Ngoại hạng Anh cần chấm dứt ngay "vấn nạn" Dele Alli

Hà Trang
21:34 ngày 06-02-2018
Dele Alli đang khiến hình ảnh bóng đá Anh xấu đi trông thấy vì những trò hề của mình trên sân. Anh hiện là "kịch sỹ", kẻ văn vạ nổi tiếng nhất trong thời đại ngày nay.
Ngoại hạng Anh cần chấm dứt ngay "vấn nạn" Dele Alli
Alli có lẽ đang là cái tên đáng ghét nhất tại Ngoại hạng Anh. Kể từ khi ra mắt sân chơi này vào ngày 8/8/2015, tiền vệ của Tottenham đã nhận thẻ vàng 3 lần vì lỗi ăn vạ, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong cùng giai đoạn.

Vấn đề là Alli không biết hối cải, không sửa sai và cố gắng làm một kẻ tội phạm kiên trì. Bởi lẽ 2 lần dính thẻ vàng của Alli là trong mùa này (trước Huddersfield ngày 30/9/2017 và trước Liverpool cuối tuần qua). Lần còn lại là trước M.U ngày 10/4/2016.

Trong lần gần nhất, trước Liverpool, khi bị trọng tài Jon Moss "bắt thóp", Alli còn chẳng thèm biện minh. Anh cứ thế thản nhiên đi qua, giống như thể: "Ồ, ông bắt được tôi rồi. Không có gì nghiêm trọng phải không ông bạn?".

Nhưng mọi chuyện nghiêm trọng hơn Alli tưởng rất nhiều. Danh tiếng của anh, từ một "viên ngọc" của bóng đá xứ sương mù, trở thành một diễn viên không chuyên bị tẩy chay trên sân cỏ. Anh là kẻ thủ đoạn trong mắt bất cứ ai và chẳng khác nào những chuyên gia ăn vạ như Ashley Young hay Luis Suarez trong mùa cuối cùng ở Liverpool.

Alli luôn sẵn sàng ngã trong mọi tình huống
Alli luôn sẵn sàng ngã trong mọi tình huống

Uy tín của Alli có thể mất vài tháng, thậm chí là vài mùa giải mới trở lại. Nhưng với đà này, nó dường như sẽ càng chìm sâu xuống. Đến đây, giới mộ điệu mới hồi tưởng lại một quá trình dài.

Nước Anh, từ kinh đô của bạo lực sân cỏ, sao bỗng nhiên trở thành nơi mà bóng đá không có chỗ cho va chạm cơ thể thế này? Đương nhiên, bạo lực là hành vi không thể chấp nhận, nhưng ngã ngay lập tức khi đối thủ vừa mới áp sát mình lại càng đáng lên án.

Mùa này, FA đã ban một hình phạt cấm thi đấu 2 trận cho những kịch sỹ. Manuel Lanzini (West Ham) và Oumar Niasse (Everton) là những người tiên phong... lĩnh án. Nhưng những tấm gương này liệu có làm Alli lo sợ?

Có vẻ như là không bởi đây đã là lần thứ 2 mùa này, và là lần thứ 3 trong chưa đầy 2 năm Alli tái hiện hình ảnh khó coi trên mà bị... phát hiện. Nghĩa là anh từng thực hiện trót lọt mánh khóe của mình nhiều lần và sẽ làm lại trong tương lai nếu có cơ hội.

Những cầu thủ ăn vạ đáng nhận hình phạt như những kẻ bạo lực sân cỏ
Những cầu thủ ăn vạ đáng nhận hình phạt như những kẻ bạo lực sân cỏ

Vậy nhưng với lần thứ 3 làm trò hề trên sân cỏ, Alli vẫn chưa nhận bất cứ án phạt nào. FA có vẻ như đang quá cứng nhắc với các quy định của mình và vô hình trung tạo điều kiện cho thói tiêu cực nở rộ.

Có người nói Alli làm thế chỉ để bảo vệ mình. Mùa này, sau mỗi 32 phút, Alli lại bị phạm lỗi. Tổng cộng, anh đã bị đối phương đốn ngã trái phép 66 lần chỉ trong 2.108 phút. Anh đứng thứ 2 trong danh sách các cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất Ngoại hạng Anh, ngay sau Richarlison (West Brom).

Nhưng nếu như số thẻ vàng cộng dồn thành án cấm thi đấu, án phạt càng tăng dành cho những kẻ mắc lỗi nhiều lần thì hành động của Alli lại được bỏ qua. Đây đơn thuần là sự không công bằng, mà bóng đá phải là công bằng.

Làn sóng phản đối thói ăn vạ, với cái tên tiêu biểu là Alli đang lan truyền khắp nước Anh. Những cái đầu chính trực muốn loại bỏ ngay thói hư tật xấu này khỏi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, để những kết quả trên sân chỉ phản ánh đúng thực lực của 2 đội.

Nếu biết phải đối mặt với án cấm thi đấu 2 trận, thậm chí là 3 trận vì ăn vạ - kể cả khi bị phát hiện ngay trên sân, liệu Alli có dám đóng kịch trước mặt vua áo đen?  Bóng đá Anh có đang nuôi dưỡng một thế hệ sẵn sàng đóng kịch để đạt lợi ích, tất cả là trách nhiệm của FA.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x