Ngoại hạng Anh: Khách lạ đe dọa Top 4

VỊNH SAN
19:16 ngày 15-12-2015
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Điều này luôn đúng trong nhiều năm qua tại Premier League, bất chấp các biến động, 4 vị trí đầu tiên khi kết thúc mùa giải luôn thuộc về nhóm Big Five. Tuy nhiên, “mãi mãi” không phải một khái niệm tuyệt đối. Có thể trật tự này sẽ bị phá vỡ ở mùa giải 2015/16 điên rồ này.
Ngoại hạng Anh: Khách lạ đe dọa Top 4

CUỘC ĐUA KHÔNG NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Thường thì vào những ngày này trong năm, cục diện Premier League đã được hình thành. Nhóm Big Five bao gồm M.U, Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool đã phân chia ngôi thứ khá rõ ràng. Một vài đội sẽ tham gia cuộc đua vô địch trong khi những cái tên khác nắm giữ các vị trí trong Top 4. Mặc dù có những lúc trục trặc nhưng kết thúc cuối cùng thì NHM hoàn toàn có thể mường tượng ra. 

Ví dụ giai đoạn Giáng sinh năm ngoái, Chelsea và Man City lao nhanh về phía trước, Quỷ đỏ trông khá an toàn ở vị trí thứ 3 và Arsenal đã bỏ lại khởi đầu tồi tệ để vươn lên bằng điểm với Southampton, đội bóng tạm trú trong Top 4. 

ĐHTB vòng 16 Ngoại hạng Anh: Dấu ấn Bournemouth



Còn hiện tại, Premier League tựa như một cuộc chiến mà… không đội nào muốn thắng. Hay nói cách khác, không thể thắng. Nghe khá kỳ lạ nhưng sự thật là sau 16 vòng, ứng viên rõ ràng cho ngôi vô địch vẫn chưa chịu lộ diện. Thật khó để chọn ra ai trong số Arsenal, Man City hay Leicester sẽ giành chiến thắng. Họ chỉ ít mất điểm hơn các đội khác chứ không hẳn đã áp đặt quyền lực lên phần còn lại. Trước trận Leicester gặp Chelsea rạng sáng nay, vị trí đầu tiên đã thay đổi tới 8 lần, trong khi mùa trước sau 16 vòng chỉ là 1.

Trong Top 4 còn có sự hiện diện của M.U, thế nhưng khi chuẩn bị bước vào chặng khốc liệt nhất của mùa giải, đội bóng của Van Gaal lại mong manh và dễ tổn thương. Sau khi M.U bị đánh bại bởi Bournemouth, họ có thể thua bất cứ lúc nào, trước mọi đối thủ. Nếu không có một thay đổi lớn, việc M.U văng ra khỏi nhóm này rất dễ xảy ra.


NỔI LOẠN TRÊN DIỆN RỘNG

Quỷ đỏ sẽ cảm thấy may mắn bởi vào Chủ nhật, Tottenham đã không tận dụng được thời cơ để di chuyển lên vị trí thứ 4 đáng mơ ước. Tuy nhiên, nó chỉ cho phép họ ở lại lâu hơn một chút. Đằng sau Van Gaal và các học trò là… 7 đội có thể tiệm cận Top 4, với biên độ chỉ là 7 điểm. Crystal Palace vừa tích lũy thêm một chiến thắng để vươn lên ngang bằng với Tottenham (29). 

Theo sau là Watford, một đội bóng mới lên hạng nhưng chỉ kém M.U 4 điểm. West Ham sở hữu 24 điểm, bằng Liverpool và hơn 1 so với Everton cùng Stoke. 

Ở mùa giải này, cụm từ “đội bóng lớn” đã trở nên lỗi thời. Sau những kết quả vô lý và một trật tự phi logic, tất cả buộc phải thừa nhận khoảng cách giữa nhóm Big Five và phần còn lại đã bị rút ngắn. Những cái tên từ lâu sống trong cảnh chiếu dưới đột nhiên tự tin đến kỳ lạ và chơi với tư tưởng giành chiến thắng, thay vì ngăn chặn một thất bại. 

5 bàn thắng đẹp nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh: Mahrez được tôn vinh



Đây là một cuộc “nổi loạn” thực sự và lôi kéo rất nhiều đội bóng tham gia, chứ không còn chỉ là một vài hiện tượng nhất thời (và dễ dàng bị đè bẹp sau đó) như các mùa giải trước.

Vì vậy, một cái tên xa lạ nào đó - thậm chí cũng không thuộc nhóm Big Six (nếu kể thêm Tottenham) - đột nhập vào Top 4 hoàn toàn có khả năng. 

0,89 - Đã 14 mùa giải trôi qua kể từ khi Premier League có 4 suất dự Champions League từ mùa 2001/02. Tổng cộng đã có 56 tấm vé dự Champions League được trao cho các đội Top 4 nhưng chỉ 5 lần thuộc về các đội bóng ngoài Big Five, tương đương tỷ lệ 0,89%. Ba cái tên ngoài Big Five từng kết thúc mùa giải trong Top 4 là Tottenham (mùa 2011/12; 2009/10), Everton (2004/05) và Newcastle (2001/02; 2002/03).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ứng cử viên Quả bóng Hồng 2015: Fiorella Mattheis Ứng cử viên Quả bóng Hồng 2015: Fiorella Mattheis

    Fiorella Mattheis - cô bồ xinh đẹp của tiền đạo Alexandre Pato (Sao Paolo) đang là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Hồng 2015. Nhưng theo thống kê hiện tại của trang Sports (Tây Ban Nha), Florella lại chỉ có số phiếu bình chọn khá khiêm tốn.

  • Riyad Mahrez: Ai cản được Messi giải Ngoại hạng? Riyad Mahrez: Ai cản được Messi giải Ngoại hạng?

    “Mahrez có thể làm được những điều giống Messi”, đó là lời bình luận của cựu danh thủ Jamie Carragher về màn trình diễn của tuyển thủ Algeria ở chiến thắng 2-1 của Leicester trước Chelsea vào đêm qua.

  • Mahrez lớn giọng thách thức các hậu vệ Ngoại hạng Anh Mahrez lớn giọng thách thức các hậu vệ Ngoại hạng Anh

    Riyad Mahrez vừa có trận đấu tuyệt hay trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea khi đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, qua đó giúp Leicester City trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

  • Nếu Arsenal không vô địch Ngoại hạng... Nếu Arsenal không vô địch Ngoại hạng...

    Sau một thập kỷ, Arsenal mới lại thấy cơ hội vô địch của mình sáng tỏ đến như vậy. Nếu không thể vô địch, có lẽ họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

  • Mourinho chỉ trích từ học trò đến cậu bé nhặt bóng Mourinho chỉ trích từ học trò đến cậu bé nhặt bóng

    HLV Jose Mourinho không ngần ngại chỉ trích các học trò sau trận thua sốc 1-2 của Chelsea trên sân Leicester City rạng sáng nay (15/12).

  • Arsenal & Man City thắp lửa đại chiến Arsenal & Man City thắp lửa đại chiến

    Ở vòng đấu mà một loạt đội bóng được đánh giá cao như Man United, Liverpool, Tottenham đều vấp thì chỉ có Arsenal và Man City là giành thắng lợi. Đó là cách tốt nhất để 2 người khổng lồ trên khẳng định tầm vóc ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Và đó cũng là cách tốt nhất để thổi lửa trước thềm đại chiến giữa họ vào cuối tuần này.

  • Man City yếu đuối khi không có Kompany Man City yếu đuối khi không có Kompany

    Man City đã chi gần 80 triệu bảng cho Eliaquim Mangala và Nicolas Otamendi nhưng cặp trung vệ này vẫn bị xem là điểm yếu của đội bóng chủ sân Etihad. Hơn bao giờ hết, HLV Manuel Pellegrini đang rất trông chờ sự trở lại của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany...

  • Hart không thành siêu nhân là mất chỗ vào tay Butland Hart không thành siêu nhân là mất chỗ vào tay Butland

    Jack Butland, thủ thành của Stoke City, từng xem Joe Hart như người thầy. Nhưng sau những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, thủ môn 22 tuổi giờ đã dám tự tin đặt mục tiêu chiếm suất bắt chính của “thầy” Hart ở đội tuyển Anh.

  • Hazard chấn thương, Mourinho lo sốt vó Hazard chấn thương, Mourinho lo sốt vó

    HLV Jose Mourinho mới đây cho biết, chấn thương của tiền vệ Eden Hazard là khá nghiêm trọng sau khi cầu thủ này phải rời sân sớm ở trận đấu với Leicester rạng sáng nay (15/12).

  • PSG đụng Chelsea ở Champions League: Cuộc chiến vì sự sống PSG đụng Chelsea ở Champions League: Cuộc chiến vì sự sống

    Những lá thăm định mệnh lại khiến PSG và Chelsea đụng nhau ở vòng 1/8 Champions League 2015/16. Sự khốc liệt của cặp đấu này không chỉ vì duyên nợ và sự hùng mạnh của 2 CLB, mà nó còn là cuộc chiến vì sự sống…

  • Mahrez, Vardy nhấn chìm Chelsea, Leicester trở lại ngôi đầu giải Ngoại hạng Mahrez, Vardy nhấn chìm Chelsea, Leicester trở lại ngôi đầu giải Ngoại hạng

    Được thi đấu trên sân nhà King Power, Leicester City đã xuất sắc đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 nhờ những pha làm bàn của 2 ngôi sao sáng giá nhất mà họ đang có là Riyad Mahrez và Jamie Vardy. Chiến thắng ấn tượng này giúp Leicester trở lại ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x