây Ban Nha giúp địch thủ cùng thành phố trở thành CLB mạnh nhất nước Anh vào thời điểm này, có thể xem như một thất bại không thể nuốt trôi dành cho Quỷ đỏ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x