Ngày lễ tặng quà: Quà tặng ai, ai tặng quà?

17:26 ngày 26-12-2015
Những kết quả khó giải thích bằng logic thông thường trong ngày Giáng Sinh đã được giải thích bằng logic bóng đá Anh là bất ngờ luôn hiện hữu.
Ngày lễ tặng quà: Quà tặng ai, ai tặng quà?
Có vài điều đã trở thành thống kê truyền thống vào mỗi dịp Boxing Day ở Premier League. Đó là, đội dẫn đầu giải dịp Giáng sinh không có quá nhiều cơ hội vô địch cuối mùa (chỉ có 11/23 đội làm được điều này, đạt tỉ lệ 48%). Năm nay lại càng dễ lặp lại lịch sử khi Leicester đang chễm chệ trên ngôi đầu song Arsenal và Man City mới là những “võ sĩ hạng nặng” thực thụ.

Còn hai thống kê nữa đáng chú ý: đội nào đội sổ dịp Noel gần như chắc chắn sẽ rớt hạng. Hiện tại Aston Villa (từng vô địch Cúp C1 châu Âu và là đội bóng giàu truyền thống với 7 lần vô địch Anh, 7 lần giành Cúp FA, 5 lần vô địch League Cup) đang rất khó khăn khi cách nhóm trụ hạng đến 10 điểm. Sau khi thay tướng, Aston Villa vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Có lẽ họ cần một phép lạ.

Một thống kê khác đáng chú ý hơn cả là loạt trận ngày Boxing Day thường có rất nhiều bàn thắng và những diễn biến khó lường. Đó mới chính là điều giới hâm mộ Anh chờ đợi nhất. Bóng đá tại xứ sương mù là một thứ đặc sản mang giá trị văn hoá, truyền thống bên cạnh yếu tố giải trí và thương mại. Còn gì tuyệt hơn các trận cầu có nhiều bàn thắng? Từng có lần, lượt trận ngày Boxing Day chứng kiến trung bình 6,6 bàn/trận! Ngày Boxing Day năm 1963, M.U thua Burnley 1-6, Ipswich thua Fulham 1-10, West Ham thua Blackburn 2-8. Toàn những kết quả điên rồ, nhưng điên rồ hơn là chỉ 2 ngày sau lễ Boxing Day, M.U thắng lại Burnley 5-1, West Ham thắng Blackburn 3-1, còn Ipswich đánh bại Fulham 4-2.

Những kết quả khó giải thích bằng logic thông thường được giải thích bằng logic bóng đá Anh là bất ngờ luôn hiện hữu, bàn thắng có thể đến bất kỳ lúc nào và tính giải trí luôn là yếu tố làm nên sức hấp dẫn của giải VĐQG Anh. 

Leicester vẫn đang vững bước trên hành trình kỳ diệu

Hiện tại, rất đúng! Bởi chúng ta đang chứng kiến hành trình kỳ diệu của Leicester với 3 ngôi sao: HLV Claudio Ranieri, tiền vệ Riyad Mahrez và tiền đạo Jamie Vardy. Chúng ta cũng được thấy một điều phi thường khác là ĐKVĐ Chelsea chỉ hơn nhóm rớt hạng có 3 điểm. Các đội bám rất sát nhau trên bảng xếp hạng, đặc biệt các ông lớn rất dễ sẩy chân trước các đối thủ yếu hơn hẳn về lý thuyết, nhưng không kém bao nhiêu trong thực tế trên sân cỏ. 

Ngày Lễ tặng quà 26/12/2015, giới hâm mộ đang trông chờ hai HLV người Hà Lan là Guus Hiddink và Louis van Gaal tặng quà cho họ. M.U với truyền thống chơi tốt vào ngày Boxing Day cần sớm trở lại với quỹ đạo chiến thắng thường xuyên trước khi quá muộn. Còn Chelsea sau khi bất đắc dĩ phải sa thải Mourinho rất cần Hiddink làm tròn vai kẻ chữa cháy, như ở mùa giải 2008/09. 

Hiện tại là món quà của thượng đế, nhiều người nói vậy. Khá đúng với trường hợp của Arsenal. “Quà” dành cho The Gunners là… khúc xương khó nuốt Southampton trong một trận đấu dự kiến sẽ không dễ dàng trên đất khách. Trong số các đại gia bóng đá Anh, Arsenal đang là đội chơi sân khách tốt nhất với 6 thắng, 1 hoà, 2 thua, tỷ lệ thắng là 2/3. Với Arsenal lúc này, tăng tốc là nhiệm vụ bắt buộc sau chiến thắng ấn tượng trước Man City, nhưng sự thất thường vốn là điểm yếu lâu nay của thầy trò Wenger. Lần này, liệu có khác?

Các đội giàu truyền thống của Anh đều gặp thử thách vào ngày Boxing Day. Liverpool sẽ gặp đội đầu bảng Leicester. Dù có thể không vô địch Anh mùa này nhưng đoàn quân của Ranieri đã để lại ấn tượng rất sâu sắc. Món quà vô giá mà Leicester được nhận là tình cảm đến từ giới hâm mộ cả ruột rà lẫn trung lập, cũng như sức bật tài chính và niềm tin từ thành công ở mùa giải 2015/16. Leicester chứng tỏ trong bóng đá, nhất là ở Premier League, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Niềm tin, nỗ lực, sự tập trung và một chút may mắn có thể đem lại thành công kỳ diệu. Hy vọng, nhiều đội khác sẽ noi gương Leicester, củng cố và phát huy tính hấp dẫn của Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x