'Nghiệp' của Everton

Từ 07:03 ngày 23-04-2021
European Super League (ESL) có những điểm chung quan trọng với Premier League. Đó là tiền bạc, là “ly khai” vì tiền, là những nỗi ám ảnh cho... Everton.

Chuyện hiếm thấy: Everton đang đứng trên Arsenal. Càng hiếm thấy hơn nữa, nếu như trận Arsenal - Everton đêm nay có kết quả thuận lợi cho Everton. Thầy trò Carlo Ancelotti mà không thua thì nhiều khả năng đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Premier League ra đời, Everton đứng trên Arsenal khi mùa bóng kết thúc. Đấy sẽ là cột mốc lịch sử. Nhưng chỉ là... lịch sử Premier League.

Khi giải VĐQG Anh tròn 100 tuổi (năm 1988), thì Everton (9 lần vô địch) chỉ đứng sau mỗi Liverpool về mặt thành tích, hơn Arsenal (8 lần), M.U (7 lần), và bỏ xa tất cả các đội còn lại. Nhưng đấy là lúc ý tưởng thành lập Premier League đã được thai nghén, trước khi giải này chính thức ra đời vào năm 1992. Ngay mùa đầu tiên, chức vô địch Premier League đã thuộc về M.U - đội sẽ lên ngôi đến 7 lần chỉ trong 9 mùa đầu tiên. Arsenal là đối thủ đáng gờm duy nhất của một “M.U vô đối” trong giai đoạn ấy.

Nhờ có Arsene Wenger tài giỏi, Arsenal vô địch Premier League 3 lần, và cũng có chỗ “vô đối” riêng: mùa bóng 2003/04 bất bại, với phần thưởng xứng đáng là lần đầu tiên người ta phải mạ vàng toàn bộ chiếc cúp vô địch Premier League, trước khi trao nó cho Arsenal. Sau này đến lượt Chelsea ngoi lên nhờ tiền của Roman Abramovich, rồi đến Man City thành công nhờ các tỷ phú dầu mỏ... Tóm lại, chẳng ai còn nhớ đến thế lực Everton nữa.

Việc khai sinh Premier League không phải là sự kiện duy nhất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế của Everton trên quê hương bóng đá. Trong cả hai lần thế chiến bùng nổ, khiến giải VĐQG Anh phải tạm ngưng, Everton đều là đội ĐKVĐ, và tất nhiên đều không còn giữ được sức mạnh khi giải đấu được tổ chức trở lại. Lần ngược thời gian đến tận thế kỷ 19, chuyện về Everton vẫn cứ là số phận trớ trêu của một đội bóng suy yếu vì những thay đổi trọng đại.

Ngay sau chức vô địch năm 1891, Everton đã... tự ly khai. Cò kè về giá thuê đất tại sân nhà, vốn là tài sản của chủ tịch John Houlding, các giám đốc Everton đã “chơi khăm” ông chủ tịch bằng cách biểu quyết và chuyển đội bóng đi chỗ khác. Họ thuê sân Goodison Park, cũng chỉ gần đấy.

Còn cái sân trống, biết để làm gì? Houlding bèn tự thành lập một đội bóng mới, chỉ để sân không lãng phí. Vâng, chúng ta vừa nói về hoàn cảnh ra đời của đội bóng oai hùng nhất trong lịch sử bóng đá Anh, và “thánh địa” đáng nể nhất trên quê hương bóng đá: đội Liverpool và sân Anfield.

Tất nhiên, cái “nghiệp” cho Everton chỉ là một cách nói vui. Dù sao đi nữa, câu chuyện điên đảo xoay quanh ESL trong những ngày qua cũng làm cho giới nghiên cứu lịch sử bóng đá nhớ lại: từ thế kỷ 19, Everton đã so đo tiền bạc và làm chuyện khó coi với chính vị chủ tịch đầu tiên của họ. Và cũng từ đó, chẳng bao giờ lịch sử “ủng hộ” Everton nữa. Đừng quá ham tiền, hay quyền lực, nhất là trong bóng đá?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x