Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Thế cục phân hóa quá sớm
Nhìn vào bức tranh Premier League mùa này, việc Liverpool một mình một ngựa bỏ xa phần còn lại tới 14 điểm khiến cuộc đua Top 4 coi như chỉ còn 3 suất. Nhưng vì đội xếp thứ nhì Man City (47 điểm) và đội đứng thứ ba Leicester (45) cũng hơn các đối thủ khác ít nhất là 6 điểm nên có thể thấy nhiều khả năng chỉ còn duy nhất 1 vé dự Champions League để ngỏ cho các đội đua tranh.
Tấm vé ấy, dựa vào điểm số và thực lực của các đội, cũng chỉ nằm trong tầm tranh chấp của Chelsea (39 điểm), Man United (34) và phần nào đó là Sheffield United (32), Wolves (31), Tottenham (30), Arsenal (28). Các nhà cái cũng đưa ra nhận định tương tự, với chỉ một chút điều chỉnh là Arsenal và Tottenham dù xếp dưới trong BXH nhưng vẫn được đánh giá cao hơn những “tiểu tướng” Wolves hay Sheffield United. Thậm chí, tỷ lệ cược cho Tottenham lọt vào Top 4 chỉ kém chút xíu so với Man United (11/4 và 4/1, theo William Hill).
6 đội đua tranh một tấm vé, nghe thì có vẻ kịch tính nhưng bản thân sự kịch tính ấy cũng nói lên một điều: Premier League năm nay đang phân hóa quá sớm. Thay vì những cuộc bám đuổi sít sao, những màn soán ngôi ở các mùa giải gần đây, Top 4 năm nay khó mà hy vọng vào những diễn biến ngoạn mục như thế.
Hãy trở lại lăng kính của các nhà cái để thấy, sau 22 vòng đấu, 4 đội dẫn đầu đã tạo dựng được chỗ đứng an toàn ra sao. Hiện William Hill, Ladbrokes và nhiều nhà cái khác đã không nhận tiền cho cửa Liverpool và Man City cán đích trong Top 4. Trong khi đó, những ai đặt niềm tin cho khả năng Leicester nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu khi kết thúc mùa giải sẽ chỉ nhận được 1 đồng nếu bỏ ra 9 đồng để “đầu tư” (cũng theo William Hill). Điều tương tự cũng xảy ra với Chelsea, khi tỷ lệ cược cho khả năng họ đoạt vé dự Champions League mùa tới là 2/5 (đặt 5 chỉ ăn 2).
Thất vọng các đại gia
Để dẫn tới bức tranh buồn thảm cho cuộc đua Top 4 mùa này, lỗi lớn nhất chắc chắn thuộc về những đại gia trong nhóm Big Six, đặc biệt là Man United, Tottenham và Arsenal. Phong độ tệ hại, tinh thần chiến đấu yếu ớt, cả ba đại gia ấy đều không còn là chính mình ở mùa này.
2 trong số 3 đội kể trên, Tottenham và Arsenal, đã phải thay tướng giữa dòng vì phong độ tệ hại. Thành tích của họ cũng phần nào đã tốt lên. Nhưng để trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vào Top 4, để họ có thể lật đổ được những Man City, Leicester hay thậm chí là Chelsea thì vẫn rất khó. Bởi lẽ, cả Tottenham, Arsenal và thậm chí đội xếp thứ 5, Man United, đều đang đối mặt với những vấn đề nan giải,
Tottenham thì đau đầu với bài toán hàng thủ, khi họ đã thủng lưới 12/13 trận được dẫn dắt bởi tân HLV Jose Mourinho. Khi mà cả những đội hạng Nhất như Middlesbrough cũng có thể xé lưới Tottenham, thì niềm tin vào một vị trí trong Top 4 vẫn rất mong manh với đội bóng này.
Arsenal còn tệ hơn, khi vừa thủ kém vừa sa sút khả năng tấn công. 5 trận dưới thời tướng mới Mikel Arteta thì 4 trận Pháo thủ chỉ ghi được 1 bàn thắng, dù họ có trong tay Vua phá lưới Premier League mùa trước, Pierre-Emerick Aubameyang. Trong khi đó, M.U thì… mỗi lúc lại nảy sinh một vấn đề. Lúc là bản lĩnh ở những trận nhỏ, khi lại là sự bế tắc hàng công hay những lơi lỏng ở hàng thủ.
Rồi mới nhất, lại là sự mất tập trung của các trụ cột khi “tay cò” lắm chiêu Mino Raiola liên tiếp giành được quyền đại diện cho các ngôi sao M.U. Đá đấm thì kém nhưng thương thảo hợp đồng thì giỏi. Đấy là điều người ta đang nhận thấy nơi các cầu thủ M.U. Và vì thế, cũng khó mà trông chờ một cú nước rút đầy quyết tâm của Quỷ đỏ nhằm vào Top 4 ở phần còn lại mùa này.
Khi các đại gia truyền thống đánh mất chính mình và những “ngựa ô” như Sheffield United hay Wolves chưa đủ tầm thách thức, cục diện nơi nhóm đầu Premier League có lẽ phải đợi những Man City hay Leicester tự vấp ngã may ra mới trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.
Xu hướng không thể đảo ngược?
Sau 22 vòng đấu, đội thứ 4 và thứ 5 trên BXH Premier League mùa này đã có cách biệt điểm số bằng đúng cùng kỳ mùa trước. Dường như sự phân hóa trong cuộc đua Top 4 đang là xu hướng không thể đảo ngược khi suốt 5 mùa qua, cách biệt điểm số giữa đội thứ 4 và thứ 5 cứ ngày một nới rộng ra. |
XEM THÊM
Giúp Liverpool 'lột xác', Van Dijk xứng đáng ngồi 'chung mâm' với Barnes & Hansen
Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12
'Quái thú' cơ bắp từng khoác áo Barca đáng gờm hơn cả Ronaldo
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn