Ngoại hạng Anh 2015/16: Thời của cầu thủ giỏi lừa bóng

KINH THI
14:52 ngày 23-08-2015
Raheem Sterling - bản hợp đồng ầm ĩ nhất Hè 2015 - chưa có đóng góp đặc biệt nào. Cesc Fabregas, Diego Costa đều chỉ nhạt nhòa. Wayne Rooney tiến gần đến mức thảm họa. Trong hàng ngũ ngôi sao, chỉ có David Silva đáp ứng được sự chờ đợi.
Ngoại hạng Anh 2015/16: Thời của cầu thủ giỏi lừa bóng
Sân khấu Premier League trong khúc dạo đầu đang thuộc về những cái tên khá xa lạ, như Riyad Mahrez hoặc Jefferson Montero. Đấy không chỉ là nét mới thú vị. Đấy là một vấn đề chuyên môn đáng mổ xẻ.

“NGỰA Ô” MAHREZ DẪN ĐẦU CUỘC ĐUA
Mùa trước, cầu thủ chạy cánh người Algeria Riyad Mahrez đã khá thành công ngay lần đầu tiên đến Premier League thi đấu. Tất nhiên, anh không được chú ý nhiều do chỉ khoác áo đội Leicester, trụ hạng vào giờ chót. Cách đây vài ngày, Mahrez lại ký vào bản hợp đồng mới với Leicester, chỉ 1 năm sau khi ký lần đầu tiên. Bấy nhiêu đủ biết Leicester hài lòng với Mahrez như thế nào. Và thực tế cũng cho thấy quyết định của Leicester đúng đắn như thế nào.

Với 4 bàn thắng ghi được chỉ trong 249 phút thi đấu, Mahrez chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong 3 vòng đấu vừa qua. Tất nhiên, chẳng ai nghĩ rằng Leicester sẽ giữ vững vị trí trong nhóm đầu bảng và Mahrez có thể kết thúc mùa bóng ở vị trí “Vua phá lưới” như hiện nay.

Nhưng đấy rõ ràng là thành công đáng kể, giúp Leicester củng cố hy vọng trong mục tiêu duy nhất là trụ hạng. Cá nhân Mahrez chưa biết sẽ còn tiến xa đến đâu sau thành công bước đầu này. Không chỉ ghi bàn, anh còn tỏ ra xuất sắc trong lối chơi, cá nhân cũng như đồng đội. Và anh mở hẳn ra một đề tài thú vị để giới chuyên môn tranh luận trên quê hương bóng đá. Đây sẽ là mùa bóng của các cầu thủ đá cánh, giỏi cầm bóng đột phá?


Nhìn lại 3 vòng vừa qua tại Premier League, giới chuyên môn thấy rõ hầu hết cầu thủ xuất sắc, góp công thiết thực vào thành tích của đội mình đều là các cầu thủ có khả năng lừa bóng tốt. Mà theo truyền thống, đấy lại là chi tiết được giới hâm mộ Anh thích nhất trong môn bóng đá!

CẦU THỦ ĐÁ CÁNH TRỞ THÀNH “HÀNG ĐỘC”
M.U có Adnan Januzai. Everton có Ross Barkley. Swansea có cả Andre Ayew lẫn Jefferson Montero ở cả hai cánh... Nhìn vào 6 đội đang tạm dẫn đầu Premier League, người ta thấy ngay một sự tương đồng đáng kinh ngạc: cầu thủ hay nhất trong đội cũng chính là cầu thủ có số lần lừa bóng thành công cao nhất. Đấy là sự tương đồng ngẫu nhiên, hay đấy là một đúc kết quan trọng, liên quan đến lối chơi và có thể quyết định sự thành bại của các đội trong cả mùa bóng?

Một mặt, lý thuyết cho thấy đội nào có những cầu thủ đá cánh giỏi di chuyển vào giữa, hoặc cầu thủ chơi ở khu giữa giỏi di chuyển ra biên, đều là đội có năng lực tấn công cao, bài bản tấn công linh hoạt và khó rơi vào tình trạng hàng công bế tắc.

Đây cũng chính là vấn đề quen thuộc khi giới bình luận mổ xẻ thất bại của Chelsea hoặc thành công của Man City trong các trận đấu vừa qua. Mặt khác, đội nào có cầu thủ đá cánh giỏi cầm bóng đột phá dĩ nhiên cũng chính là đội có mẫu cầu thủ tấn công đa dạng, nguy hiểm như vừa bàn.

Bóng đá nói chung đã là như vậy. Bóng đá Anh lại càng phải như vậy. Vì bóng đá Anh xưa nay không thích kiểu đá nhuyễn, đá chậm, dựa vào những đường chuyền ngắn kiểu TBN. Người Anh chỉ thích chơi bóng trực tiếp, tốc độ cao. Ngoài những quả chuyền dài uy lực, người Anh luôn đánh giá cao những pha cầm bóng qua người để xông lên phía trước, thay vì bật tường nhuần nhuyễn và... rách việc. Đã phác thảo được bức tranh chung về vấn đề chuyên môn tại Premier League sau 2 vòng đấu?

Các cầu thủ được chấm cao nhất sau 3 vòng ở Premier League
Theo bảng điểm của trang web whoscored.com thì Riyad Mahrez là cầu thủ có sự thể hiện tốt nhất trong đội hình Leicester ở 2 vòng đấu vừa qua. Anh cũng là cầu thủ có số lần lừa bóng thành công cao nhất trong toàn đội (3,5 lần/trận). Mahrez thậm chí còn được chấm điểm cao nhất trong toàn bộ Premier League ở 2 vòng đấu đầu tiên: 9,38 điểm.

Jefferson Montero cũng là cầu thủ đang có điểm số cao nhất (8,04) ở Swansea, và điều đó tương ứng với việc Montero có số lần lừa bóng thành công cao nhất ở đội này (3,5 lần/trận). 

Ở Man City, cầu thủ hiện được chấm điểm cao nhất cũng chính là cầu thủ lừa bóng tốt nhất: David Silva (8,58 điểm, lừa bóng thành công 2,5 lần/trận). Ở Everton, Ross Barkley là một trong hai cầu thủ lừa bóng hay nhất (1,5 lần/trận, ngang với Romelu Lukaku), cũng là cầu thủ được chấm điểm cao nhất. Còn ở M.U, cầu thủ như thế chính là Adnan Januzai.

NGƯỜI ANH TÔN SÙNG CẦU THỦ GIỎI LỪA BÓNG
Đây là một vấn đề truyền thống: quê hương bóng đá tôn sùng những cầu thủ giỏi lừa bóng đến mức ám ảnh. Ngày xưa, người ta tôn vinh Sir Stanley Matthews (ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử được phong tước Hiệp sĩ ngay khi còn đang chơi bóng). 

Người Anh gọi Matthews là “Phù thủy lừa bóng”. Trong suốt sự nghiệp (kéo dài đến tuổi 50), Matthews chỉ ghi khoảng 70 bàn trong 700 trận đỉnh cao. Ông ít khi tạt bóng, càng hiếm có những đường chuyền chọc khe, xẻ đôi hàng thủ. Gần như toàn bộ sự nghiệp lừng lẫy của Matthews chỉ là những pha lướt biên, lừa bóng qua hậu vệ.

Xavi (ngoài cùng bên trái) tuy thấp về chiều cao, nhưng luôn dẫn đầu 
về khả năng lừa bóng và chuyền bóng.

Tom Finney là một ví dụ khác, rất tiêu biểu cho sự tôn sùng trong làng bóng Anh. (Vâng, giới trẻ hoặc những người hâm mộ Latin có thể ngạc nhiên: Tom Finney là ai?).

Ngược lại hoàn toàn là David Beckham. Thế giới có thể thừa nhận đấy là ngôi sao nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên hiện đại trên quê hương bóng đá. Nhưng ngay tại Anh, chẳng phải ai cũng hâm mộ Beckham. Ghét bỏ là đằng khác. “Tội” lớn nhất của Beckham là anh hầu như không lừa bóng bao giờ.

Lừa và chuyền là hai giải pháp đối nghịch nhau khi một cầu thủ tấn công muốn đưa quả bóng về phía trước. Khắp châu Âu, nhất là trong các nền bóng đá Latin, chưa bao giờ khả năng lừa bóng được xem trọng như giai đoạn hiện nay. Mà hễ bàn về lĩnh vực chuyền bóng, Xavi luôn được xếp vào vị trí số 1. 

Xavi chính là mắt xích quan trọng nhất trong cả hệ thống Tiqui-Taca của Barcelona và đội tuyển TBN thời đỉnh cao. Nhưng, báo chí Anh xem thường Xavi đến mức độ nào? Có một tấm ảnh gồm Xavi, Torres, Messi, Ronaldo, Kaka. Một tờ báo Anh ghi chú thích: “ĐÂY LÀ NHỮNG NGÔI SAO HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI (và Xavi)”.

Michael Carrick chưa bao giờ được tôn trọng đúng mức trong làng bóng Anh vì Carrick “chỉ giỏi chuyền bóng”, nhất là chuyền ngắn. Anh bị xếp xó phía sau Gerrard, Lampard hoặc Gareth Barry. Anh có được dự World Cup thì cũng chỉ để cổ vũ đồng đội. Dân Anh ngáp dài ngáp ngắn khi xem những đường chuyền ngắn “kiểu Carrick”. Nếu là đối thủ, và nếu đường chuyền ngắn là chuyền ngang hoặc chuyền về, sẽ có những tràng la ó. Cứ phải làm sao đưa được quả bóng đến chân tiền đạo một cách nhanh nhất. Cầm bóng vượt qua hậu vệ đối phương để lao lên phía trước lại càng tuyệt vời. Đấy mới là “đỉnh cao nghệ thuật”, trong cách thưởng lãm bóng đá của người Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Otamendi có vượt qua được lời nguyền ở Man City? Otamendi có vượt qua được lời nguyền ở Man City?

    Hè 2008, Man City bỏ ra 6 triệu bảng để mua Vincent Kompany. Kể từ đó đến nay, đội chủ sân Etihad đã chi ra 135 triệu bảng để mang về tổng cộng 8 trung vệ (tính cả Nicolas Otamendi ở Hè này). Đó rõ ràng là khoản tiền cực lớn mà Man xanh chi ra để tăng chất thép cho hàng thủ.

  • Chelsea sửa chữa hàng thủ: Mourinho phải loại Ivanovic, đặt niềm tin vào Baba Chelsea sửa chữa hàng thủ: Mourinho phải loại Ivanovic, đặt niềm tin vào Baba

    Với việc mới giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea vừa có màn khởi đầu tồi tệ nhất ở Premier League kể từ năm 1998. Nếu muốn cải thiện thành tích, HLV Jose Mourinho cần phải sớm đưa ra những sự điều chỉnh, bắt đầu từ hàng phòng ngự.

  • Tương lai Terry ở Chelsea sẽ được định đoạt vào tối nay Tương lai Terry ở Chelsea sẽ được định đoạt vào tối nay

    Tương lai của trung vệ John Terry sẽ trở nên rõ ràng hơn sau quyết định chọn đội hình ra sân cho Chelsea của HLV Jose Mourinho ở trận đấu tối nay với West Brom.

  • Mourinho - Terry: Vì ta cần nhau Mourinho - Terry: Vì ta cần nhau

    Jose Mourinho đã rút John Terry ra nghỉ chỉ sau hiệp 1 cuộc đại chiến với Man City. Nhưng đừng nghĩ Mourinho sẽ “trảm” luôn công thần này. Muốn Chelsea tiếp tục thành công, cách sử dụng Terry của Mourinho trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa rất hệ trọng.

  • Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 23/8 Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 23/8

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (24/8).

  • Trận đầu đá chính của Schweinsteiger: Thể lực vẫn cần cải thiện Trận đầu đá chính của Schweinsteiger: Thể lực vẫn cần cải thiện

    Ở trận đá chính đầu tiên cho M.U vào tối qua, Bastian Schweinsteiger vẫn thể hiện được những phẩm chất của một cầu thủ điều phối hàng đầu, tuy nhiên vấn đề về thể lực là điều tuyển thủ Đức cần cải thiện trong thời gian tới.

  • Chelsea: Pedro sẽ là khởi đầu cho một thay đổi lớn? Chelsea: Pedro sẽ là khởi đầu cho một thay đổi lớn?

    Gần như chắc chắn Pedro sẽ có mặt khi Chelsea hành quân tới sân của West Brom đêm nay. Điều không chắc chắn là anh đá chính hay dự bị. Song dù gì, thời khắc Pedro có mặt trên sân cũng rất đáng chờ đợi, vì nó sẽ mang tới câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi lớn ở Chelsea.

  • Ranieri triển lãm ảnh đối thủ ở phòng riêng Ranieri triển lãm ảnh đối thủ ở phòng riêng

    Những ai từng được vào phòng riêng của HLV Claudio Ranieri mà Leicester bố trí cho ông ở sân King Power hẳn sẽ phải giật mình. Trên tường có treo ảnh tất cả các HLV đang dẫn quân tại Premier League.

  • Bất cứ ai cũng có thể ngồi dự bị ở Man City Bất cứ ai cũng có thể ngồi dự bị ở Man City

    HLV Manuel Pellegrini lên tiếng cảnh báo các học trò sau một mùa Hè bạo chi của BLĐ Man City, rằng nếu không chơi tốt, ngay cả thủ quân Vincent Kompany cũng có thể ngồi dự bị.

  • La Liga 2015/16 đá vào dịp năm mới: Phục vụ ĐTQG và các nhà đài La Liga 2015/16 đá vào dịp năm mới: Phục vụ ĐTQG và các nhà đài

    La Liga 2015/16 sẽ có thay đổi lớn về lịch thi đấu. Theo đó, thay vì luôn có 2 tuần nghỉ Đông như từ năm 1990 thì mùa bóng năm nay, giải VĐQG Tây Ban Nha sẽ đá vào dịp Năm mới giống như giải Ngoại hạng Anh. Tại sao lại có điều chỉnh này, và việc thay đổi LTĐ trên nhằm mục đích để phục vụ ĐT Tây Ban Nha hay các nhà đài? Có lẽ là cho cả hai.

  • Mourinho sẽ gắp “món mới” trong trận gặp West Brom? Mourinho sẽ gắp “món mới” trong trận gặp West Brom?

    Dứt điểm xong thưng vụ Baba Rahman, cú áp phe ngoạn mục mang tên Pedro khiến nhiều người xuýt xoa và công nhận Mourinho quá “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng. Và giờ đây tất cả đều trông chờ xem đội hình The Blues sẽ thay đổi thế nào trong trận đấu gặp West Brom. Ai đá, ai không?...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x